[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Đệch, xem cái TQ mới đến tập 7 thấy thằng đáng ghét nhất là Lý Nho, nhìn cái mặt ko ưa nổi 8-}
 
Mấy thằng như thế ko thọ đâu =))
Tuy nó có tài nhưng ko biết giữ mình.
 
Cứ tưởng tuần này có hai chap hóa ra chỉ có một :(

Hội bên facebook đang có trò bình luận để nhận xưng hiệu. Ai rảnh vô ghé chơi, vẫn còn rất nhiều slot :D Mình đã chiếm được xưng hiệu bang chủ Thanh Phong Bang, cai quản 101 kỹ viện =))

Chap 313 - Đại tướng Hà Bắc

[spoil]
VK0.11948332_42726_28365.jpg


CS0.11948336_42726_28365.jpg


7V0.11948343_42726_28365.jpg


8P0.11948346_42726_28365.jpg


6D0.11948354_42726_28365.jpg


VZ0.11948357_42726_28365.jpg


3L0.11948363_42726_28365.jpg


GP0.11948368_42726_28365.jpg


E80.11948372_42726_28365.jpg


CS0.11948376_42726_28365.jpg


CS0.11948382_42726_28365.jpg


ZL0.11948388_42726_28365.jpg


CS0.11948394_42726_28365.jpg


CS0.11948398_42726_28365.jpg


VZ0.11948402_42726_28365.jpg


CS0.11948404_42726_28365.jpg


VZ0.11948406_42726_28365.jpg


E80.11948409_42726_28365.jpg


CS0.11948415_42726_28365.jpg


CS0.11948326_42726_28365.jpg

[/spoil]

Download here
 
Chỉnh sửa cuối:
anh Lương được show hàng trc ngày ra đi rồi
 
Nhan Lương cứ phì 1 cái là 1 thằng toi , ngầu gớm :))
 
Kế anh Quách Gia kinh khủng quá :-ss
Thí 2 thằng tướng chỉ để biết mặt anh Nhan Lương. :-ss
 
Hoảng lúc này vẫn còn non sao mà bì dc với Lương, chắc là chạy có cờ dụ Lương vào chổ Vũ mai phục?.
Anh em cho xin cái link Facebook vào chém gió với !
 
trước Văn sú show hàng rồi giờ đến lượt anh Nhan lương tỏa sáng 1 tý
cứ 1 bãi nước bọt là chết 1 thằng , lần này vừa chạm anh Hoảng đã phì 1 cái khéo chap sau anh Hoảng lại vỡ áo rách yếm như mọi khi
 
trong TQDN thì anh Lương bị nhị gia lấy đầu trong 1 hit ,hy vọng chap sau đánh cù cưa lâu chút chứ đừng ngắn như vậy:))
 
Vậy là 2 anh Ngụy Tục, Tống Hiến được đem ra PR cho Nhan Lương :D. Công nhận anh Lương chém chính xác, toàn nhắm ngay đầu. Cứ theo đúng TQDN thì Từ Hoảng đánh được dăm chục hiệp sẽ yếu thế rút lui, sau đó là Trương Liêu ra đánh nhưng cũng phải rút, rồi mới tới lượt Quan nhị gia
 
Tới lượt nhị gia thì anh sẽ phì 1 bãi, hét 1 tiếng, chém 1 phát là rơi đầu anh Lương \m/
 
Tới lượt nhị gia thì anh sẽ phì 1 bãi, hét 1 tiếng, chém 1 phát là rơi đầu anh Lương \m/

Dek bik chú Mưu có chơi trò bàn luận triết lí trực tiếp giống đoạn Quan Vũ chém Hoa Hùng ko .......... Mà bọn quân Hà Bắc đâu có nghèo :( Nhan Lương ra trận dek có cái mũ để đội nữa =)) Nản =))
 
Đại tướng Hà Bắc thì phải nổi 1 chút trước khi ra đi chứ :) Có lẽ bác Mưu ko cho anh ấy dễ dàng như trong TQDN đc đâu
 
Anh em cho xin cái link Facebook vào chém gió với !

Link fb ngay trang 1 ý:D

Anh Lương có phong cách chém tướng hay nhỉ:D Hy vọng chap sau anh ấy giằng có với Nhị gia một chút chứ lại 1 hit thì hơi chán:D
 
Đích xác thì ku Hoảng không chết. Chỉ chạy chối chết theo kế của ku Gia. Lão nhị nhảy vào chơi lén lão Nhan nên một đòn chết ngay :))
 
3000 đấu 2 vạn khác gì đánh cờ chấp cả xe pháo mã. Vậy mà mới thí 2 con tốt đại tướng Nhan Lương đã thò mặt ra. Ôi Nhan Lương ơi là Nhan Lương
 
facebook cua HPLN là gì ấy nhỉ
mấy kỳ trước ko vô được:D
 
Theo phong cách trần mưu thì mọi chuyện ko đơn giản thế đâu ;)) sẽ là dụ địch bất thành , để cho địch tửơng như thoát khòi kế rồi mới bắt đầu đánh úp :))
 
thank bác haan. Uổng công mình nghĩ lấy 1 chọi 7, có tăng viên thì ý nghĩa gì nữa
 
Back
Top