Bản thân cái topic này lập ra đã chẳng có 1 tí ý nghĩa nào cả, thế nên tốt nhất là lock nó đi cho lành
Mod box âm nhạc sang box thư giãn, xem dân thư giãn đứng ở đất thư giãn chửi ầm ĩ về những cái nó cho là chửi rất ngu dốt vì chẳng có tí hiểu biết gì cũng chửi, và thấy ngứa mắt về sự "ngu học" theo cái ý hiểu của nó. Mod đùng đùng bỏ về nhà, lập 1 topic ý kiểu như " mày ngon sang đây với tao"
Bản thân ý đồ đã rất nhỏ mọn. Việc diễn đàn là nơi tự do, mọi người có quyền cho ý kiến riêng của mình, trừ khi vượt quá khuôn khổ cho phép trong luật định. Box thư giãn như cái tên vốn có của nó
thì chúng nó hoàn toàn có thể nói bất cứ cái gì chúng nó muốn, miễn là BẢN THÂN NÓ cảm thấy thoải mái và không đi quá khuôn khổ cho phép. Việc lời nói của nó làm người khác thấy bực bội hay "vô văn hóa" là phạm trù trừu tượng, chẳng có cái luật vào cấm cả, nó có thể nói đến chừng nào cái xã hội box 50 loại thải nó.
Nhưng anh mod box âm nhạc- dù bản thân là mod- lại nghĩ khác. Anh ấy vác thân sang box 50 với vai trò là như bao nhiêu mem bt khác, thấy ngứa mắt nhưng chẳng làm gì dc vì anh ấy chỉ là mem thôi. Thế là anh ấy bắt đầu tìm cách kéo chúng nó về box nơi cái nick anh ấy đậm màu lên.
Tôi nói thẳng là đa phần dân Thư Giãn không thể nói theo kiểu " âm nhạc" với các bác box âm nhạc dc, nhưng quyền chê là quyền của chúng nó. 2 thằng nông dân bảo " Mỹ Linh hát cái éo gì, tao về rắm còn hay hơn". 1 ông nhạc sĩ đi ngang bảo mày ngon ra hội nhạc sĩ so sánh cái rắm của mày với giọng Mỹ Linh tao coi. Đi = hậu môn chứ mà đi, ok ?
Tựu chung lại, anh đã bất lực khi nói với bọn thư giãn ở box thư giãn, thuyết phục chúng nó về nhạc, cụ thể là rock.Anh không thể hay không muốn thuyết phục dân thư giãn rằng chúng nó rất ngu, và thế là tìm cách kéo chúng nó đến cái nơi mà anh có quyền hành, nơi anh cho là tốt hơn để nói về âm nhạc. Đấy là điều cực kì nhỏ mọn.
Câu hỏi anh đặt ra ở đầu topic thì tôi trả lời luôn nhé. Dân thư giãn muốn bày tỏ ý kiến của nó ở nơi mà nó có quyền được bày tỏ ý kiến. Anh thích dạy đời lên mặt hay ném phân vào mặt chúng nó thì cứ cởi cái áo quan treo lên giá rồi vào box 50 mà dạy. Còn nếu thấy không nói nổi hay không muốn nói thì có quyền im lặng và biến ra khỏi chỗ đấy. Đừng có rẻ tiền đến mức về đây lập topic, kéo thêm vài con thiêu thân Thư Giãn vào rồi chém chúng nó, nhỏ nhen lắm.
Càng ngày tôi càng thấy cái sign của anh trở nên lố bịch. Anh mặc kệ thiên hạ nói gì về anh, nhưng lại đa đoan với cả thiên hạ đến mức phải làm cái topic rẻ tiền này. Đúng cho bản thân anh thì có thể nhưng quá thiếu tôn trọng với nhữngđứa có cùng cái suy nghĩ đấy ở xung quanh anh.