JT21
Mr & Ms Pac-Man
- 4/10/09
- 114
- 0
Tôi hiện nay 19 , sinh viên ...
Đi học , không cảm thấy hứng thú với cái mà mình học . Ở nhà , một ngày 11 tiếng dùng để chơi và lướt web lông bông...
Đi làm thêm , chán , ngồi chơi không , chả làm gì .
Không muốn nghĩ đến sự nghiệp nữa , ước mơ cũng chẳng có để bước tiếp , aimless...
Chuyện tình cảm , cũng chán , lúc đầu không nghiêm túc nên cũng đánh mất ...
Muốn kinh doanh thì gặp phải đủ kiểu khó khăn , không ai san sẻ , bạn bè không có .
Vấn đề là : Sau gần 6 tháng sống , làm việc vô ích , không mục tiêu , tôi chỉ ngồi lỳ ở nhà mỗi khi đi học về , tôi sợ phải ra ngoài , sợ phải tìm một mục tiêu cho bản thân . Có phải đây là quả báo cho lối sống không bạn bè ?
Đi học , không cảm thấy hứng thú với cái mà mình học . Ở nhà , một ngày 11 tiếng dùng để chơi và lướt web lông bông...
Đi làm thêm , chán , ngồi chơi không , chả làm gì .
Không muốn nghĩ đến sự nghiệp nữa , ước mơ cũng chẳng có để bước tiếp , aimless...
Chuyện tình cảm , cũng chán , lúc đầu không nghiêm túc nên cũng đánh mất ...
Muốn kinh doanh thì gặp phải đủ kiểu khó khăn , không ai san sẻ , bạn bè không có .
Vấn đề là : Sau gần 6 tháng sống , làm việc vô ích , không mục tiêu , tôi chỉ ngồi lỳ ở nhà mỗi khi đi học về , tôi sợ phải ra ngoài , sợ phải tìm một mục tiêu cho bản thân . Có phải đây là quả báo cho lối sống không bạn bè ?
)


, cũng ko giống lắm, thằng kia đi làm rồi , bị street ,mà thực ra đó là do tư chất assasin của nó đấy chứ,
, tuổi tớ thì đương nhiên ngửa tay ra xin tiền bố mẹ rồi chứ chắc 19 tuổi như tớ bạn thân mến đã nhà lầu xe hơi đi làm cả chục mil 1 tháng rồi đấy hử
, kinh doanh tuổi này ngoài lấy kn cho sau này ra thì lời lãi vài đồng bạc có đáng b nhiêu . đợt vn đá chung kết seagane đi buôn cờ lỗ thấy bà nhưng mà vui
có sao đâu .
nhưng cái cm của bạn thật là thư giãn
. Vội quá nên không đọc lại bài