[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

:) vừa xem xog cái link của bác Chuối... Tôn Quyền trong phim thông minh vãi :| còn thằng cha tướng quốc là Đổng Trác phải ko nhỉ???
 
_____. mới coi dc 14 tập.ghét nhất thèng Lử Bố. trông đàn bà quá. chả như trong truyện :))
 
HNĐ đóng LB theo mình thì đẹp hơn bản cũ, kĩ xảo tốt nên bù được phần "dũng", nhưng chưa thấy diễn tả được phần "kiêu", lại sa đà vô đoạn với ĐT chẳng được tích sự gì. Nếu chỉ đơn thuần đẹp trai đánh dữ thì cho qua đóng Mã Siêu hay Khương Duy có lý hơn.
 
vai Lữ Bố cho anh dv chuyên đóng phim thần tượng cho teen nhìn chẳng hợp gì hết :|
 
Mới coi được một phần nhỏ của bộ Tân Tam Quốc này.
Thấy có nhiều nét rất hay, diễn tả nội tâm và mưu mô rõ và rất thật so với Tam Quốc cũ. Tuy nhiên, một số diễn viên có thể thấy không bằng bộ cũ.
1. Quan Vũ không thể bằng 1/5 uy dũng của Quan Vũ trước.
2. Anh Trương Phi trông hơi lùn và vẫn không qua được Trương Phi cũ về độ trâu - hữu dũng vô mưu.
3. Lưu Bị: Mịa trông Lưu Bị mới đểu VL, tâm kế chả kém gian hùng gì :(.
4. Tào Tháo: Xem phim cứ tưởng Tào Tháo là đại anh hùng, chứ có thấy nó là gian hùng gì đâu. Gian hùng thì phải như Tào Tháo cũ.
5. Lữ Bố: cận cảnh đánh nhau, và hình tượng Lữ Bố - đẹp trai đào hoa vãi. Các cảnh đối chiến cũng hay.
6. Tôn Kiên: Tạo hình rất tốt
7. Tôn Sách: ở mức đạt.
8. Tôn Quyền: Riêng cháu Tôn Quyền 9 tuổi được PR quá thể - tài năng 9 tuổi mà phân tích thiệt hơn, rồi đi làm sử giả mang thi thể cha là Tôn Kiên về an táng quả là vô đối. Hix, tài cỡ đó thì chỉ có thể nói là thần đồng. PR dã man.

Phân đoạn Tôn Quyền nghị hòa Lưu Biểu: http://www.youtube.com/watch?v=nZKDY3FAyS8&NR=1

Sock........ sock tới óc @@ Vậy là có thằng diễn viên có phép PR mạnh hơn cả bác Trần rồi :))
Mình đính chính lại tí:
1. Lưu Bị: chả hiểu sao, nhìn Lưu bán dép đểu mình lại khoái :)) Đểu giống LB trong HPLN lại càng chất :)) Đã là chúa công ít nhiều phải độc đoán, hiền như cục đất nản vãi :))
2. Tào Tháo: bọn Tào khựa bảo có Tào Tháo lột xác nhiều nhất, cũng đúng, có lẽ thằng đạo diễn cũng mê Tào Tháo như Tôn Quyền. Mà cho Tào Tháo cầm nhiều đoạn phim quá đáng! Ko khéo phim này chắc đổi thành anh hùng Tào Tháo nghe mới ổn =))
Còn thằng Lữ Bố dek bik phim này có dũng ý gì nữa @@
 
