Mình chơi MED2 bản gốc, có kinh nghiệm thủ thành này post lên cho các bác xem chơi.
1) Khi thủ thành với các đạo quân đông, mạnh thì nên bỏ vòng tường thành 1 mà rút về cố thủ ở vòng thành 2( vốn hẹp hơn, tháp bắn tên tập trung sát sao hơn). Điều này giảm bớt cơ hội bị tấn công từ nhiều phía, mà lính cung nỏ có cơ hội bắn nhiều hơn( ở vòng thành 1 quân nó chạy ào vào thành, chả kịp bắn, lại bị mấy cái siege tower che mất tầm tên). Lúc này pháo địch cũng bị tiêu hao vì nếu địch có pháo, chắc chắn nó sẽ đục vòng thành ngoài cùng 1-2 lỗ rồi bắn nát hết các tháp bắn tên ở vòng ngoài đó rồi mới dám tiến vào. Cũng không nên bỏ trống vòng thành đó mà nên cho các stack ngựa đứng dưới các chân tháp tên và hai tháp đôi ở cổng chính để tiêu hao mạng vài tên địch dùng thang leo lên, ngoài ra nếu hên thì còn phá được 1-2 cái ram. Khi nó phá được cổng chính thành 1 thì quân địch bắt đầu nhào vô. Cho các stack ngựa chạy hết vào vòng thành 2.
2) Lúc này chúng sẽ lớ ngớ đứng dọc theo cổng và bờ tường thành 2 làm bia tập bắn cho lính cung quân mình khá lâu trước khi nó nảy ra ý định dùng ram đục tiếp cổng thành 2. Nhắm đám quân nào đông mà cho nó tắm mưa cung tên( nên group hết lính cung rồi bỏ "fire at will" bằng cách bấm nút A, đợi địch lại gần rồi bấm A lần nữa để nó bắn bình thương).Nếu có stack địch nào tính dùng thang leo lên thì cho một-hai đội melee đứng sẵn chỗ nó sắp leo lên, một cái đầu ló lên là 'phựt' chết ngay.
3) quân địch tắm xong chết mất gần 1 nửa, phá xong cổng thành 2. Cách đối phó: group hết số quân meele còn lại rồi xếp dàn thành hai hàng ngang cho chúng đối mặt nhau giống kiểu chào đón đội quân danh dự trở về(việc này và xếp cung thủ nên làm lúc bắt đầu battle deployment). Quân địch nhào vô, đợi "đội quân danh dự" đầu của địch vào lọt vào phát lệnh tấn công là vừa. Lúc này quân địch đã shaken vì vừa tổn thất trong đội hình khá lớn, lại bị kềm kẹp giữa hai đạo quân đang eager,fresh đang hăm he gươm giáo charge vào. Một lúc sau tướng địch die trong đám loạn quân, tụi giặc rout sạch, còn đợi gì nữa mà không dùng các stack ngựa đuổi theo mà "hunt them down as the worthless animal they are". Nếu muốn vui hơn nữa thì dùng cái thang mà tụi giặc bắt lên bỏ lại, cho 1-2 đội melee leo ra ngoài rồi ôm đít giặc mà chặt, thành 3 mặt giáp công, đến Napoleon còn chịu chết( ông ta không bao giờ ngu ngốc đến nỗi dẫn quân vào cái thế trận này đâu). Xin lưu ý là các đội kị nặng của giặc sẽ xô đẩy, lấn áp bộ binh ta mà chém lia lịa( như các đội heavy lancer của Mông Cổ, đội Body gủad), phe ta cũng nên có các đội kị nặng sau lưng đội melee nhằm đẩy quân ta lên. Nếu đánh mội hồi chưa đủ ép phê thì ra lệnh cho quân ta chạy ra ngoài cổng nhằm áp sát vào đội hình giặc, rồi chém tiếp. lưu ý là nên tắt "fire at will" của lính cung nếu không thì nó bắn nhầm vào quân ta.
* Nếu cái Citadel của bạn đang bị nhăm nhe thì nên nâng lên Balista tower, hay thậm chí là Canon tower. tiền không đáng bao nhiêu mà hiệu quả bất ngờ: một nhát xiên của balista tower đủ thịt một con voi, 1-2 phát Balista lửa trúng đích đủ biến ram hay siege tower thành đồ vàng mã cho tụi lính địch chơi ở thế giới bên kia. Canon tower thì khỏi nói, có khi thịt ngay tướng giặc trước khi nó vào thành. Chỉ cần bạn biết cách giữ địch ở ngoài "vòng 2" thì voi Tỉmund chỉ là chuyện nhỏ. Nếu hên thì voi địch "run amok", xử lý giùm mình một mớ kỵ (mới phát hiện là kỵ hay bộ binh bị voi lúc thường giậm đạp trăm lần không chết, chỉ khi nó điên lên thì mới làm ngã kị giặc, mà ngựa đổ rồi không lẽ lại dựng ngược lên

. tất cả sự tiện lợi nói trên đều được mua bằng một cái giá quá rẻ :3200 florin.