Cú đấm này mạnh quá ...

nó kệ cm cậu thì cậu cũng fai kệ cm nó chứ =)

tập trung vào những mục tiêu khác xem nào...? ví dụ là học hành chẳng hạn...
 
Dạo này lắm ca thế này quá, chán kô muốn góp ý gì nữa, thôi thì có vài lời khuyên chung, ai thấy đc gì hay thì cố mà thay đổi, chứ trẻ con mãi thì mệt lắm, chẳng đâu vào đâu. Mà các chú cứ thất bại nhiều vào rồi tự có bài học cũng đc :-<


- Tìm hiểu cuộc sống, muôn màu cuộc sống, để mình có một kiến thức và bản lĩnh đúng nghĩa một người đàn ông (ông nào muốn chăm sóc và che chở được người mình yêu thường thì phải tập bản lĩnh nhiều vào, gái nó đã ngu rồi, mình còn ngu hơn gái nữa thì làm sao)

- Lúc em nó cảm thấy bế tắc cuộc sống, thì phải có cách làm em nó thông, một phương pháp khoa học đúng nghĩa (không chỉ là ra sức diễn giải, nâng niu gái, mà có khi phải kiên quyết, chửi bới, và sẵn sàng cắt đứt khi nó không thay đổi), làm được cho gái thương thì gái chỉ thương hại, làm cho gái sợ thì cáo không trung thành, chỉ có làm cho gái nể thì mới giữ được gái.
 
Ko sao, cứ nói ra, được ăn cả, ngã về không :>

Trước sau cũng ko mất hay hại gì mình, còn chuyện nó ghét mình ... Chịu thôi, biết làm sao :|
 
^: Mình nghĩ nếu biết trước được kết quả rồi thì chẳng cần nói ra làm gì nữa, nó đã không thích mà làm vậy chỉ tổ làm mình mất giá thêm mà thôi...
 
bạn thích người khác bị người ta ghét, mình còn khổ hơn
ghét người khác bị chính nó thích , #:-s
 
Bó tay với cậu chủ topic này,bị nó chơi 1 vố vậy mà còn đòi tỏ tình.Dẹp nó qua 1 bên,dek thèm nói chuyện với nó nữa,nó hỏi gì cũng làm mặt lạnh,quay đi ko thèm trả lời luôn.Lúc chia tay ko gặp nhau nữa thử xem nó có nhớ cậu ko thì biết.
 
^Nhìn 1 cái là quá xa xỉ rồi chứ nhớ :))
 
Con bé đấy nó còn khinh cậu như thế mà cậu lại bi lụy vì nó, chán chủ topic quá! Làm đàn ông con trai thì phải "đầu đội trời, chân đạp đất" chứ, đi tìm lại lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình đi...
 
Cũng chả cần phải làm mặt lạnh đâu. Thể hiện sự quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh là nó sẽ đủ hiểu nó ko phải là tất cả với cậu.
 
thật sự thì tỏ tình với nó khi biết chắc thất bại =) , mình nghĩ chủ 2pic hơi bị có vấn đề đấy 8->, chưa kể là vào dịp buổi gặp nhau cuối cùng của cấp 3 nữa, không nhất thiết phải thế đâu, vừa làm hỏng cả một buổi chia tay của người ta ra, mà lại còn để em ý khinh cậu nữa đấy 8-> đàn ông đàn ang gì có tình cảm, mà không nói ra, để đến lúc không còn cơ hội nữa mới dám nói, thì là cái gì :-j, bỏ đi, nói ra, người ta khinh cho đấy, :-j .

theo một số đồng chí ở trên thì ignore đi cũng là một cách hay, nhưng mà, thật sự, ignore được lúc đó rồi, trong tâm trạng, sẽ vướng bận nhiều điều lắm, ăn ở không yêu đâu, nói chung là, không hay

