- 21/8/05
- 3,361
- 6,119
-Chào các bạn thật tình mình cũng ko mún kể chuyện này nhưng thật sự ko biết làm gì , nên kể chuyện tình ko mấy vui vẽ này ra cho mọi người góp ý là mình đúng hay sai nha:
I) tôi và em quen nhau khi cả 2 học chung 1 lớp AV , tui và em đều 20t , mặc dù học trong 1 lớp nhưng phải gần 1 tháng tui mới nói câu đầu tiên với em, và định mệnh của bắt đầu từ đó ,từ 1 câu nói, rồi cùng đí cafe , đi ăn , ngồi tám chuyện , ngày này wa ngày kia , đối với tui khi có em bên cạnh thật hạnh phúc ,thật lạ những khi nói chuyện với em tui có cảm giác như nói chuyện với chính bãn thân mình vậy . Và rồi sao khoảng 3 tuần đi chơi với nhau ( ngày nào cug đi nhá) tui đã nói " I love you" với em , em có vẽ đắng đo , nhưng rồi em đả đồng ý .
Tui vui mừng ko thể nào tả dc , nhưng cũng từ lúc đó, tui bắt đầu dối mặc với những thứ đúng ra ko nên tồn tại trong tình iu của 2 đứa tui : bồ cũ , giận hờn , ghen tuông...
Đầu tiên là bồ cũ của em , đây là vấn đề làm tui bùn nhất , mặc dù đả làm bạn gái cũa tui nhưng em vẩn thường hay liên lạc với hắn , nhưng thật tình tui cũng ko biết nói sao khi mà sao nhửng lần đó em điều nói cho tui biêt , liệu đây là sự tôn trọng mà em dành cho tui. Nhiều lần tui và em đã gây lộn về vấn đề này , tui mún em hảy quên hắn đi, cũng có 1 lần em vì hắn mà nói chia tay với tui , nhưng thật may , mọi chuyện lại đâu vào đấy ... Ghen : em ghen tức khi tui đi gặp cô
bạn thân của tui , tui chẳng biết phải làm gì ngoài cố gắng giải thích ...
nhưng rồi chuyền đến nó cũng đến , sao khoảng hơn 1 tháng ,sao nhiều lần gây lộn , tui cũng phải nói chia tay với em , dù chính tui cũng ko mún.
II)Sau khi chia tay , cứ tưỡng 1 thời gian tui sẽ quên dc em , nhưng ko phải càng xa thì tui lại càng nhớ em , nhưng thật sự tui ko biết em nghỉ gì.Vào ngày 14/2 em gọi hỏi tui co đi chơi với bạn gái mới ko ?thật sự khi nghe câu nảy tui rất bùn , vì người tui iu chỉ mình em thôi.Nói chung sao khi chia tay , thi trung bình cứ khoãng nữa tháng thì em lại pm chat với tui 1 lần , nội dung ko ngoài những chuyện như : " tui có bạn gái mới chưa , tui làm bạn thân với em nha, tui hảy wên em đi" thật sự làm sao tui có bạn gài hay wên dc em khi tui củng còn iu em rất nhiều , còn làm bạn thần thì cảng ko thể ( cái này chắc ko nói nhìu , các bạn cũng hỉu dc lí do ).Nhưng chuyện làm tui bùn nhât sau khi chia tay chính là lúc này , sao khi chai tay dc 5 tháng , đối với tui em vẩn là người tui iu thương nhất , nhưng ngược lại thì sao ?? tui ko thẽ nào biết dc.Ko hiểu em mún gì , sao 5 thàng thi lại có chuyện như vậy xãy ra :
lần 1: em pm với tui và hòi tui dao nào sống ra sao .... nhưng nội dung lại làm cho tui có cãm giác như em muốn chung tui quen lại vậy , thế là ko bỏ lở cơ hội , tu iđã đề nghị gặp mặt coi như cho mình 1 cơ hội , em đồng ý , nhưng đến khi ngày hẹn , tui chạy tới trước hẽm nhà em thì em gọi , bảo là bận việc nhà ko đi dc rồi , mặc dù bùn lắm nhưng tui cũng uh cho wa chuyện , rồi chạy về nhà.
