Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
Người ta đang nói đến hoàn cảnh lúc đó, sau đấy thằng Gon nó dùng rule thì nói làm cái khỉ gì nữa

Thằng Kurapika mà ko nhờ rule thì ăn đc Ubogin đấy à?

Hoàn cảnh khác quái gì 2 thằng chạy đua tới đích mà 1 thằng chạy bộ 1 thằng chạy xe máy. Đang nói Gon ko ăn được Pitou khi 2 thằng cùng chạy bộ, còn sau đấy Gon lên xe máy thì Pitou ăn niềm tin à
đúng rồi, mắt người ta nhìn ngắn hơn mình thì phải chịu thế =\

Nếu lão Netero thật sự nằm trong top 5
Netero bị kick ass ra khỏi cái list top này từ lâu rồi
 
Đúng cm nó rồi chứ chắc gì nữa
Lúc trc luôn mồm đoán "Pitou tha mạng thì may ra Gon sống" (thằng LeeMoon cũng hùa theo đồng ý)
Còn tao thì phân tích, Gon đang tâm lý bất ổn, kiểu gì cũng bật đc

-> kết quả Gon điên lên hi sinh blah blah blah -> tao đoán đúng thì tức là nhìn dài hơn =\
 
Lại huề vốn
Vốn dĩ chẳng ai khẳng định sau này ko có thằng mạnh hơn, chỉ nói arc này nó là mạnh nhất

Việc King trùm thế giới xác nhận con mẹ nó rồi, lằng nhằng vcl ra, mấy thằng dở hơi niềm tin vcl suốt ngày Gin Gin, có thể Gin sẽ mạnh hơn King đấy, nhưng ko phải bây giờ. Tương tự như Goku khi đụng Cell mạnh hơn Goku khi đụng Frieza như lại yếu hơn Goku khi đụng Buu, nhưng tóm lại cho dù mạnh tới đâu cũng ko thể mạnh hơn boss thời điểm đó. Còn mà đồng chí nào đọc đến giờ vẫn không tin rằng King hiện tại vô đối thì về mà khám não lại đi, lằng nhằng.



Cậu nói câu này khác gì tự vả vào miệng mình. Vô địch thế giới rồi mà còn đòi có thằng mạnh hơn.
 
Đúng cm nó rồi chứ chắc gì nữa
Lúc trc luôn mồm đoán "Pitou tha mạng thì may ra Gon sống" (thằng LeeMoon cũng hùa theo đồng ý)
Còn tao thì phân tích, Gon đang tâm lý bất ổn, kiểu gì cũng bật đc

-> kết quả Gon điên lên hi sinh blah blah blah -> tao đoán đúng thì tức là nhìn dài hơn =\

Đỡ đi :))
Lúc đấy mày dám chắc 100% Gon win ko đã? Còn tao dám chắc 100% Gon ko thắng được đấy, còn sau đó nó dùng rule thì nói con mẹ gì nữa =)). Nói vậy cũng nói được :-j

Mà lời mày cũng nói rồi đấy, tao luôn mồm đoán, đoán là 1 việc khi nó chưa xảy ra =)), ngại cho 2 chữ nhìn xa =))

Tao tưởng tượng tới cái cảnh 1 thằng 1m5, 1 thằng 2m đánh nhau. Thằng nào cũng cược thằng 2m ăn, nhưng sau đó thằng 1m5 rút súng ra bắn thằng kia. Đấy gọi là chơi ăn gian, chơi ăn gian thì tính à =))?

Cậu nói câu này khác gì tự vả vào miệng mình. Vô địch thế giới rồi mà còn đòi có thằng mạnh hơn.
Não phết, thế thời điểm Cell xuất hiện thì nó ko phải vô địch? Rồi sau đấy nó ko bị đánh bại? Nếu boss vô địch thuộc phe ác rồi sau đấy ko bị đánh bại thì truyện đó nó là cái thá gì =))

Việc boss sức mạnh thuộc hàng trâu chó vô địch luôn được xác định, và việc sau đó nó bị hợp sức giết chết cũng được xác định luôn =))
 
Não phết, thế thời điểm Cell xuất hiện thì nó ko phải vô địch? Rồi sau đấy nó ko bị đánh bại? Nếu boss vô địch thuộc phe ác rồi sau đấy ko bị đánh bại thì truyện đó nó là cái thá gì

Việc boss sức mạnh thuộc hàng trâu chó vô địch luôn được xác định, và việc sau đó nó bị hợp sức giết chết cũng được xác định luôn

Thôi *** nói nữa. Cậu cùn vl ra. Cell vô địch là nó chưa gặp Buu thôi. Mà thời điểm đó Buu đã ra đời lâu rồi. Cái vô địch của cậu tôi cũng nói lại 1 lần nữa đó là vô địch đối với mấy con gà mc tại thời điểm đó thôi.
 
