con gái kêu mình là bạn thì liệu có còn cơ hội???

Bạn là gì của nó mà thấy khó chịu =)).

Mà mình đã bảo bạn rồi. Con này ko đi tới đâu đâu, đừng ham hố rồi lọt hố có ngày.
 
Ko phải là mình nhầm nhưng mình nghĩ là khả năng chuyện tình cảm của 2 người ko có. Có chăng chỉ là bạn thuần túy thôi!!
 
ko phải ham hố gì nhưng wen wa nhiu con vẫn thấy tính nó hợp với mình nhất=.=
 
bạn thấy nó hợp với bạn chưa chắc là nó thấy bạn hợp với nó, mà nhiều khi hợp quá cũng ko làm ny dc đâu =.=
 
tình yêu là gì mà sao phức tạp wa':|
mà các bạn biết cách nào để biết 1 người có mang mầm mống HIV ko?
chỉ mình:|
 
Không có dấu hiệu ngoài nào cụ thể đâu, có khi phát bệnh cơ hội còn chưa biết nữa mà :))
 
1) xin người ấy một ít máu mang đi xét nghiệm ( Làm sao bác lại hỏi cái này nhỉ , chẳng lẽ ..)
2) HIV nó không biểu lộ ra ngoài thì chả biết dường nào mà lần
 
m
chưa là gì cả nhưng do mình quản lý và bám nó quá nên nó chịu hết nổi

bản thân mình 1 năm wa cũng đã thay đổi rất nhiều(theo như lời nó nói)
Focus cái này mà phát huy theo chiều hướng tốt.
Và giảm thiểu quản lý + bám
giờ phải làm saoT_T



Bởi thế các hạ cần giảm bớt các động thái vồ vập thăm hỏi, cứ thong thả lâu lâu lại táng một phát chí tử mới mong Cáo này cúp đuôi được :-s

Theo hướng này nữa là ngon.

Cơ hội ko phải do nó cho, hay do cái bạn khống chế. Do bản thân tạo ra. Còn vui vẻ gặp là còn cơ hội.
 
Theo tớ nghĩ, cậu trưởng thành nhiều rồi (so với hồi trước thì như trời - vực, đúng ko). Vậy nên cứ hỏi thẳng xem người ta có đồng ý chuyển mối quan hệ của 2 người lên mức cao hơn chút được ko.

Nếu mà ko đủ can đảm thì bóng gió. Theo cái ý của cô ấy, cậu hỏi rằng: đại ý thôi nhé
Cậu: - Hôm trước bạn nói là thích đi chơi với con trai vì ko toan tính. Thế mình có phải là 1 thằng hay toan tính ko? *hỏi để cô ấy bắt đầu cảm thấy lạ, và cô ấy sẽ đáp*
Cô ấy: - Người như bạn thì toan tính gì chứ? Tớ nghĩ bạn rất tốt bụng.
Cậu: - Thế giả sử bây giờ mình trở thành một người toan tính, thì bạn có còn muốn đi chơi với mình nữa ko?
 
đồng ý đi bạn, tình bạn dẫn đến tình yêu là 1 quãng đường không ngắn; nhưng lấy danh nghĩa bạn bè có thể làm em ấy thoải mái hơn và bạn có thể cưa em ấy lại 1 lần nữa một cách dễ dàng hơn. Nếu bạn cứ giữ quan hệ như cũ thì sẽ chẳng đến đâu & làm em ấy mất tự nhiên hơn thôi =)
chưa là gì cả nhưng do mình quản lý và bám nó quá nên nó chịu hết nổi
cái này thì không nên :P
 
cứ bình tĩnh đừng để cảm xúc lấn áp quá. Như các bô lão đã nói ở trên bạn nên ít vồ vập lại, quan tâm nhẹ nhàng thôi, đi chơi với nàng thì cứ thoải mái, chọc nàng cười nhiều vào, bộc lộ quá nhiều cảm xúc sẽ gây ra cảm giác không thoải mái, nàng sẽ phòng thủ thì làm sao mà bạn tấn công cho được
 
Nói nhỏ cho bạn biết là... Ko còn cơ hội đâu ;)) Dây vào chỉ khiến mình hi vọng rồi thất vọng, đau khổ thôi, tốt nhất đừng nên đánh đổi những gì tốt đẹp mình đang có để chạy theo cái ko chắc chắn có :)
 
uh`
mình đã xác nhận lun rùi
hôm nay
thấy nó đi với 1 thằng
mà thằng đó là thằng trong avatar của nó
2 đứa chở nhau
thằng đó nắm tay nó khi đang chạy xe
nó ngồi ôm cứng ngắc thằng đó
mình chạy theo phía sau mà tim tan nát=.=
 
Thôi bác cứ dẫm chân ở tình bạn thôi ,chứ con tình bạn -> tình yêu là khá khó khăn đấy
 
Sau 1 năm thì người ta cũng thay đổi mà, có gì đâu :|
 
uh`
mình đã xác nhận lun rùi
hôm nay
thấy nó đi với 1 thằng
mà thằng đó là thằng trong avatar của nó
2 đứa chở nhau
thằng đó nắm tay nó khi đang chạy xe
nó ngồi ôm cứng ngắc thằng đó
mình chạy theo phía sau mà tim tan nát=.=

Bạn oi ! Mình cũng đã từng rơi vào trường hợp tương tự , khả năng là 2 đứa kia nó giận nhau và bạn là người thay thế . Con gái mà , đứa nào chả thích được người khác quan tâm, chả thích có đuôi . Kinh nghiệm của mình là khi đã "được " coi là bạn rùi thì đừng mong tiến xa hơn , còn kuagaais nếu 3 tháng không đổ đồng nghĩa vs thất bại đó :D . bi h , bạn thử ngưng liên lac với emkhooangr 2 tuần xem phản ứng ra sao . nếu em hko liên lac lại thì bạn xác định tìm người mới đi :D
 
Xác định từ bây h là đi tìm người mới luôn thì có.2 tuần gì nữa:|.Chừng ấy sự kiện là chưa đủ ah:|
 
uh`
mình đã xác nhận lun rùi
hôm nay
thấy nó đi với 1 thằng
mà thằng đó là thằng trong avatar của nó
2 đứa chở nhau
thằng đó nắm tay nó khi đang chạy xe
nó ngồi ôm cứng ngắc thằng đó
mình chạy theo phía sau mà tim tan nát=.=

Ông anh đừng buồn :) nên chúc phúc cho cô bạn anh và đi tìm người mới :x
 
Back
Top