- 22/7/02
- 2,392
- 732
Cái P/s của bác để loại bỏ giả thiết 2 rồi đấy. Tui cũng nghĩ là bà khoa học đó quay về quá khứ để giúp James hoàn thành nhiệm vụ . Tương lai sẽ được thay đổi. Dịch Virus sẽ ko sảy ra.
Tuy nhiên tui có 1 thắc mắc là: thằng bé James chứng kiến cảnh "James già" ( tạm gọi thằng James từ tương lai là vậy nhé ) bị bắn chết trước mắt nó. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé này tiếp theo? Nó lớn lên, có thể vẫn bị đi tù, nhưng sẽ ko bị gửi về quá khứ nữa vì tương lai đâu còn dịch bệnh. Mà ko về quá khứ thì nó cũng sẽ ko bị bắn chết. Vậy thì kí ức về 1 người bị bắn chết mà nó chứng kiến lúc còn nhỏ thì sao?
Mới coi 12 Monkeys xong, có thể hiểu phim này theo 2 hướng như bác nhận xét khi xuất hiện bà khoa học gia ở cuối phim
1.Nhiệm vụ đã hoàn thành " I 'm in insurance" tạm dịch tôi đang đảm bảo mọi thứ như đúng kế hoạch định ra, sau đó bà này sẽ lấy mẫu virut về nghiên cứu và tìm ra thuốc giải ( uống Sâm Banh chuẩn bị ăn mừng, đưa cho thằng kia uống để bắt chuyện cho dễ, thằng kia mới chạy xịt khói nên chắc sẽ bị dụ ). Cole sẽ được tôn thành anh hùng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.
2.Xuyên suốt phim có thể thấy các nhà khoa học cử Cole đi có vẻ rất kì quặc, máy móc rập khuôn. Giọng nói của một người tiền nhiệm nào đó luôn quanh quẩn bên anh cảnh báo anh chỉ là quân cờ của một cuộc chơi lớn ( cái kết giải thích trên trang http://www.sff.net/people/rothman/12_monkeys.htp như bác đã dẫn), " I 'm in insurance" tạm dịch là tôi làm trong ngành bảo hiểm, nhiều người chết thì có thể một tập đoàn nào đó ở tương lai cài người vào để đảm bảo kế hoạch thất bại ( Sâm banh không được đưa ra khi máy bay chưa cất cánh, vì vậy ly Sâm banh đó thuộc về tương lai. Bà ta lại đưa cho thằng giữ virut uống mừng nó làm xong nhiệm vụ giúp cho tập đoàn nào đó ở tương lai muốn kế hoạch thất bại ). Khi vi rút lan rộng thì họ không cần bận tâm về việc thanh toán yêu cầu bảo hiểm của khách hàng ( chỉ 1% dân số còn sống sót ), và có thể họ đã có thuốc giải sẵng, nhiệm vụ đưa Cole về quá khứ chỉ là thừa ( lúc Cole đi làm nhiệm vụ họ biết trước rất nhiều chi tiết, hình ảnh nhưng không chỉ anh bất kì chi tiết nào)
Mình vẫn nghiên về cái kết thứ nhất vì nên nhớ mọi người khi được gởi về quá khứ sẽ bị theo dõi rất sát sao từ trung tâm. Dù có thật nhiều tiền từ nguồn bảo hiểm không rủi ro của khách hàng ( nghĩa là không chịu rủi ro khi khách hàng yêu cầu thanh toán vì phần lớn đã chết sau dịch bệnh ) thì họ cũng không thể làm gì được khi thế giới đang sống đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn.
Không rõ máy thời gian hoạt động như thế nào, nếu chỉ được một lần duy nhất cho mỗi lượt đi ( có nghĩa là sau khi Cole chết họ không thể trở về lần nữa để cứu Cole ) thì thế giới tương lai sẽ được hồi sinh, sau này Cole lớn lên sẽ có một cuộc sống khác, cái thế giới đã chết giống như là Alternative Universe còn thế giới chính vẫn tồn tại, nếu nhiệm vụ thất bại thì vòng thời gian sẽ lặp lại giống như Donnie Darko vậy .
Có một chi tiết nhỏ trong phim làm mình thắc mắc là Cole có mặt trong tấm hình WWI mà sau này cô bác sĩ tìm được, có thể tồn tại một giả thiết khác lúc cuối phim khi Cole chết cho dù 2 giả thiết trên cái nào xảy ra đi chăng nữa thì cô bác sĩ sẽ thông báo với thế giới tìm ra phương pháp ngăn chặn vi rút bằng cách chứng minh hành trình xuyên thời gian của Cole là có thật( so sánh Cole và tấm hình chụp, cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô, vd hội khoa học tương lai làm cô mất trí nhớ), thế giới ở tương lai cũng sẽ khác rất nhiều. còn Cole lúc nhỏ sẽ có một cuộc sống khác khi lớn lên.
Chỉnh sửa cuối:
? Hồi trước có up lên rồi thì phải, có cả sub. Nhưng mediafire nó xóa "bớt" rồi 







