shounen_bad1309
Youtube Master Race
- 8/2/06
- 4
- 0
Mình có một người yêu kém mình 3 tuổi , 93 , em ý tính tình cũng ổn , không đua đòi , ăn chơi đú đởn , nhan sắc không xinh nhưng rất biết cách nói chuyện an ủi , quen nhau được 3 tháng ! vào luôn vấn đề , hôm trước vào nhà em ấy chơi , chị em ý có nhà , sn = tuổi mình 90 , mình lúc đầu cũng không có ý định gì đâu , nhưng từ khi gặp cô chị thì mình cảm thấy thực sự có cảm tình ,nói chuyện tình cờ biết người chị có sở thích giống mình , mình rất thích , thực sự mình rất rất yêu người này , ngày đêm mình bứt rứt , cho mình một lời khuyên , thực sự mình yêu cả em lẫn chị , làm thế nào bây g :(

Xong thì roẹt 1 cái đã là "rất rất yêu" rồi ?
! Cắn có vẻ êm đềm hơn ko ? 

Nhưng cắn đứt đc thì cũng không chết đâu, mất có tí máu rồi đâu lại vào đấy ấy mà
PHải bóp cho tím nghẹt lại rồi liệt hẳn, sau đó sẽ hoại tử, tuần sau là lên nóc tủ ngắm gà ngay.
.