Lineage 2 tượng đài bất tử

Ko phải máy xịn đâu, hình 1 là mới chụp đây, còn hình 2 là chụp = máy P4 cách đây 2 năm rưỡi lận
 
rành thía nhỉ spy nhà sis ah ;));));));))
 
Mấy cardonboard chụp hình cũng ko tệ nhỉ :">

Shot00005.jpg
 
dù thằng ken tự sướng hả mài l2 off à :)):)):)):))
 
đâu hồi làm GM bên l2 vina :">

.....................
 
đã 7 năm rồi , ôi L2
062.gif
.
Vấn vương 1 thời nay còn đâu
4.gif

Bạn bè thân thích té nơi đâu
06(1).gif

Nhớ anh 1 thời oai phong lẫm liệt
040.gif

Săn tìm gank troll suốt muôn phương
045.gif
 
thêm 1 thèng bệnh nữa bựa vkl,dạo nì nắng nóng nên chạm dây hơi nhìu hay sao ấy:-o
 
Dù là có xấu hơn, skill ko đẹp hay blah blah blah thế nào đi nữa thì đối với những người yêu L2 thật sự, L2 luôn có 1 cái gì đó rất vô hình - gắn bó - thân thuộc quá đỗi mà dù có mòn mõi tìm kiếm ở game khác cũng không thấy đc nữa.
Đối với một số người dù không còn chơi L2 nữa thì L2 vẫn luôn ở 1 góc khuất trong trí nhớ và tình cảm, dù có cố gắng bỏ đi cũng không bỏ được. Mình cũng vậy.
Đồng ý, ông bạn này viết hạp ý mình vãi :D
 
Cho mình hỏi giờ L2 ở VN, SV nào đông người chơi và ổn định nhất?
 
Cho mình hỏi giờ L2 ở VN, SV nào đông người chơi và ổn định nhất?

L2 ở VN hở, thì sever l2vh đê, còn NN thì mình biết l2 pride, đông mem VN phết và ổn định nữa
 
ta đang chơi L2TN.net , online cũng đông phết :))
 
Cái L2tn nếu chỉ chơi để giết thời gian thì được chứ nếu gắn bó thì kô đáng đâu bạn :)
Acc Uesugi hero female Soulhound bên sv đó vứt gần 1 tháng trước rồi mà h vẫn còn nằm trong top 10 pvp thì chắc bạn đủ hiểu tình hình sv thế nào :))
 
top thì tớ ko để ý nhưng tình hình cũng khá đông ae chơi nên chơi cho vui :)) . web đã nói ở trên rồi mà http://www.l2tn.net
 
Cái L2tn nếu chỉ chơi để giết thời gian thì được chứ nếu gắn bó thì kô đáng đâu bạn :)
Acc Uesugi hero female Soulhound bên sv đó vứt gần 1 tháng trước rồi mà h vẫn còn nằm trong top 10 pvp thì chắc bạn đủ hiểu tình hình sv thế nào :))

Vl nhỉ top 10 cơ đấy ah!!!!!;));));))
 
Hồi đầu lúc mới chơi thì cũng khá thích cái sv đó , có điều "nằm trong chăn mới biết chăn có rận" , ad thì bảo thủ , lại thêm bộ sậu GM hay tuồn hàng ra ngoài nữa :)) Mà thôi , mềnh nói với vai trò là người đã từng chơi sv đó thôi , giờ có lẽ chắc cũng khác nhiều rồi đấy :P
 
L2 hình ảnh đẹp giống perfect world :D . Tui cứ thấy game nào hình ảnh ảo ảo là nhảy vô chơi rồi mới nghiên cứu sau =))
 
L2 hình ảnh đẹp giống perfect world :D . Tui cứ thấy game nào hình ảnh ảo ảo là nhảy vô chơi rồi mới nghiên cứu sau =))
cái dòng bôi đen này nè
về đồ họa và cốt truyện, L2 nó chả giống game nào cả đã ngu thì đừng phát biểu liều
nên học về lịch sử game online trước khi lên 4rum này ba hoa nhé :-"

Trích dẫn Từ bài viết của Bittersweet Xem bài
Dù là có xấu hơn, skill ko đẹp hay blah blah blah thế nào đi nữa thì đối với những người yêu L2 thật sự, L2 luôn có 1 cái gì đó rất vô hình - gắn bó - thân thuộc quá đỗi mà dù có mòn mõi tìm kiếm ở game khác cũng không thấy đc nữa.
Đối với một số người dù không còn chơi L2 nữa thì L2 vẫn luôn ở 1 góc khuất trong trí nhớ và tình cảm, dù có cố gắng bỏ đi cũng không bỏ được. Mình cũng vậy.
L2 nó ăn vào trí nhớ của rất nhiều người trong làng game vn như 1 game 3d đầu tiên
1 trải nghiệm khác & mới khi làng gameVN còn nghèo nàn
do đó rất nhiều game không thể có chỗ đứng trong lòng của những game thủ của những năm 2002->2005
3 năm là cả 1 con đường khiến làng gameVN chuyển mình :-*
 
Chỉnh sửa cuối:
Một điều thích ở l2 là ko lạm dụng công nghệ làm mờ để che giấu khuyết điểm về đồ họa. Gears rất chăm chút. Mỗi race một môi trường ấn tượng, storyline hay.
 
Nói về l2 thì phải xài đến 1 cụm từ ko sai " tượng đài " ....

Nếu nói về gameplay của l2 hay ở chỗ nào thì bất cứ 1 fan nào của l2 cũng có thể ngồi cả ngày để nói...

Thế nhưng đối với tui l2 hay ở gameplay hay mà còn vì những kỉ niệm đã gắn bó cùng với l2..Nhớ ngày đầu biết đến 1 game 3d thực sự, vẻ đẹp hào nhoáng cùng âm thanh tuyệt hảo vang dội bên tai, nhớ ngày nào tay còn run run khi bước vào trận pvp đầu tiên,nhớ những buổi train thâu đêm suốt sáng, nhớ bé Sps lần đầu đc mặc avadon...Nhớ những anh em cùng chung vai sát cánh trong những trận chiến nghẹt thở ..Nhớ những buổi off mà anh em đến gặp nhau chưa hề biết mặt nhau nhưng tưởng như là chí cốt...

Từ ngày bước vô chơi game onl, ngoài l2 thì chưa hề có 1 game onl nào có thể tạo cho tui 1 cảm giác như khi chơi l2....L2 no1 \m/

Lâu rùi ko về box l2..Chui vào topic này...Máu quá :|....
 
Back
Top