- 17/2/08
- 2,637
- 166
Như tiêu đề,nhưng người khó xử ở đây ko phải là mình,mà là bạn ấy ( tạm gọi là P)
Hôm qua vừa liên hoan chia tay cuối năm,mình được đèo P về,trước đó đã bàn,nói chuyện kĩ với mấy thằng bạn,nó bảo đây là cơ hội tốt nhất để thổ lộ,và mình cũng đã nói rồi.Thế nhưng khổ 1 chuyện,P lại chơi thân với 1 đứa thích mình,thế nên P cảm thấy rất khó xử, P nói ko muốn làm ai tổn thương hết,tối hôm qua,mình đã giải thích hết mọi chuyện,nói rõ ràng để P hiểu,nhưng có lẽ là ko được thành công cho lắm vì mình cảm thấy P hơi tránh né.Mình và P nói chuyện rất lâu,và cuối cùng mình nói là sẽ nói chuyện với đứa kia sau khi thi tốt nghiệp xong xuôi,còn từ bây giờ đến lúc thi,mình và P vẫn sẽ như bình thường.
Đang ko biết đến lúc đó sẽ như thế nào nữa
.Cả ngày hôm nay cứ thẫn thờ,giở sách ra học cũng chẳng vào được câu nào...
Hôm qua vừa liên hoan chia tay cuối năm,mình được đèo P về,trước đó đã bàn,nói chuyện kĩ với mấy thằng bạn,nó bảo đây là cơ hội tốt nhất để thổ lộ,và mình cũng đã nói rồi.Thế nhưng khổ 1 chuyện,P lại chơi thân với 1 đứa thích mình,thế nên P cảm thấy rất khó xử, P nói ko muốn làm ai tổn thương hết,tối hôm qua,mình đã giải thích hết mọi chuyện,nói rõ ràng để P hiểu,nhưng có lẽ là ko được thành công cho lắm vì mình cảm thấy P hơi tránh né.Mình và P nói chuyện rất lâu,và cuối cùng mình nói là sẽ nói chuyện với đứa kia sau khi thi tốt nghiệp xong xuôi,còn từ bây giờ đến lúc thi,mình và P vẫn sẽ như bình thường.
Đang ko biết đến lúc đó sẽ như thế nào nữa
.Cả ngày hôm nay cứ thẫn thờ,giở sách ra học cũng chẳng vào được câu nào...
.... ( Mà đâu chỉ thi TN, còn tuyển sinh nữa chứ....)