lần 2 : sao đó khoảng nữa tháng em lại pm , em hỏi giận em chuyện lần trước ah , tu ibảo ko có gì , lần nào em mượn tui 1 đỉa cái đặt offic và hẹn ngày mai wa nhà em đưa , và ngày hôm sao tui lại nhận dc 1 tin nhắn bảo là em có đĩa rồi cám ơn nha , tui cũng chỉ biết nói lần 2 rồi , và im lặng nhưng trong lòng có cái gì đó bùn lắm
lần 3 cũng là ngay hôm nay , sau chuyện lần 2 khoãng 10 ngày , em nt cho tui , bao là lâu wa ko nt , rồi lại nhưng nôi dung như mún quen lại , 1 lần nữa tui rất vui, và lại iu cầu 1 cuộc hẹn , em bão là em thi ngày thứ 4 5 , (hôm đó là tối t2)
nên tui hẹn em wa t6 sẽ gặp , nhưng khi tối t5 tui nt cho em thi ko thấy em trả lời, gọi điện thì lun nghe " số dt này.....ko lien lạc dc", tu ibắt đầu thấy lo lắng nhưng trong lòng vân hy vọng , cho đến hết ngày t6 tui mới biết là lần 3 rồi...
thật tinh tui ko biết em mún gì , em đang thử thách sự kiên nhẩn trong tình iu với tui hay đang đùa giơn với nó ....
Bài hơi dài các bạn đọc xog cho mình ý kiến nha
I) tôi và em quen nhau khi cả 2 học chung 1 lớp AV , tui và em đều 20t , mặc dù học trong 1 lớp nhưng phải gần 1 tháng tui mới nói câu đầu tiên với em, và định mệnh của bắt đầu từ đó ,từ 1 câu nói, rồi cùng đí cafe , đi ăn , ngồi tám chuyện , ngày này wa ngày kia , đối với tui khi có em bên cạnh thật hạnh phúc ,thật lạ những khi nói chuyện với em tui có cảm giác như nói chuyện với chính bãn thân mình vậy . Và rồi sao khoảng 3 tuần đi chơi với nhau ( ngày nào cug đi nhá) tui đã nói " I love you" với em , em có vẽ đắng đo , nhưng rồi em đả đồng ý .
Tui vui mừng ko thể nào tả dc , nhưng cũng từ lúc đó, tui bắt đầu dối mặc với những thứ đúng ra ko nên tồn tại trong tình iu của 2 đứa tui : bồ cũ , giận hờn , ghen tuông...
Đầu tiên là bồ cũ của em , đây là vấn đề làm tui bùn nhất , mặc dù đả làm bạn gái cũa tui nhưng em vẩn thường hay liên lạc với hắn , nhưng thật tình tui cũng ko biết nói sao khi mà sao nhửng lần đó em điều nói cho tui biêt , liệu đây là sự tôn trọng mà em dành cho tui. Nhiều lần tui và em đã gây lộn về vấn đề này , tui mún em hảy quên hắn đi, cũng có 1 lần em vì hắn mà nói chia tay với tui , nhưng thật may , mọi chuyện lại đâu vào đấy ... Ghen : em ghen tức khi tui đi gặp cô
bạn thân của tui , tui chẳng biết phải làm gì ngoài cố gắng giải thích ...
nhưng rồi chuyền đến nó cũng đến , sao khoảng hơn 1 tháng ,sao nhiều lần gây lộn , tui cũng phải nói chia tay với em , dù chính tui cũng ko mún.