Thôi *** nói nữa. Cậu cùn vl ra. Cell vô địch là nó chưa gặp Buu thôi. Mà thời điểm đó Buu đã ra đời lâu rồi. Cái vô địch của cậu tôi cũng nói lại 1 lần nữa đó là vô địch đối với mấy con gà mc tại thời điểm đó thôi.

Thời điểm có Cell thì Buu chưa xuất hiện, người đọc cũng chưa biết Buu là cái gì. Chỉ đến arc của Buu thì người ta mới biết. Mà vào thời điểm của Cell mà Buu xuất hiện thì boss là Buu chứ đếch còn là Cell nữa rồi =))

Mà thời điểm đó Buu đã ra đời lâu rồi. Cái vô địch của cậu tôi cũng nói lại 1 lần nữa đó là vô địch đối với mấy con gà mc tại thời điểm đó thôi.
Lại huề vốn, lại nhắc lại lời của người ta =)). Có ai bảo là nó vô địch mãi mãi đâu cơ chứ mà cứ lải nhải mãi thế ko biết =))
 
Đỡ đi
Lúc đấy mày dám chắc 100% Gon win ko đã? Còn tao dám chắc 100% Gon ko thắng được đấy, còn sau đó nó dùng rule thì nói con mẹ gì nữa . Nói vậy cũng nói được

Mà lời mày cũng nói rồi đấy, tao luôn mồm đoán, đoán là 1 việc khi nó chưa xảy ra , ngại cho 2 chữ nhìn xa

Tao tưởng tượng tới cái cảnh 1 thằng 1m5, 1 thằng 2m đánh nhau. Thằng nào cũng cược thằng 2m ăn, nhưng sau đó thằng 1m5 rút súng ra bắn thằng kia. Đấy gọi là chơi ăn gian, chơi ăn gian thì tính à ?

Tao ko chắc Gon win 100%, nhưng theo phân tích tao đã chỉ ra khả năng Gon cân đc Pitou là rất lớn, chỉ có điều đến mức đập nát sọ Pitou thì ko nghĩ đến. Mà thật ra đoán sai ko phải là cái tội, giống như dự đoán biến động thị trường, có thằng khôn thằng ngu, thằng khôn dự đoán gần đúng với hướng biến động còn thằng ngu thì thì đoán sai. Nguyên nhân vì nó ko lường hết tình huống phát sinh, cứ đâm đầu vào dữ liệu cũ mà ko biết thu thập dữ liệu mới nên đoán sai. Cái đây gọi là thiển cận, là ngu nhưng mà nó dc an ủi 1 phần ở điểm "ngu ko phải là cái tội" =\

Não phết, thế thời điểm Cell xuất hiện thì nó ko phải vô địch? Rồi sau đấy nó ko bị đánh bại? Nếu boss vô địch thuộc phe ác rồi sau đấy ko bị đánh bại thì truyện đó nó là cái thá gì
Vô địch cái arc đó thì đúng, còn vô địch "trùm thế giới xác nhận con mẹ nó rồi" là sai, có biết dùng tiếng Việt ko? não vừa thôi
 
Thời điểm có Cell thì Buu chưa xuất hiện, người đọc cũng chưa biết Buu là cái gì. Chỉ đến arc của Buu thì người ta mới biết. Mà vào thời điểm của Cell mà Buu xuất hiện thì boss là Buu chứ đếch còn là Cell nữa rồi =))


Lại huề vốn, lại nhắc lại lời của người ta =)). Có ai bảo là nó vô địch mãi mãi đâu cơ chứ mà cứ lải nhải mãi thế ko biết =))

cm lần cuối cùng. Tôi không nói nó vô địch trong arc đó là sai mà tôi chỉ bảo cậu nói nó vô địch thế giới là sai. Cậu cùn vl nên *** muốn nói nữa.
 
