Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
Hê hê, cứ tâm lý bất ổn là mạnh à , thế tao nhớ không nhầm thằng Ubogin cũng tư tưởng bất ổn nóng lòng muốn trả thù đấy thế nó ăn được Kurapika không?
Thứ mày chẳng qua chó ngáp phải ruồi đoán bố láo ko có căn cớ chẳng may trúng lại cười phớ lớ cho là mình hay
Tao dựa vào rất nhiều chap trc đó để đưa ra phán đoán
Còn mày đã đoán sai thì đc quyền xl ở đây à. Kể ra mặt mày cũng dày đấy

Tao đã xác nhận là Gon ăn Pitou, mày sủa clgn? Tao đang nói đến chuyện nếu chơi bình thường thằng Gon ko có cửa ăn Pitou, mày ý kiến gì không? Còn mày thì có bằng chứng nào để khẳng định Gon ăn Pitou ngoài cái lý do khá là hài hước tâm lý bất ổn ?
Kết quả 1 trận chiến phụ thuộc rất nhiều yếu tố, ko phải thằng nào ban đầu mạnh hơn thì nó thắng, phải tính trường hợp có tiểu xảo, giở trò, hay điên quá hóa liều. Mày cứ cắm đầu vào cái luật chơi bình thường để đoán thì rõ ràng là đoán ngu, còn lý do hài hước tâm lý bất ổn do tao đoán đc tác giả dùng rồi đấy =\ mày cười tiếp tao xem nào
Còn nữa, đã là đoán thì chẳng việc gì tao phải khẳng định cả, thế mới là dự đoán đúng ko :-@

Chuyện tao nói King vô đối, là tao nói tới cuối truyện luôn chứ ko chỉ arc này rồi arc sau , và tao dám khẳng định đấy, còn mày dám khẳng định sau này có thằng năng lực mạnh hơn King ko ?
Dĩ nhiên tao ko dám khẳng định rồi, tao đâu phải là thằng xuất khẩu cuồng ngôn như mày =\
 
Chỉnh sửa cuối:
Chỉ có 1 mình mày nói Gon ko ăn gian còn lại ai cũng xác nhận điều đó, tao mới thấy mày là thằng sủa giữa chốn đông người. Tiếp theo, chẳng ai đá động gì mày mà mày lại giãy nảy lên rồi đùng đùng ignore tao thì thật tao thấy buồn cười quá thể :o, mày có tư cách được war với tao à hay chỉ là con chó cắn hóng bên ngoài thôi mà sao cứ tự coi mình là nhân vật quan trọng được mọi người chú ý thế?
Forum này là nhà của mày à ? Mày nói thế là biết trình mày rồi =))
 
Forum này là nhà của mày à ? Mày nói thế là biết trình mày rồi =))

Chả có nhà của ai hết, chỉ nói đến cái thằng điên đó tự nhiên ở đâu chui vào giãy nảy lên cứ như thể mình chửi nó vậy ;))
 
Ý nói là, chỗ này là khu public
Thì ai thảo luận gì thì thảo luận có sao đâu :| Mà phải có tư cách với lại không có :))
 
Public nhưng có phân biệt giai cấp :))

Kiểu như M4 với sandking thằng nào giỏi về ngôn ngữ học may ra mới có tư cách war =)), mấy cậu ấy toàn bắt lỗi từ ngữ thôi. Kiểu như cậu kia vào bắt bẻ đc mấy câu ko ăn đc rồi hét ignore nó khinh cho là đúng:)) (mình cũng ghet mấy thằng thích Ignore thế)
 
2 đồng chí Choco và M4 cãi nhảm hết mie nó mấy page rồi, stop giùm cái >,<
btw,Mình cũng ghét cái kiểu đang war mà lôi ignore ra dọa =))
 
Trừ những trường hợp vô phương cứ chữa mới Ignore... Đơn cử bạn W ( nhớ mỗi tên viết tắt, vì cái tên bạn ý là gì tớ cũng ko đánh vần nổi :)))bị Ranza dọa chém giờ ko biết đi tung hoành phương nào rồi :))
 
Hic, mình mới chỉ khẳng định thằng King nó top 1 ở thời điểm hiện tại chứ ko giám nói là hết cuối truyện. Thật tình mà nói lý lẽ của chú Mr T vững chắc hơn SandKinh nhưng chú lại mắc sai lầm tự đi vả vào chính cái lí lẽ của mình. Mr T nói dự đoán của Sandkinh trong trận Gon vs Pitou ko có cơ sở, đón mò, ngáp phải ruồi. Ok, tui đồng ý nhưng u lại nói King là top 1 cho tới cuối truyện thì chả khác nào đón mò? Thế giới còn rộng lớn, nhiều char chưa xuất hiện. Biết đâu sau này có tụi alien hay underworld army thì khốn đời. Trước arc Chimera Ant chưa bao giờ có suy nghĩ Toga lại đưa bọn kiến nhảm ruồi này vào hxh.