Mới coi được một phần nhỏ của bộ Tân Tam Quốc này.
Thấy có nhiều nét rất hay, diễn tả nội tâm và mưu mô rõ và rất thật so với Tam Quốc cũ. Tuy nhiên, một số diễn viên có thể thấy không bằng bộ cũ.
1. Quan Vũ không thể bằng 1/5 uy dũng của Quan Vũ trước.
2. Anh Trương Phi trông hơi lùn và vẫn không qua được Trương Phi cũ về độ trâu - hữu dũng vô mưu.
3. Lưu Bị: Mịa trông Lưu Bị mới đểu VL, tâm kế chả kém gian hùng gì :(.
4. Tào Tháo: Xem phim cứ tưởng Tào Tháo là đại anh hùng, chứ có thấy nó là gian hùng gì đâu. Gian hùng thì phải như Tào Tháo cũ.
5. Lữ Bố: cận cảnh đánh nhau, và hình tượng Lữ Bố - đẹp trai đào hoa vãi. Các cảnh đối chiến cũng hay.
6. Tôn Kiên: Tạo hình rất tốt
7. Tôn Sách: ở mức đạt.
8. Tôn Quyền: Riêng cháu Tôn Quyền 9 tuổi được PR quá thể - tài năng 9 tuổi mà phân tích thiệt hơn, rồi đi làm sử giả mang thi thể cha là Tôn Kiên về an táng quả là vô đối. Hix, tài cỡ đó thì chỉ có thể nói là thần đồng. PR dã man.

Phân đoạn Tôn Quyền nghị hòa Lưu Biểu: http://www.youtube.com/watch?v=nZKDY3FAyS8&NR=1
Đồng ý vụ Vân Trường và Dực Đức
Tôn Quyền thật là bá đạo :-s.
Xem tập đầu 2` hước ko chịu được =)) : Ai cũng có thể chết đói, nhưng ngựa của Mạnh Đức thì ko được =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chào các bạn, mình muốn hỏi chỗ bán truyện cũ nào có bán Hỏa Phụng Liêu Nguyên các tập từ 30 trở lên. Bạn nào biết xin chỉ mình, nick của mình là prettyboy13822
 
liên hệ cậu xì trum, trùm spam topic này.
 
Phim mới có anh Đổng Trác đóng hài kinh, lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại xem có chắc hok, đoạn anh Trác đưa vua về Trường An thì ngồi than với vua là anh Trác là ngừoi khổ nhất thiên hạ =)),

anh Bị mặt gian nhưng mở mồm tí là nhân với chả nghĩa, anh Phi đóng cũng hài kinh
 
Phim mới có anh Đổng Trác đóng hài kinh, lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại xem có chắc hok, đoạn anh Trác đưa vua về Trường An thì ngồi than với vua là anh Trác là ngừoi khổ nhất thiên hạ =)),

anh Bị mặt gian nhưng mở mồm tí là nhân với chả nghĩa, anh Phi đóng cũng hài kinh

Thích nhất cái đoạn Bị chiến Lữ Bố, 2 lần ra tay thuyết giáo :D
 
oạch anh em có ai đọc báo bóng đá trang 9x-( ko có thằng ngu nào(nó ko kí tên) viết bài so sánh các quân sư trong Tam Quốc với huấn luyện viên bóng đá kìa và thật hài hước nó so sánh thằng điên maradona với anh Trương Tam Gia kìa :-ovà nó sỉ nhục anh Quan nhị gia ngu chỉ biết kiêu căng vô lốiX((dc cái nó so anh Quan giống anh Mourinho) nhưng cay nhất là nó so anh Tuân nhị kì với thằng gà Stephan Goran Erickson :((và anh Trương Chiêu với J.Loew
 
Giới thiệu chap 313:
20100529104537300.jpg

Hồi kết của Nhan Lương, Quan Nhị Ca tỏa sáng? ;))
 
^
^ mourinho thì vô đối rồi còn gì :>
 
Anh Nhan Lương từ hồi bị Hỏa phi kiếm hỏng mũ hình như cũng chẳng buồn kiếm cái mũ mới nhể.

Chap 312 - Trận chiến Bạch Mã

[spoil]
EG0.11206189_42726_25015.jpg


3L0.11206197_42726_25015.jpg


G70.11206203_42726_25015.jpg


CS0.11206210_42726_25015.jpg


VZ0.11206216_42726_25015.jpg


E80.11206227_42726_25015.jpg


3L0.11206235_42726_25015.jpg


TL0.11206243_42726_25015.jpg


3L0.11206250_42726_25015.jpg


CS0.11206257_42726_25015.jpg


CS0.11206262_42726_25015.jpg


CS0.11206273_42726_25015.jpg


UL0.11206279_42726_25015.jpg


SS0.11206293_42726_25015.jpg


3L0.11206303_42726_25015.jpg


VZ0.11206308_42726_25015.jpg


CS0.11206323_42726_25015.jpg


UL0.11206331_42726_25015.jpg


3L0.11206338_42726_25015.jpg


3L0.11206178_42726_25015.jpg

[/spoil]