King giờ mà gặp được Komugi thế nào cũng bọp đầu Pufu, âm mưu của Ant là thôn tính thế giới thiếu mất Pitou thì trở thành vô dụng, Yupi thì teo trym rồi cần có thời gian để hồi phục, tin tức giết ko được King vẫn chưa lan ra ngoài, trong đám thấy có Komugi là mấu chốt cuối cùng ngăn King.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tao ko chắc Gon win 100%, nhưng theo phân tích tao đã chỉ ra khả năng Gon cân đc Pitou là rất lớn, chỉ có điều đến mức đập nát sọ Pitou thì ko nghĩ đến. Mà thật ra đoán sai ko phải là cái tội, giống như dự đoán biến động thị trường, có thằng khôn thằng ngu, thằng khôn dự đoán gần đúng với hướng biến động còn thằng ngu thì thì đoán sai. Nguyên nhân vì nó ko lường hết tình huống phát sinh, cứ đâm đầu vào dữ liệu cũ mà ko biết thu thập dữ liệu mới nên đoán sai. Cái đây gọi là thiển cận, là ngu nhưng mà nó dc an ủi 1 phần ở điểm "ngu ko phải là cái tội" =\

Tao nói rồi, với cái thằng chơi ăn gian thì tao đ éo tính =)), đó gọi là tình huống bất ngờ ngoài dự liệu của tất cả. Tao giả sử trường hợp con Pitou nó cũng hy sinh như Gon thì thằng Gon cân được nó ko? Dù sao thì diễn biến đã xảy ra, thằng Gon thắng đà đc xác định, vấn đề là chả thằng nào đoán đúng thằng nào đoán sai. Vì tao đoán dựa vào khả năng thực chứ ko phải xài cheat =))


Vô địch cái arc đó thì đúng, còn vô địch "trùm thế giới xác nhận con mẹ nó rồi" là sai, có biết dùng tiếng Việt ko? não vừa thôi

Tao bảo trùm thế giới đấy, thằng nào ra cân nó xem :-/
Tao dám cá rằng từ giờ tới cuối truyện không thể nào có thằng nào sức mạnh imba đến thế đấy :-/
Còn cái thể loại dùng trick dùng trap để giết nó thì tao ko tính, ở đây tao chỉ tính đến sức mạnh nen và physic :-j

Giờ tao nói nó là boss vô địch thế giới đấy, chừng nào chưa có thằng khác xuất hiện phế nó thì nó vẫn là vô địch đấy, được chưa? 1 thằng vô địch cờ vua được thế giới công nhận nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, trong thực tế còn khối thằng giỏi hơn vì nhiều lý do không xuất hiện hoặc ko muốn tranh tài hoặc ko ham danh lợi, ..... Ở đây tao chỉ nói rằng thằng vô địch cờ vua đó vẫn cứ là vô địch bất chấp có thằng nào giỏi hơn nó hay ko cho đến khi thằng nào xuất hiện và phế nó đi. Vậy tao nhắc lại, King là imba, là vô đối, là duy ngã độc tôn top of the world đấy!

Thằng bagabon đàn bà vcl ra, nói đ éo nói nữa mấy lần rồi mà vẫn cứ lải nhải là sao =))
 
Tao nói rồi, với cái thằng chơi ăn gian thì tao đ éo tính , đó gọi là tình huống bất ngờ ngoài dự liệu của tất cả. Tao giả sử trường hợp con Pitou nó cũng hy sinh như Gon thì thằng Gon cân được nó ko? Dù sao thì diễn biến đã xảy ra, thằng Gon thắng đà đc xác định, vấn đề là chả thằng nào đoán đúng thằng nào đoán sai. Vì tao đoán dựa vào khả năng thực chứ ko phải xài cheat
Đoán sai là đoán sai, lý do lý trấu clgt ?
Dự đoán lại còn bắt thằng kia phải theo luật mình định ra thì dự đoán để làm gì nhỉ =\ giống như dự báo thời tiết bảo mai trời nắng ko có mây, còn nếu trời nó bướng nó thích cho mây ra thì tao ko chịu trách nhiệm, hài hước vl

Tao bảo trùm thế giới đấy, thằng nào ra cân nó xem
Tao dám cá rằng từ giờ tới cuối truyện không thể nào có thằng nào sức mạnh imba đến thế đấy
Còn cái thể loại dùng trick dùng trap để giết nó thì tao ko tính, ở đây tao chỉ tính đến sức mạnh nen và physic

