:) Tình hình là em và bạn gái hiện tai ( hơn em 4 tuổi nhưng em già trước tuổi , cô ấy trẻ hơn tuổi nên vẫn okj ) tình cảm đang rất sâu đậm ...có điều ...tháng 7 này cô ấy sẽ qua MẼo làm bằng Master trong 2 năm
..em thì 2 năm nữa lại cũng bay qua UK làm master ( cái này thì khá chắc vì nói chung nhà cửa cũng khá có đk ) ..như vậy bọn em sẽ xa nhau khoảng 3,5 năm >>4 năm ...
) ...EM đang rất băn khoăn ( em nghĩ cô ấy cũng thế ) là liệu có nên chia tay để nhẹ gánh cho cả 2 hay tin vào 1 tình yêu bền vững dù xa nhau:)....Hôm trước cô ấy có bóng gió là nếu em muốn ...cô ấy sẽ ko đi nữa mà làm Master trong nước:) Em đã khuyên cô ấy nên theo đuổi ước mơ của mình ...đừng băn khoăn gì vì anh sẽ chờ em ...có điều ....thật sự có lẽ nếu cứ yêu chờ nhau thế này em cũng băn khoăn là mình có làm được ko ...chưa kể sẽ khiến cả 2 phân tâm 
..em thì 2 năm nữa lại cũng bay qua UK làm master ( cái này thì khá chắc vì nói chung nhà cửa cũng khá có đk ) ..như vậy bọn em sẽ xa nhau khoảng 3,5 năm >>4 năm ...
) ...EM đang rất băn khoăn ( em nghĩ cô ấy cũng thế ) là liệu có nên chia tay để nhẹ gánh cho cả 2 hay tin vào 1 tình yêu bền vững dù xa nhau:)....Hôm trước cô ấy có bóng gió là nếu em muốn ...cô ấy sẽ ko đi nữa mà làm Master trong nước:) Em đã khuyên cô ấy nên theo đuổi ước mơ của mình ...đừng băn khoăn gì vì anh sẽ chờ em ...có điều ....thật sự có lẽ nếu cứ yêu chờ nhau thế này em cũng băn khoăn là mình có làm được ko ...chưa kể sẽ khiến cả 2 phân tâm 
......... Cách có 15Km, gọi điện mỗi tối, gặp nhau mỗi CN mà còn gặp vấn đề đây này 
. Quen bik nhau 7 năm rồi mà MM ko bik tình cảm MM dành cho ng đó là như thế nào
........ Tin tui đi :'> ........