khoadeptrai39
Fire in the hole!
- 4/4/08
- 2,820
- 2,071
- Thread starter
- #161
Cái P/s của bác để loại bỏ giả thiết 2 rồi đấy. Tui cũng nghĩ là bà khoa học đó quay về quá khứ để giúp James hoàn thành nhiệm vụ. Tương lai sẽ được thay đổi. Dịch Virus sẽ ko sảy ra.
Tuy nhiên tui có 1 thắc mắc là: thằng bé James chứng kiến cảnh "James già" ( tạm gọi thằng James từ tương lai là vậy nhé ) bị bắn chết trước mắt nó. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé này tiếp theo? Nó lớn lên, có thể vẫn bị đi tù, nhưng sẽ ko bị gửi về quá khứ nữa vì tương lai đâu còn dịch bệnh. Mà ko về quá khứ thì nó cũng sẽ ko bị bắn chết. Vậy thì kí ức về 1 người bị bắn chết mà nó chứng kiến lúc còn nhỏ thì sao?
Thực ra thì tớ đưa ra ý kiến 2 đó là do tớ nghiêng về ý kiến 2 nhiều hơn
Ví dụ ở đây,nhà khoa học sẽ chặn virus lại ===>quá khứ của James sẽ diễn ra bình thường mà ko có bệnh dịch ===>tương lai thì sao? Phép màu xảy ra biến tất cả ~ người chết vì bệnh dịch sống dậy? Theo giả thuyết 2 của tớ,nhà khoa học trở về quá khứ,lên trên máy bay ấy - nhằm hợp tác với tên giữ virus,muốn gia nhập bên phe xấu (điều này có lẽ xuất phát từ việc "quá khứ - tương lai ko thể thay đổi",và nhà khoa học cũng biết điều đó),và câu cuối cùng "tôi đã dc bảo hiểm" khẳng định điều đó.Tớ ko chắc lắm nhé,ý kiến riêng thôi

, đã thế vừa xem vừa buồn ngủ, mấy ngày xem mãi mới xong phim đấy 

Ý của tôi khá rõ ràng: tưởng tượng có nhiều cách, cũng có nhiều thể loại, và nhiều cách thể hiện nó. Xem qua nhìn Dr. Manhattan là biết Watchmen ít nhiều phải thuộc về sci-fi ( science fiction). 

cuộc đời lão và sự thay đổi về cách lão nhận thức về thời cuộc và cuộc sống. Và cũng không hiểu vì sao lão phải chết nữa 