Giờ tao nói nó là boss vô địch thế giới đấy, chừng nào chưa có thằng khác xuất hiện phế nó thì nó vẫn là vô địch đấy, được chưa? 1 thằng vô địch cờ vua được thế giới công nhận nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, trong thực tế còn khối thằng giỏi hơn vì nhiều lý do không xuất hiện hoặc ko muốn tranh tài hoặc ko ham danh lợi, ..... Ở đây tao chỉ nói rằng thằng vô địch cờ vua đó vẫn cứ là vô địch bất chấp có thằng nào giỏi hơn nó hay ko cho đến khi thằng nào xuất hiện và phế nó đi. Vậy tao nhắc lại, King là imba, là vô đối, là duy ngã độc tôn top of the world đấy!
lại giở trò cùn đấy à? về học thêm tiếng Việt nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
Đoán sai là đoán sai, lý do lý trấu clgt ?
Dự đoán lại còn bắt thằng kia phải theo luật mình định ra thì dự đoán để làm gì nhỉ =\ giống như dự báo thời tiết bảo mai trời nắng ko có mây, còn nếu trời nó bướng nó thích cho mây ra thì tao ko chịu trách nhiệm, hài hước vl

Thế mày đoán đúng? Mày nói mày đoán Gon cân được Pitou là đúng nhưng đ éo có cơ sở để nói Gon thắng đc Pitou, cuối cùng hoá ra tác giả cho n1o chơi ăn gian. Còn tao đoán sai? Tao đoán sai chỗ nào khi mà thằng Gon chơi ăn gian :-/ Khác đ éo gì như ví dụ 2 thằng đánh nhau tao nói hồi nãy, thằng nào cũng nói thằng 2m ăn mà thằng 1m5 nó giở chứng nó rút súng ra bắn thằng kia thì mày nói những người dự đoán thằng 2m ăn là ngu à =)), cũng đừng có xoắn cái giọng mà bảo rằng tao chỉ nói đánh nhau đơn thuần chứ ko nói dùng vũ khí :-j

lại giở trò cùn đấy à? về học thêm tiếng Việt nhé

TV tao học đủ rồi, xoắn đc tao chưa mà bảo tao học thêm?
 
Thế mày đoán đúng? Mày nói mày đoán Gon cân được Pitou là đúng nhưng đ éo có cơ sở để nói Gon thắng đc Pitou, cuối cùng hoá ra tác giả cho n1o chơi ăn gian. Còn tao đoán sai? Tao đoán sai chỗ nào khi mà thằng Gon chơi ăn gian Khác đ éo gì như ví dụ 2 thằng đánh nhau tao nói hồi nãy, thằng nào cũng nói thằng 2m ăn mà thằng 1m5 nó giở chứng nó rút súng ra bắn thằng kia thì mày nói những người dự đoán thằng 2m ăn là ngu à , cũng đừng có xoắn cái giọng mà bảo rằng tao chỉ nói đánh nhau đơn thuần chứ ko nói dùng vũ khí
Tao đoán Gon cân đc Pitou, giờ nó giết cả Pitou đấy, bảo tao sai xem nào =\
Tao đoán đúng vì tao lường trước kiểu gì Gon cũng có trò trick ăn gian trong người, còn mày thì ko lường đc, thôi thì cố gánh chữ ngu vào người và đừng lý do lý trấu nữa nhé

TV tao học đủ rồi, xoắn đc tao chưa mà bảo tao học thêm?
Mày học đủ hay ko tao ko biết nhưng nhìn cách mày dùng tùy tiện thế thì đúng là phí công ăn học =\
Xuất khẩu cuồng ngôn, ko cần biết trc biết sau, đến khi sai bét nhè ra thì lại lý do lý trấu thằng này gian thằng kia tiểu xảo =\
 
Tao đoán sai chỗ nào khi mà thằng Gon chơi ăn gian

Chuyện Pitou mạnh hơn Gon trước đó ai chả biết, người ta đoán là đoán những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Thậm chí cả thằng Gon, từ trước đến h, có bao h nó biết chắc chắn 100% là thua mà vẫn đánh đâu. Phán những câu thiếu não giờ lại cãi cùn. Thằng Gon chơi ăn gian chổ nào? nó đặt rule hay gì thì đều dựa trên năng lựa của chính nó, khi nào nó nhờ thằng Ging đặt rule dùm thì hãy bảo nó ăn gian. Nói như mày Pitou cài đặt cho con kia điều khiển nó đánh lén thằng Gon sau khi chết cũng là ăn gian à?

