Bạn nghĩ là cái sĩ diện nó xấu xa, nó cổ hũ, nó là tàn dư của một nền văn hóa lạc hậu à ?
Cái gì cũng có hai mặt, và bạn đã nhìn nó quá phiến diện rồi đấy.
Vậy bạn có tự hỏi ngược lại, người ko có "sĩ diện" thì sẽ thế nào hay ko? Đó là người chân - thiện - mỹ mà mọi người nên hướng đến ko ? Bạn trả lời được câu hỏi này thì bạn sẽ tự hiểu được mặt thứ 2 của sĩ diện.
Cái đó ko phải là sự khác biệt văn hóa, mà là phần nổi lên của nhận thức văn hóa. Bạn nghĩ người p Tây sẽ ít sĩ diện hơn ? Không hề. Chỉ là họ ko đề cao và thể hiện nó ra ngoài nhiều như người Châu Á.
Và có lẽ bạn chưa hiểu hết ý của tôi. Nếu đàn ông trên đời, chỉ chọn bạn gái = việc sĩ diện, thì có lẽ sẽ ko bao giờ hình thành cái gọi là "tình yêu" cả ! Một bài Post ko đủ để nói lên tất cả, và bạn phải phải tự hiểu những thứ quan trọng khác chứ ? Tôi chỉ muốn lấy 1 khía cạnh nổi trội để phân định sự khác biệt 2 giới. Riêng bạn cho rằng như thế là đủ ý, và lấy đó để gán ghép phần "con" cho nó thì bạn quá phiến diện rồi.
Ko hiểu bạn đã làm việc trong công sở, hay những nơi tri thức cao chưa mà nghĩ môi trường đó ko tồn tại sĩ diện ? Mà quên mất 1 thứ rất ghê gớm nữa là dư luận, nó chính là cái tác động cực mạnh đến sĩ diện của một người. Công sở nào ko có những mục gossip đại loại như "vợ thằng kia xấu thật, nó thì đẹp trai mà sao cưới con vợ xấu thế". Thậm chí trong tiêu chí lựa chọn, khi bạn chọn 1 cô gái tài đức công dung vẹn toàn, nhưng cô ấy ko đẹp. Đến 1 lúc khác bạn gặp 1 thằng khác có con vợ cũng tài đức công dung vẹn toàn, nhưng đẹp hơn vợ mình. Lúc đó bạn có thấy tiếc ko ? Hay chí ít cũng là "giá vợ mình đẹp thêm tý nữa được như vợ thằng đó" ? Đừng dối lòng, vì đó là suy nghĩ của riêng bạn, ko ai biết, và nó cũng rất thường tình trong tâm lý con người. Tai hại hơn khi có những ng khác bắt đầu bàn tán về vợ bạn và vợ thằng đó ? Và khi bạn tự nhận định "mình là người ko coi trọng sĩ diện" thì cũng ko thể ko bị tổn thương, có đúng ko nhỉ ?
Nếu ko có sĩ diện, thì điện thoại mẫu mã mới ra để làm gì ? Cứ cái đơn giản nhất mà xài cho rồi !
nếu ko sĩ diện, thì thời trang này nọ ra để làm gì, cứ lấy đủ vải mà quấn lên người cho rồi !
Nếu ko sĩ diện, thì nhà hàng 3 sao, 4 sao, 5 sao để làm gì, cứ nhà trọ mà ở cho rồi !
...
Nếu ko có sĩ diện, thì vợ đẹp, giỏi, ngoan, hiền... để làm gì cứ đàn bà là hốt cho rồi !