Download here

Lâu lắm rùi mới vào đây , dạo này bận quá ,nhưng đọc HPLN thấy thoải mái hơn rất nhiều , Thank you nhiều lắm

---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:42 ----------

Phim mới có anh Đổng Trác đóng hài kinh, lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại xem có chắc hok, đoạn anh Trác đưa vua về Trường An thì ngồi than với vua là anh Trác là ngừoi khổ nhất thiên hạ =)),

anh Bị mặt gian nhưng mở mồm tí là nhân với chả nghĩa, anh Phi đóng cũng hài kinh

NHìn trương phi trong TQ mới cứ như thổ phỉ ấy , còn Lưu BỊ thì nhìn mặt nhìn ko có tí gì gọi là người tốt cả ,Tào Tháo thì cứ như là đổng trác , nhìn ko có tí gì gọi là thông minh, nản với mấy cha đạo diễn này , đã làm phim kinh điển thì casting cẩn thận vào , phim đóng rất hay nhưgn diễn viên rất mất cảm tình
 
Lâu rồi mới thấy Kais vào nhà @@ Cứ tưởng vượt biển đông theo HPH, Lima rồi @@
 
Capello = Giả Hủ
Dunga = Lục Tốn
So sánh hay phết :))
 
Lâu rồi mới thấy Kais vào nhà @@ Cứ tưởng vượt biển đông theo HPH, Lima rồi @@
Mới làm xong cú thực tập xưởng về , nghỉ 1 ngày rùi tiếp tục 2/7 thi kết thúc môn , cũng đôi khi lướt vào đây , nhưng bận quá chỉ đọc sơ sơ bình của anh em
 
oạch anh em có ai đọc báo bóng đá trang 9x-( ko có thằng ngu nào(nó ko kí tên) viết bài so sánh các quân sư trong Tam Quốc với huấn luyện viên bóng đá kìa và thật hài hước nó so sánh thằng điên maradona với anh Trương Tam Gia kìa :-ovà nó sỉ nhục anh Quan nhị gia ngu chỉ biết kiêu căng vô lốiX((dc cái nó so anh Quan giống anh Mourinho) nhưng cay nhất là nó so anh Tuân nhị kì với thằng gà Stephan Goran Erickson :((và anh Trương Chiêu với J.Loew

Thông cảm đi, chắc tác giả cũng là dân nghiện Tam Quốc nặng mới nổi hứng đi so sánh HLV bóng đá với các quân sư trong Tam Quốc được=))

Phim Tam Quốc mới xem hay mà, hoành tráng diễn xuất tốt:D
 
Hôm nay ra hàng sách, có bộ Phản Tam Quốc 2 tập, quảng cáo bật mí bí mật mà ta chưa biết hoặc hiểu lầm... Có bác nào đọc chưa ạ?
 
Hôm nay ra hàng sách, có bộ Phản Tam Quốc 2 tập, quảng cáo bật mí bí mật mà ta chưa biết hoặc hiểu lầm... Có bác nào đọc chưa ạ?
Cỡ mình chắc chẳng bao h dọc mấy bộ đó :( Có gửi scan đi bác :(
Thông cảm đi, chắc tác giả cũng là dân nghiện Tam Quốc nặng mới nổi hứng đi so sánh HLV bóng đá với các quân sư trong Tam Quốc được=))

Phim Tam Quốc mới xem hay mà, hoành tráng diễn xuất tốt:D

Oài, bọn bóng đá năm nào chả thế :)) Nhớ Euro 2008 tụi nó viết mấy bài thấy cũng chất vãi:)) Nào là tích Kết nghĩa vừơn đào, tích Tam anh chiến Lữ Bố, Tích Tào Tháo đối ẩm Lưu Bị :)) Đọc thấy cũng hay lắm =))
 
Back
Top