Phim hay ! Lâu lắm rồi mới có được cái cảm giác rời rạp đầy sung sướng không chút nuối tiếc. Lúc đi xem phim mình cũng không mong đợi cao lắm vì xem trailer thấy story vẫn na ná 2 phần trước, đám đồ chơi lại bị đẩy đi xa, lại phải tìm cách mò về nhà, nhưng Pixar lúc nào cũng khiến khán giả tưởng bở là nắm thóp được phim để tới lúc ra rạp mới ngỡ ngàng hóa ra nhà làm phim vẫn cao tay hơn người xem nhiều. Toy Story 3 thực sự là một bản nhạc kết hợp rất hài hòa với đủ các cung bậc, hài hước có, hành động có (nhiều đoạn y như đang xem phim hành động bom tấn người đóng vậy

), lãng mạn có và đương nhiên cả những đoạn khiến người xem phải bùi ngùi xúc động, vốn đã là sở trường của Pixar. Tất cả đều được pha chế rất vừa vặn, hài hòa, rất hoàn hảo từ đầu đến cuối phim không bị như Up có đoạn đầu quá hay khiến đoạn sau không bứt lên được

. Ước gì mau có bản đẹp để còn tải về xem lại
Anyway, năm nay Toy Story được làm với tinh thần rất vì trẻ con, rất trong sáng nên các bác thích triết lý suy ngẫm có thể sẽ thất vọng (có thể thôi

), dù sao cái tên phim cũng là Toy Story nên đừng người lớn hóa nó quá, thoải mái đi để cảm nhận bộ phim một cách khách quan.
Mà bác nào thích thuyết minh chắc xem phim này xong cũng phải đổi ý vì xem thuyết minh sẽ phải bỏ lỡ 1 đoạn hài rất tếu của chú Buzz đấy