- 30/10/05
- 203
- 3
(2) Úc chạy đến BD cứu TT, nhưng TT đã có sẵn Tàn Binh ở đó làm bảo kê, thua về QG chém "mục đích lần này chỉ là luyện quân, chỉ cầu bại, chỉ cầu loạn", ý muốn nói thất bại đó đã được QG xếp đặt trước. Nếu đó là ý của TT thì QG cũng là người được biết, với tư cách quân sư chắc chắn đã tính giúp Tháo xem đợt tập trận có khả thi hay ko. Úc ko biết (là Tháo đã biết) nên mới phải tất tả chạy đến cứu.
Bạn đọc lại truyện đi sao xem tàn binh lại đi bảo kê Tháo nhé - không phải tự dưng đâu
. Quách Gia sau khi thất bại với Ý+Ngọa Long bị ốm liệt giường, đến lúc dạy hỏi chuyện mới hiểu ra ý đồ của anh Úc mà đưa ra câu chém trên kia kìa
. Trận này anh Tháo cũng mù tịt luôn chỉ có anh Úc đạo diễn từ A->Z thôi
Xét trong HPLN trận Quan Độ tới anh Gia được PR thì mình cũng thừa nhận rồi mà
nhưng bạn thử xem trước trận Quan Độ anh Gia mới chỉ tham gia vào hai chiến dịch Từ Châu của anh Tháo - trong khi khối lượng công việc anh Úc đã làm là rất nhiều
. Ngay cả trận anh Tháo bị Bàng Lục thích sát thì anh Úc cũng đóng vai trò gỡ rối quyết định khi đưa Vu Cấm trấn giữ phía sau, còn mình thương thảo cho Lã Bố đánh nhau với Viên Thuật
Chính Úc đã nói sư phụ đoán chúa công là năng thần thời bình, gian hùng thời loạn, Úc theo lao động đường phố ứng vào vế thứ nhất, Gia theo lao động đường phố ứng vào vế thứ 2. Phải đủ 2 người, 2 cánh cùng vỗ mới hình thành nên Tháo như ngày hôm nay. Nhưng NẾU (nhấn mạnh chữ nếu ^^) phải chọn 1 trong 2, mà đây đang là thời loạn, luận về lý trí lẫn tình cảm, bạn thực sự nghĩ là Tháo sẽ chọn Úc sao?
Vậy bạn thực sự không hiểu ý đồ mình nói rồi
. Ví dụ như ngay sau khi anh ấy bị Đổng Trác đánh đại bại, quân ít lương thiếu giữa anh Úc và anh Gia chắc chắn Tháo sẽ chọn Úc bởi lúc này anh ấy cần một quân sư xây dựng lực lượng, hoạch địch chính sách như Úc hơn là một quân sư như Gia. Ngược lại lúc triều chính ổn định, bá chủ phương Bắc muốn xuôi xuống phương Nam diệt Ngô phá Thục thì anh Tháo sẽ chọn Gia là cái chắc chắn
. Chính vì thế mình mới nói cái "nếu" đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với người như Tháo, và có "nếu" đi nữa thì chưa chắc anh Tháo sẽ chọn Gia (cái này không đồng nghĩa với chắc chắn anh Tháo sẽ chọn Úc nhé
)
Chỉnh sửa cuối:
, ok nếu ông thích thì tôi chuyển từ "trận chiến" thành "chiến dịch" cho đúng nghĩa của từ ông mới google được chứ??


. Gì chứ kiểu nói Chí Phèo đó thì tôi đành phất cờ trắng đầu hàng, xin phép ko dám "tranh luận" tiếp.