II)Sau khi chia tay , cứ tưỡng 1 thời gian tui sẽ quên dc em , nhưng ko phải càng xa thì tui lại càng nhớ em , nhưng thật sự tui ko biết em nghỉ gì.Vào ngày 14/2 em gọi hỏi tui co đi chơi với bạn gái mới ko ?thật sự khi nghe câu nảy tui rất bùn , vì người tui iu chỉ mình em thôi.Nói chung sao khi chia tay , thi trung bình cứ khoãng nữa tháng thì em lại pm chat với tui 1 lần , nội dung ko ngoài những chuyện như : " tui có bạn gái mới chưa , tui làm bạn thân với em nha, tui hảy wên em đi" thật sự làm sao tui có bạn gài hay wên dc em khi tui củng còn iu em rất nhiều , còn làm bạn thần thì cảng ko thể ( cái này chắc ko nói nhìu , các bạn cũng hỉu dc lí do ).Nhưng chuyện làm tui bùn nhât sau khi chia tay chính là lúc này , sao khi chai tay dc 5 tháng , đối với tui em vẩn là người tui iu thương nhất , nhưng ngược lại thì sao ?? tui ko thẽ nào biết dc.Ko hiểu em mún gì , sao 5 thàng thi lại có chuyện như vậy xãy ra :
lần 1: em pm với tui và hòi tui dao nào sống ra sao .... nhưng nội dung lại làm cho tui có cãm giác như em muốn chung tui quen lại vậy , thế là ko bỏ lở cơ hội , tu iđã đề nghị gặp mặt coi như cho mình 1 cơ hội , em đồng ý , nhưng đến khi ngày hẹn , tui chạy tới trước hẽm nhà em thì em gọi , bảo là bận việc nhà ko đi dc rồi , mặc dù bùn lắm nhưng tui cũng uh cho wa chuyện , rồi chạy về nhà.
lần 2 : sao đó khoảng nữa tháng em lại pm , em hỏi giận em chuyện lần trước ah , tu ibảo ko có gì , lần nào em mượn tui 1 đỉa cái đặt offic và hẹn ngày mai wa nhà em đưa , và ngày hôm sao tui lại nhận dc 1 tin nhắn bảo là em có đĩa rồi cám ơn nha , tui cũng chỉ biết nói lần 2 rồi , và im lặng nhưng trong lòng có cái gì đó bùn lắm
lần 3 cũng là ngay hôm nay , sau chuyện lần 2 khoãng 10 ngày , em nt cho tui , bao là lâu wa ko nt , rồi lại nhưng nôi dung như mún quen lại , 1 lần nữa tui rất vui, và lại iu cầu 1 cuộc hẹn , em bão là em thi ngày thứ 4 5 , (hôm đó là tối t2)
nên tui hẹn em wa t6 sẽ gặp , nhưng khi tối t5 tui nt cho em thi ko thấy em trả lời, gọi điện thì lun nghe " số dt này.....ko lien lạc dc", tu ibắt đầu thấy lo lắng nhưng trong lòng vân hy vọng , cho đến hết ngày t6 tui mới biết là lần 3 rồi...
thật tinh tui ko biết em mún gì , em đang thử thách sự kiên nhẩn trong tình iu với tui hay đang đùa giơn với nó ....
Bài hơi dài các bạn đọc xog cho mình ý kiến nha
. Chỉ riêng vụ đã qua lai với bạn rồi mà vẫn thường qua lại với bồ cũ thì ......
.......
....... Đã chơi thì phải "chơi" đến cùng
...... Có khi những lúc này, chính là những lúc cần chứng tỏ mình nhất
........ Năm nào tui cũng bị vụ này vài ba lần hết đó 
....... Tui có thất bại thì tui vẫn cứ tiến, tiến bằng cách này hay cách khác, thế thôi :hug: .....
. Chiêu này ko xài được khi hẹn bên ngoài nên cố gắng hạn chế việc gặp bên ngoài trước , lần tới , hãy hẹn ở nhà em nó 