[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Mình thấy thảm cho 2 ông Ngụy Tục và Tống Hiến quá =.='' ... lạnh cả người :(
 
Thnx bác an :D
Ngụy Tục cả Tống Hiền làm tốt thí cho Từ Hoảng để nhận biết Nhan Lương . Đúng là binh pháp hắc ám :))
 
Ghê thật, thằng Quách Gia nó xài người như xài gỏi ấy, dek bik ai chịu nổi!
PS: thằng tướng Từ Hoảng chém búa vào nhìn cũng ra dáng ấy :)) Ko bik có tên tuổi chi rứa ;)
 
Ghê thật, thằng Quách Gia nó xài người như xài gỏi ấy, dek bik ai chịu nổi!
PS: thằng tướng Từ Hoảng chém búa vào nhìn cũng ra dáng ấy :)) Ko bik có tên tuổi chi rứa ;)

Hộ Giá tướng quân ;)) ... 2 thằng Ngụy Tục và Tống Hiến chỉ là tướng cùi nên anh Quách ko có tiếc đâu
 
Hộ Giá tướng quân ;)) ... 2 thằng Ngụy Tục và Tống Hiến chỉ là tướng cùi nên anh Quách ko có tiếc đâu

Tên độc thiệt =)) Nhìn hao hao giống Trương Liêu.
Dạo này mấy chap HPLN ngắn hẳn :( Hi vọng bác Mưu ko làm giống Ganzt, ko chán chết......
PS: Thanks Haan, quên đại hiệp :D
 
Với lại, đó là 2 hàng tướng, có lẽ QG cũng ko tiếc, và cũng ko muốn dùng.
 
thank bác haan. Uổng công mình nghĩ lấy 1 chọi 7, có tăng viên thì ý nghĩa gì nữa

Nếu quân được xuất ra lần lượt thì tỉ lệ hiện tại vẫn đúng là 1 chọi 7 thật. Vì mình thấy Viên quân xuất ra đạo kị binh số 8 rồi thì bên Tào quân mới xuất tiếp đạo bộ binh số 2.
 
quân Tào thêm 2 đạo kị số 2 với 3 mà bác.
 
nhưng các ông có công nhận anh Lương cũng khôn đấy chứ :)anh ấy ko thèm đội mũ ăn mặc cũng giống hệt lính cùi vào trận quân địch đếch bít anh ấy là thằng nào anh ấy đứng ngoài quan sát thấy bên địch có thằng nào đánh hay hay(nhưng vẫn kém trình anh j:D) là anh ấy chạy lại gần hô tao là Nhan đại ka đây rồi xiên cho 1 cái:-*(thế thì bố ai mà đỡ dc=)))thế nên anh Gia mới phải thí 2 anh tướng hạng 2 (Ngụy với Hiến)để anh tướng hạng 1(ku Hoảng) phát hiện ra anh Lương là anh nào:)
 
có ai có link tập 24-27 hok
có thì up lên đi, hic mún coi quá
 
quân Tào thêm 2 đạo kị số 2 với 3 mà bác.

2 đạo ấy là do Hạ Hầu Uyên điều lên tiếp viện,còn tại nơi Quách Gia đang giao chiến thì mới xuất đến đạo bộ binh thứ 2 thôi :D
 
Thằng Quách Gia hiểm quá,sẵn sáng hy sinh 2 tướng :|
 
2 đạo ấy là do Hạ Hầu Uyên điều lên tiếp viện,còn tại nơi Quách Gia đang giao chiến thì mới xuất đến đạo bộ binh thứ 2 thôi :D

thế mình mới chán vì có tăng viện chứ
 
thế mình mới chán vì có tăng viện chứ
Quân chuẩn bị để đánh chiến dịch Quan Độ, địch tới nơi thì phải lấy ra xài, chứ muốn để ngâm dấm :o?
Chứ cầm 1 đạo quân thì chả có chiến lược khỉ gì được cả. Gom chung chết chung, tách ra làm trò thì chết riêng.
 
thế mình mới chán vì có tăng viện chứ

Tào lúc này yếu lắm =)) Bác nói thế nếu ko tăng viện thì có 10 Quách Gia cũng chết tại trận =)) QG tính kĩ rồi, giết dc Nhan Lương, quân Viên như rắn mất đầu thôi .....
Anh Phương ko bik ở đâu lúc này..... chắc bận ở nhà chém gió :))
 
Các bạn cứ từ từ, kheó chap sau anh Phương lại đang trong quân bảo: "Đúng như ý ta!" thì lại khen anh ấy ko kịp :D
 
còn ông Hầu Thành nữa chắc chap sau cho ra đi lun cho đủ bộ...
 
còn ông Hầu Thành nữa chắc chap sau cho ra đi lun cho đủ bộ...

Thèng này hình như tới trận Văn Sú mới die hay sao ấy :-s Hay là trận Hạ Hầu Đôn vác quân đánh Lưu Bị :-s
Chỉ thằng tướng con con :)) No pro :))
 
lâu lắm mới quay lại forum, đọc liền 4 chap, đã không thể tả...:-*
cám ơn bác Haan vô cùng...

P/S: Anh Nhan Lương chap vừa rồi thật bá đạo, đúng là phút huy hoàng cuối cùng của đời võ tướng =))
 
Anh Nhan Lương thấy ghê quá, trong truyện TQC thì 1 phát Quan Vũ cho bay đầu, ko biết trong đây ra sao :))
 
Back
Top