Tuy chưa bao h nói dc câu nào nghe có lý, nhưng cũng khá ngưỡng mộ khả năng chai mặt của mày.
 
Tao đoán Gon cân đc Pitou, giờ nó giết cả Pitou đấy, bảo tao sai xem nào =\
Tao đoán đúng vì tao lường trước kiểu gì Gon cũng có trò trick ăn gian trong người, còn mày thì ko lường đc, thôi thì cố gánh chữ ngu vào người và đừng lý do lý trấu nữa nhé
Tao không nói mày sai, nhưng tao cũng chả bảo mày đúng. Vì mày chỉ đoán Gon có thể cân được Pitou, nhưng dựa vào đâu thì mày ko nói được mà chỉ nói chung chung không căn cứ, rốt cuộc tác giả cho nó dùng rule, đó là tình huống nằm ngoài tất cả mọi dự đoán, kể cả tao và mày. Lý do lý trấu thì tao đã mang ra nói hết rồi, chỉ có thằng ngu nó mới không hiểu hoặc tự mình thủ dâm vào mặt mình để ép buộc người khác bắt họ nhận sai =))

Mày học đủ hay ko tao ko biết nhưng nhìn cách mày dùng tùy tiện thế thì đúng là phí công ăn học =\
Xuất khẩu cuồng ngôn, ko cần biết trc biết sau, đến khi sai bét nhè ra thì lại lý do lý trấu thằng này gian thằng kia tiểu xảo =\

Não, tao bảo mày xoắn tao được chưa đã :-/

Có 2 cái ví dụ, 1 cái là 2 thằng đánh nhau mày đã xoắn lại tao chưa? Nếu chưa thì tức là tao đ éo sai trong chuyện Gon :-j, 1 cái là tao khẳng định King vô đối thế giới từ giờ đến hết truyện đấy, mày vào xoắn tao xem nào :-/

Chuyện Pitou mạnh hơn Gon trước đó ai chả biết, người ta đoán là đoán những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Thậm chí cả thằng Gon, từ trước đến h, có bao h nó biết chắc chắn 100% là thua mà vẫn đánh đâu. Phán những câu thiếu não giờ lại cãi cùn. Thằng Gon chơi ăn gian chổ nào? nó đặt rule hay gì thì đều dựa trên năng lựa của chính nó, khi nào nó nhờ thằng Ging đặt rule dùm thì hãy bảo nó ăn gian. Nói như mày Pitou cài đặt cho con kia điều khiển nó đánh lén thằng Gon sau khi chết cũng là ăn gian à?

Tuy chưa bao h nói dc câu nào nghe có lý, nhưng cũng khá ngưỡng mộ khả năng chai mặt của mày.

Ôi xời, dùng rule tức là xài cheat để đạt được 1 thứ sức mạnh không bao giờ luyện được hoặc không thể có vào lúc đó. Còn mày mày bảo dùng rule không phải chơi ăn gian thì nói làm gì ở đây nữa =))

Cái chuyện dùng rule ai cũng xác định là cheat, đâu cần mày vào phán 1 câu lạc đề não đến vậy :-/
 
Tao không nói mày sai, nhưng tao cũng chả bảo mày đúng. Vì mày chỉ đoán Gon có thể cân được Pitou, nhưng dựa vào đâu thì mày ko nói được mà chỉ nói chung chung không căn cứ, rốt cuộc tác giả cho nó dùng rule, đó là tình huống nằm ngoài tất cả mọi dự đoán, kể cả tao và mày. Lý do lý trấu thì tao đã mang ra nói hết rồi, chỉ có thằng ngu nó mới không hiểu hoặc tự mình thủ dâm vào mặt mình để ép buộc người khác bắt họ nhận sai
Thật ra là có 8->
Lý do tại sao tao đoán đc tao có viết ở bài cũ 1 phần là do tâm lý bất ổn của Gon, mày lại định lờ đi đấy à? cần tao tìm bài cũ cho xem ko? giờ thì mày định bảo tao sai chỗ nào đây =\

