Nghĩ mãi vẫn chưa biết phải làm sao. Đành vào đây xin ý kiến của các bác.
Có một nhỏ học chung lớp đại học với em. Học với nhau mấy năm rồi nhưng em chưa để ý nhỏ cho đến một hôm trời xui đất khiến thế nào lại ngồi tâm sự với nhau. Từ đó em để ý nhỏ nhiều hơn và nhận thấy nhỏ rất đáng yêu. Qua thăm dò em biết được hiện tại nhỏ chưa có người yêu nhưng mà cha mẹ nhỏ đã hướng cho nhỏ học xong là lấy một anh gì đó gần nhà nhỏ. Em thì lại cách nhà nhỏ 40km.
Em đã định là cứ tán nhưng hơi lo cái gã gần nhả nhỏ. Gã đó mà yêu nhỏ thì em lo bị chặn đường sang nhà nhỏ chơi. Giờ em không biết nên làm thế nào. Tán hay không tán mong các bác cho một lời khuyên.
Có một nhỏ học chung lớp đại học với em. Học với nhau mấy năm rồi nhưng em chưa để ý nhỏ cho đến một hôm trời xui đất khiến thế nào lại ngồi tâm sự với nhau. Từ đó em để ý nhỏ nhiều hơn và nhận thấy nhỏ rất đáng yêu. Qua thăm dò em biết được hiện tại nhỏ chưa có người yêu nhưng mà cha mẹ nhỏ đã hướng cho nhỏ học xong là lấy một anh gì đó gần nhà nhỏ. Em thì lại cách nhà nhỏ 40km.
Em đã định là cứ tán nhưng hơi lo cái gã gần nhả nhỏ. Gã đó mà yêu nhỏ thì em lo bị chặn đường sang nhà nhỏ chơi. Giờ em không biết nên làm thế nào. Tán hay không tán mong các bác cho một lời khuyên.
Hay là sợ bị chặn đánh?
Thời đại bây giờ không phải là cái hồi xưa nữa mà cứ hễ con gái bị ép cưới là cưới, ngay cả đó là bố mẹ. Cứ tiếp tục với con bé, nhỏ cũng không phải là người không có học thức, đã học đến ĐH vì vậy bản thân chắc chắn cũng đã có bản lĩnh, có tính tự lập và con bé gần như chắc chắn sẽ đi theo quyết định của mình hơn là bị bắt cưới một cách ngớ ngẩn. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn phần nhiều dựa vào tình cảm và hành động của chủ topic nữa chứ không phải cứ tán là ok ngay :wink:
???
)
)






