killerinthedark
The Warrior of Light
- 8/6/08
- 2,067
- 5
chúc mừng chú
, 2 cm là đi 20 dặm rồi
, 2 cm là đi 20 dặm rồi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, 2 cm là đi 20 dặm rồi

Đến lúc thi thầy cô nào cũng qua ân cần hỏi han xem có làm đc không mỗi tội ta toàn trúng tủ rồi nên chẳng cần nhờ. Chết cười.
chép có khi lại sai thêmbé saber nhà giầu thế học trường quốc tế hả
Ta nhớ lúc ta thi tốt nghiệp. Có 2 trường đối diện nhau. Trường đối diện chỗ ta thi thì dì ta trông. Chỗ ta thi thì ông thầy ta học thêm (Lớp ta học thêm ổng chỉ có 5-6 đứa thôi) làm chủ khảo ở đó. Thế là tranh thủ ra chào thầy.Đến lúc thi thầy cô nào cũng qua ân cần hỏi han xem có làm đc không mỗi tội ta toàn trúng tủ rồi nên chẳng cần nhờ. Chết cười.
Đến lúc thi dh thì bà trông thi phòng ta lại là giảng viên cùng khoa với cậu ta. Biết mặt ta. Nhưng ta toàn tự làm đc hết bố nó rồi. Cô hỏi là có cần cô xem bài đứa khác cho không ta bảo xem bọn nó có khi còn sai nên ta ko cần. Lúc thi ta đc 9.5 môn Lý. Cao mịa nó nhất phòng thi luôn. Quả đấy mà đi chép chắc điểm thấp hơn. Nên nói chung là các pé cứ tự tin vào chính mình. Chưa chắc thằng bên cạnh đã khôn hơn mình đâuchép có khi lại sai thêm
>.< . MÌnh có chết cũng éo nuốt được cái môn Lý + Hóa của nợ :(
VL học giỏi>.< . MÌnh có chết cũng éo nuốt được cái môn Lý + Hóa của nợ :(



Lý 12 khó thì khó chứ ngồi nghiền ngầm cố gắng thì cũng dc 8 điểm ko cần quay
ấy là trong cả năm mình chỉ chăm chăm dc 5 điểm
ko hiểu NTH cho đề khó hay Bộ cho đề dễ![]()
. ta học chuyên lý mà lý thuyết ko có 1 chữ nào
, BT thì lại quá dễ lại ko có PP giải nhanh. Cho ta ý kiến ếu thi DH Lý thì nên chọn phần Nâng Cao or cùi bắp. chọn cùi bắp thì đỡ dc 3 chương toàn chương học bài nhưng cùi bắp nghe nói khó hơn nâng cao.Lý từ lúc thi TN thì dễ hơn xưa nhiều rồi. Toàn học bài ko à.
ta ghét nhất học bài

.May năm mình thi 0 có Lý chứ 0 thì.....
:bé saber nhà giầu thế học trường quốc tế hả
Ta nhớ lúc ta thi tốt nghiệp. Có 2 trường đối diện nhau. Trường đối diện chỗ ta thi thì dì ta trông. Chỗ ta thi thì ông thầy ta học thêm (Lớp ta học thêm ổng chỉ có 5-6 đứa thôi) làm chủ khảo ở đó. Thế là tranh thủ ra chào thầy.Đến lúc thi thầy cô nào cũng qua ân cần hỏi han xem có làm đc không mỗi tội ta toàn trúng tủ rồi nên chẳng cần nhờ. Chết cười.
Đến lúc thi dh thì bà trông thi phòng ta lại là giảng viên cùng khoa với cậu ta. Biết mặt ta. Nhưng ta toàn tự làm đc hết bố nó rồi. Cô hỏi là có cần cô xem bài đứa khác cho không ta bảo xem bọn nó có khi còn sai nên ta ko cần. Lúc thi ta đc 9.5 môn Lý. Cao mịa nó nhất phòng thi luôn. Quả đấy mà đi chép chắc điểm thấp hơn. Nên nói chung là các pé cứ tự tin vào chính mình. Chưa chắc thằng bên cạnh đã khôn hơn mình đâuchép có khi lại sai thêm

Giỏi thật thì cũng đừng có mà bô bô cái mồm khoe như thế, 9,5 thi lý đại học chẳng có gì cao siêu đâu![]()
. Chẳng có cái gì phải xoắn thằng Geo cả
. Ngồi chán đời đi xoắn thằng khác à ?Giỏi thật thì cũng đừng có mà bô bô cái mồm khoe như thế, 9,5 thi lý đại học chẳng có gì cao siêu đâu![]()
, chiến thuật này xài khá hiệu quả
.

anh văn học để thi TN với av tuyển sinh nó ... nó là 1 đẳng cấp hoàn toàn khác các bác ạ![]()