tốt nhất ý, nếu bản lĩnh mà có, thì nên hẹn ra gọi riêng mà chửi thẳng mặt nó, hỏi nó vì sao mình yêu nó, mà nó lại ghét mình, ghét nhiều ý, tại sao tao tốt thế này với mày mà mày coi tao không bằng một con chó, nói chung là, tốt nhất, nói hết những ức chế của mình, những thất vọng của mình về nó trong suốt thời gian vừa qua ra, sau đó, có thể chốt bằng một câu bye, hoặc là đại loại như, tao đã sai lầm khi yêu mày nhưng giờ tao không thế nữa đâu, vừa giữ được cho cái lòng thanh thản,nhẹ nhõm khi ra đi, vừa giữ được thể diện của đàn ông, và, có thể làm cho con kia, nhìn lại bạn với một con mắt khác, không phải coi thường như trước, mà có lẽ là nể phục hơn, và không ghét nữa 8->
 
theo tôi thì bác cứ nói ra cho đỡ vướng bận chứ chắc là chả xơ muối gì rồi, vấn đề ở đây quan trọng là sau này khi gặp lại thì mình có thái độ thế nào với nó?????
các bác có cao kiến gì không?????

nên tỏ ra vui vẻ không quan tâm gì tới nó coi nó như bức tường thôi
nên tỏ ra buồn buồn như đúng tâm trạng thực của mình
hay là nên chào hỏi phát như bạn xã giao

nếu là các bác thì các bác làm thế nào :))
 
, thành thực chia buồn với chủ 2 pic nhé, gái gú là phù du cậu à :( , và đọc bài của cậu thì mình thấy thực sự con lao động đường phố kia không đáng để cậu yêu tẹo nào, nó thích những thằng tóc xanh tóc đỏ thì đến 1 ngày nào đó nó cũng phải trả giá thôi :|
 
Bó tay với cậu chủ topic này,bị nó chơi 1 vố vậy mà còn đòi tỏ tình.Dẹp nó qua 1 bên,dek thèm nói chuyện với nó nữa,nó hỏi gì cũng làm mặt lạnh,quay đi ko thèm trả lời luôn.Lúc chia tay ko gặp nhau nữa thử xem nó có nhớ cậu ko thì biết.

nó chả hỏi gì chủ 2pic thì lại càng đau =))
 
Bó tay với cậu chủ topic này,bị nó chơi 1 vố vậy mà còn đòi tỏ tình.Dẹp nó qua 1 bên,dek thèm nói chuyện với nó nữa,nó hỏi gì cũng làm mặt lạnh,quay đi ko thèm trả lời luôn.Lúc chia tay ko gặp nhau nữa thử xem nó có nhớ cậu ko thì biết.

Theo mình nghĩ thì chắc là ko. Cách này áp dụng đc với ai có tẹo tình cảm với mình thì còn may ra chứ ... =))
 
^. chuẩn đấy, cách trả thù tốt nhất là kiếm 1 con khác xinh hơn nó mỗi ngày dạo qua dạo lại trước ngõ nhà nó tầm 10 lần cho nó tức chơi , \m/
 
^ cái này thì đúng đấy bạn trẻ ạ, con gái rất hay ganh tỵ :)) ta đã kiểm chứng :>
vấn đề là chủ thớt tán con ấy kô đổ thì nói j đến chuyện tán đc con nào xinh hơn nó :-<
 
4 năm trước ,ngày mình học lớp 12 , hôm buổi học cuối cùng mình cũng đứng giữa lớp nói ra tình cảm của mình dành cho 1 bạn nữ mình quý mến 3 năm mà không dám thổ lộ. Ai ngờ bạn ý ngượng chín cả mặt , từ sau đấy không còn liên lạc gì nữa , hỏi ra thì bạn ý ko ghét mà cũng chẳng thích mình , mà mình thổ lộ làm bạn ý quá bất ngờ nên đành im lặng. Sau đó dù mình có liên lạc gì thì bạn ý cũng ngại không dám nói gì nhiều , thành ra chẳng tới đâu ... Thiết nghĩ với chủ topic thì có lẽ nên ko nói gì thì hơn, người ta không có tình cảm thì nói ra dù có hay ra sao người ta cũng không động lòng đâu, nhất là tình cảm , phải có vun đắp theo thời gian , và ít nhất là đôi bên có cảm tình với nhau từ trước thì mới dễ thành công bạn à ...
 
^ híc ,khổ bác quá , :(( tình cảm 3 năm học trò ,bị từ chối chắc lúc đó buồn nhiều lắm
 
Back
Top