PS: clgn la gi vậy mấy bác?
 
Chỉnh sửa cuối:
Sống lại rồi xD.
Wa này mà ko ai mang năng lực Angel breath đến thì Gon biết ra sao đây nhỉ.
 
clgn: clg nào ;))
Gon đặt rule được coi là ăn gian sao :o
Chẳng hiểu ăn gian ở đâu,đánh nhau sinh tử miễn là win,chứ có cái luật lệ quái nào đâu mà bảo Gon ăn gian
 
Ý nói là, chỗ này là khu public
Thì ai thảo luận gì thì thảo luận có sao đâu :| Mà phải có tư cách với lại không có :))

Đôi khi cái thằng chửi thẳng vào mặt ta như thằng sandkinh còn tốt hơn cái thể loại chó cắn bờ rào như thằng luffchan. Ở đây ko ai nói chuyện gì với nó, tự nó ở đâu vào chửi oang oang rồi giãy nảy lên tao ignore mày, bố đời, kể cả nó chạy ra đâm đầu vào xe tải cũng chả ai cản, làm gì mà lồng lộn lên như thế cứ như thể mình là người quan trọng ai cũng phải lắng nghe vậy =))

Tư cách ở đây là chuyện chả liên quan gì đến nó mà nó nói theo cái giọng mày ăn cắp tiền của tao, trả cho tao mau :-j
clgn: clg nào ;))
Gon đặt rule được coi là ăn gian sao :o
Chẳng hiểu ăn gian ở đâu,đánh nhau sinh tử miễn là win,chứ có cái luật lệ quái nào đâu mà bảo Gon ăn gian

clgn = clg nữa

Việc Gon dùng rule với Pitou có thể ví như 1 cuộc chạy đua giữa Gon và Pitou. Gon chạy sau Pitou 1 khúc nhưng sau đó leo lên xe máy và tới đích trước. Trên lập trường của thế giới HXH thì đó không phải là chơi ăn gian bởi vì con người ta có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn mưu mẹo nào dù bẩn thỉu nhất để tồn tại và chiến thắng, còn trên lập trường của người đọc thì đó là chơi ăn gian.
 
Chỉnh sửa cuối:
ờ ,mà chẳng biết có clg mà cãi nhau vl thế ,chỉ là truyện tranh thôi mà ,tác giả bịa thế l nào chẳng đc ,căn bản là mình thấy thằng sandkinh tinh vi vhcl ra, mày đoán thằng Gon thắng dc Pitou thì hay ? thì giỏi ? trong này tao thấy ngoài thằng M4 nói Gon thua thì có thằng nào nói Gon thua ?,thắng nào mà kô nghĩ Gon thắng ,có điều chưa biết tác giả bịa thế nào thôi, mày giỏi thì đoán thằng Gon nó thắng bằng cách nào ,hay bây giờ mày đoán tác giả bịa cách giết King thế nào đi rồi tinh vi nhé , đoán thằng mainchar thắng thì giỏi vãi clh rồi
Tao thấy thằng M4 cũng đ có gì sai cả ,tại thằng tác giả ngu thôi , vẽ mấy con kiến mạnh cho cố vào, rồi đùng cái cho thằng Gon đập như con, vô lý vãi sit ra , những con chiên ngoan đạo như mày thì khoái chí lắm ,mainchar mạnh mà ,tao nghĩ bây giờ mà thằng tác giả cho thằng Gon đập King sản xuất ra quần thì mày cũng gật gù :"trong thế giới của người dùng niệm kô có gì là khó tưởng tượng"
Thôi nói vậy là hiểu rồi nhé ,đừng tinh vi nữa nhé
 
2 chap rồi coi bực mình chẳng có hứng thú post bài :-<
Thi thoảng vào đặt cục gạch cho mọi người biết mình có theo dõi kẻo sau này bị mắng là éo biết gì mà vào chửi hùa :x
 
Dự đoán tí cho nó có màu sắc:
Thằng King nó imba vcl thế thì cơ bản tình tiết cuối cũng có thể đoán được là nó nhớ ra em đánh cờ (tên komugi thì phải), khi đã nhớ ra rồi thì mọi tuyên bố sau khi hồi sinh của nó (đại loại là sẽ tận diệt loài người) coi như không có, rồi giảng đạo một hồi về cái lý thuyết của nó, đề nghị loài người tôn trọng loài kiến gomphosis, và chia đất cho họ sống, cùng em komugi bay về miền đất hứa, :D .
End mission.
 
Tao dựa vào rất nhiều chap trc đó để đưa ra phán đoán
Còn mày đã đoán sai thì đc quyền xl ở đây à. Kể ra mặt mày cũng dày đấy
Rất nhiều cái mẹ gì, dựa vào mấy câu bố láo bố toét của thằng Gon xl với Pufu chứ rất nhiều cái mẹ gì? Còn vụ con Pitou toát mồ hôi hột trước thằng Gon khi ở lâu đài thì mày cũng bảo là nó sợ năng lực Gon nhé :-/?


