Bi Kun
Mr & Ms Pac-Man
- 5/5/10
- 223
- 1
Đầu tiên là mình với GF cũng đã wen nhau mấy tháng nay goy` . bình thường thì 2 đứa nt w nhau rất vui , nhưng mấy hnay e ấy ở dưới quê , dùng máy tính xài 3g để onl chat ( cái này e nói lâu goy` mới onl dc , vì trước h ở nhà bị ba má cấm internet ) .
Khi nt với nhau thì rất t/c vui vẻ , nhưng mỗi khi chat thì phải nói thiệt là rất chán , nói gì cũng toàn " uh ; oh ; ^^ " làm mình rất rất mất hứng và chán . hỏi ra sao chat lâu vậy thì nói là đang chat với bạn mỏi cả tay lun
. Mình thì mình hoàn toàn k hề có ý gì cả ,bạn bè e ấy thì e k biết , nói chung là muốn tạo sự tự do , không gian riêng cho ấy . Nhưng nói thật , ghét nhất là khi đang chat với GF mà gặp kiểu vậy , lo chat với bạn mà quên đi mình đang ( và cần ) nói chuyện với ai .
H mọi ng` có thể chỉ giùm mình cách nào nói khéo e như thế k , nói sao cho e hiểu ý mình nhưng vẫn bình thường , nói thật h trong đầu e chả buồn suy nghĩ gì cả , cứ bực bội sao ấy . Mà sợ đang bực bội mà nói điều đó với em ấy thì có nguy cơ break , từng bị 1 lần goy` nên phải cố gắng tránh . :(
---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
cái đoạn này ý mình là mình hoàn toàn k có ý cấm đoán , ép buộc e ấy gì trong các mối quan hệ bạn bè của em .
Khi nt với nhau thì rất t/c vui vẻ , nhưng mỗi khi chat thì phải nói thiệt là rất chán , nói gì cũng toàn " uh ; oh ; ^^ " làm mình rất rất mất hứng và chán . hỏi ra sao chat lâu vậy thì nói là đang chat với bạn mỏi cả tay lun
. Mình thì mình hoàn toàn k hề có ý gì cả ,bạn bè e ấy thì e k biết , nói chung là muốn tạo sự tự do , không gian riêng cho ấy . Nhưng nói thật , ghét nhất là khi đang chat với GF mà gặp kiểu vậy , lo chat với bạn mà quên đi mình đang ( và cần ) nói chuyện với ai . H mọi ng` có thể chỉ giùm mình cách nào nói khéo e như thế k , nói sao cho e hiểu ý mình nhưng vẫn bình thường , nói thật h trong đầu e chả buồn suy nghĩ gì cả , cứ bực bội sao ấy . Mà sợ đang bực bội mà nói điều đó với em ấy thì có nguy cơ break , từng bị 1 lần goy` nên phải cố gắng tránh . :(
---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
Mình thì mình hoàn toàn k hề có ý gì cả ,bạn bè e ấy thì e k biết , nói chung là muốn tạo sự tự do , không gian riêng cho ấy . :(
cái đoạn này ý mình là mình hoàn toàn k có ý cấm đoán , ép buộc e ấy gì trong các mối quan hệ bạn bè của em .
.
.
Hồi trước ông anh mình toàn gọi điện cả đêm với gf của ông ấy, nhưng bây h chán quá chỉ gọi 10' mỗi ngày rồi kiếm cớ chuồn luôn 


. tốt nhất là 2 3 ngày thì SMS hoặc YM , chứ ngày nào cũng gặp thì sẽ tạo cảm giác chán nản @@
hjhjhj