Não, tao bảo mày xoắn tao được chưa đã

Có 2 cái ví dụ, 1 cái là 2 thằng đánh nhau mày đã xoắn lại tao chưa? Nếu chưa thì tức là tao đ éo sai trong chuyện Gon , 1 cái là tao khẳng định King vô đối thế giới từ giờ đến hết truyện đấy, mày vào xoắn tao xem nào
cái vd của mày hiển nhiên là ko hợp với bất kì tính huống giao đấu nào trong HxH, vì trong HxH chỉ có 1 rule duy nhất là "there's no rule", thằng Gon cheat đấy có vấn đề gì ko? vào mà kiện cáo, thấy cùn chưa? thấy não chưa? Sai cơ bản ngay từ tình huống lại còn to mồm :-"

còn cái kiểu nói cùn của mày bảo thằng King vô đối thử lôi thằng nào mạnh hơn ra xem, thì tao chỉ cần chờ mấy chap sau rồi mày thể nào cũng lại lý do lý trấu như chuyện con Pitou bây giờ

với cả cái vấn đề vô địch thế giới này thằng kia nói nát ra rồi tao ko thích nhắc lại
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra là có 8->
Lý do tại sao tao đoán đc tao có viết ở bài cũ 1 phần là do tâm lý bất ổn của Gon, mày lại định lờ đi đấy à? cần tao tìm bài cũ cho xem ko? giờ thì mày định bảo tao sai chỗ nào đây =\
Hê hê, cứ tâm lý bất ổn là mạnh à =)), thế tao nhớ không nhầm thằng Ubogin cũng tư tưởng bất ổn nóng lòng muốn trả thù đấy thế nó ăn được Kurapika không?
Thứ mày chẳng qua chó ngáp phải ruồi đoán bố láo ko có căn cớ chẳng may trúng lại cười phớ lớ cho là mình hay =))

cái vd của mày hiển nhiên là ko hợp với bất kì tính huống giao đấu nào trong HxH, vì trong HxH chỉ có 1 rule duy nhất là "there's no rule", thằng Gon cheat đấy có vấn đề gì ko? vào mà kiện cáo, thấy cùn chưa? thấy não chưa? Sai cơ bản ngay từ tình huống lại còn to mồm :-"

còn cái kiểu nói cùn của mày bảo thằng King vô đối thử lôi thằng nào mạnh hơn ra xem, thì tao chỉ cần chờ mấy chap sau rồi mày thể nào cũng lại lý do lý trấu như chuyện con Pitou bây giờ

với cả cái vấn đề vô địch thế giới này thằng kia nói nát ra rồi tao ko thích nhắc lại
Tao đã xác nhận là Gon ăn Pitou, mày sủa clgn? Tao đang nói đến chuyện nếu chơi bình thường thằng Gon ko có cửa ăn Pitou, mày ý kiến gì không? Còn mày thì có bằng chứng nào để khẳng định Gon ăn Pitou ngoài cái lý do khá là hài hước tâm lý bất ổn =))?

Chuyện tao nói King vô đối, là tao nói tới cuối truyện luôn chứ ko chỉ arc này rồi arc sau :-j, và tao dám khẳng định đấy, còn mày dám khẳng định sau này có thằng năng lực mạnh hơn King ko :-/?
 
Tao thấy có mình mày đứng sủa giữa đống người thôi, chứ chả thấy "ai cũng xác nhận" bao h cả. Mà dù sao tao cũng nhận ra mày nhờ người đọc chữ + gõ chữ dùm rồi, chứ mặt mày quái gì có học, nên tao cũng chả nói nhiều. Sorry, Ignored.
 
Tao thấy có mình mày đứng sủa giữa đống người thôi, chứ chả thấy "ai cũng xác nhận" bao h cả. Mà dù sao tao cũng nhận ra mày nhờ người đọc chữ + gõ chữ dùm rồi, chứ mặt mày quái gì có học, nên tao cũng chả nói nhiều. Sorry, Ignored.

Chỉ có 1 mình mày nói Gon ko ăn gian còn lại ai cũng xác nhận điều đó, tao mới thấy mày là thằng sủa giữa chốn đông người. Tiếp theo, chẳng ai đá động gì mày mà mày lại giãy nảy lên rồi đùng đùng ignore tao thì thật tao thấy buồn cười quá thể :o, mày có tư cách được war với tao à hay chỉ là con chó cắn hóng bên ngoài thôi mà sao cứ tự coi mình là nhân vật quan trọng được mọi người chú ý thế?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top