Kết quả 1 trận chiến phụ thuộc rất nhiều yếu tố, ko phải thằng nào ban đầu mạnh hơn thì nó thắng, phải tính trường hợp có tiểu xảo, giở trò, hay điên quá hóa liều. Mày cứ cắm đầu vào cái luật chơi bình thường để đoán thì rõ ràng là đoán ngu, còn lý do hài hước tâm lý bất ổn do tao đoán đc tác giả dùng rồi đấy =\ mày cười tiếp tao xem nào
Còn nữa, đã là đoán thì chẳng việc gì tao phải khẳng định cả, thế mới là dự đoán đúng ko :-@
Chả cần mày lải nhải th2i thằng ngu nó cũng biết rằng Hisoka đánh ko lại Kastro, Kurapika đánh không lại Ubogin và Gon đánh không lại Gensuru, nhưng kết quả đều ngược lại nhờ trick trap :-j

Còn mày dựa vào cái tâm lý bất ổn thì tao thấy buồn cười vcl ra ấy, mày dự đoán được nó dùng rule và dùng như thế nào chưa đã hay ngồi oang oác mơ tưởng đến cái maincharshield, hay là đến khi nó như vậy mày cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nghĩ trong đầu là việc ngoài dự đoán của mày? Mày nhìn hình tròn mày bảo nó là hình tròn đấy, nhưng tao bảo mày chứng minh tại sao nó là hình tròn mà mày không chứng minh được thì tao bảo nó là hình vuông mày cãi được không? Phán Gon thắng thì mày dựa vào cơ sở nào để nói, tao coi cái tâm lý bất ổn không là bằng chứng vì Ubogin sờ sờ ra đó sao nó ko thắng đc Kurapika, mày xoắn tao xem nào, hay là lại mang bài ca con cá Gon là mainchar nên phải thắng, thế thì tao không đỡ được đâu =)) Ngay đến việc con Pitou nó mới dự đoán về cái giá phải trả của Gon mày đã bô bô ra vẻ hiểu biết rằng đó chính là cái giá phải trả của Gon là tao đã thấy mày có vấn đề về nhận thức rồi.

Dĩ nhiên tao ko dám khẳng định rồi, tao đâu phải là thằng xuất khẩu cuồng ngôn như mày =\

Thế thì mày nên im đi thì hơn, việc tao nói Gon không cân được Pitou là khi chap nó đánh Pitou chưa xảy ra, thế nó ko phải là dự đoán à :-/

Dự đoán tí cho nó có màu sắc:
Thằng King nó imba vcl thế thì cơ bản tình tiết cuối cũng có thể đoán được là nó nhớ ra em đánh cờ (tên komugi thì phải), khi đã nhớ ra rồi thì mọi tuyên bố sau khi hồi sinh của nó (đại loại là sẽ tận diệt loài người) coi như không có, rồi giảng đạo một hồi về cái lý thuyết của nó, đề nghị loài người tôn trọng loài kiến gomphosis, và chia đất cho họ sống, cùng em komugi bay về miền đất hứa, :D .
End mission.

Tác giả cho King quên đi ký ức là để sau này khi King khôi phục ký ức thì ký ức đó sẽ bị nhiễu loạn dẫn đến tình cảm dành cho Komugi vượt quá mức kiểm soát dẫn đến arc này kết thúc trong hoà bình.
 
mềnh ko biết King imba cỡ nào nhưng chỉ cấn nó giết Gon thì coi như nó tự đào mồ chôn nó vì Killua sẽ điên lên bợp tai nó chết 99.99% =)
 
Gớm chú sandking ngáp trúng dc con ruồi ngon quá hay sao mà tinh tướng quá thể :)). Gì chứ một trận đấu giữa thằng mc và một con overpower hơn nó thì đoán thằng mc sẽ dùng sức mạnh tinh thần để bụp thì trẻ con nó cũng đoán đc :-". Có điều ai cũng tin tưởng là Toga ko bao giờ giở trò nhảm này nên ko thèm nói ;)). Ấy vậy mà ổng vẫn chơi :)). Thể giả sử Toga xây dựng Gon đặt sẵn trap như quả đấu với thằng bom xem có ai kêu ca gì ko. M, cái suy nghĩ của Pitou lúc chữa cho Komugi chỉ là cái trò lót gạch cho bài "sức mạnh tinh thần" nó đỡ quê chứ có éo gì...

"Tâm lý bất ổn" - =)) - sức mạnh tinh thần chính là đây. Đừng nói là một thằng lúc nào cũng bô bô rằng trong HXH ko có sức mạnh tinh thần hay MCS lại đoán đc thằng Gon giở trò này nhé (:|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top