Vừa xem cái Twilight trên Star Movies xong. Cũng ko đến nỗi buồn ngủ. Mấy đoạn hội thoại đầu phim phải nói là quá dở, ko hiểu tại anh Edward dát gái hay kịch bản tệ. Về sau thì đỡ hơn. Cái cách 2 nhân vật chính đến với nhau hơi ngớ ngẩn. Edward cứu Bella, ko vấn đề. Bella đi điều tra và sau vài phút Google đã biết đc Edward là vampire, sau đó Bella đi tìm Edward và nói "em biết anh là vam rồi đấy", Edward thú nhận tất cả và 2 người yêu nhau say đắm, WTF?!! Chẳng có 1 tí gì để develop tình cả của 2 người này cả. Mọi chuyện cứ xơi xơi diễn ra. Nếu bỏ những đoạn 2 người âu yếm tình cảm (những đoạn này khá thừa và ko có cảm xúc) thay vào đó là 1 câu chuyện diễn tả 2 người fall in love thế nào thì sẽ hay hơn. Còn tình yêu sâu đậm của 2 nhân vật có thể để đến các phần sau cũng đc. 1 chi tiết khá vô lý khác là việc gia đình Edward chỉ sau vài lần gặp mặt đã quyết định tốn rất nhiều công sức để bảo vệ cho Bella, 1 con người ko có quan hệ ruột thịt và có thể gây nguy hiểm cho gia đình này bất cứ lúc nào. Ko thích tạo hình vampire trong phim này lắm, làm mình nhớ đến Spider Man. Có thằng James thấy cool nhất thì dẹo do ko đánh lại anh Edward. Làm thế quái nào 1 thằng săn người chuyên nghiệp, 1 siêu chiến binh 300 năm ko có người thứ 2 lại thua 1 thằng ăn chay ko đánh nhau bao giờ đc nhỉ?
Cùng với nội dung tương tự, có 2 cách khiến phim này khá hơn. Một là dẹp hết mấy cái ma quỷ đi. Tập trung vào chuyện tình cảm của 2 nhân vật chính, nói sâu hơn về quan hệ trong gia đình của Bella, giữa Bella và ông bố, bà mẹ, bố dượng cũng như giữa các thành viên này với nhau. Nhân vật Edward và gia đình Cullen nếu muốn như trong phim, tức là xa lánh, mang cảm giác cao sang hơn người khác thì có thể thay thành nhà tỉ phú hay trùm mafia gì cũng đc. Thêm 1 chút hài hước. Sẽ có 1 phim teen drama tiềm năng. Cách thứ 2 đơn giản hơn, giảm bớt chuyện tình cảm lại (thậm chí cứ để nó qua loa như p1 này cũng đc, và giảm các cảnh tình cảm ây yếm đi), đầu tư hơn vào mặt kĩ xảo và đánh đấm, gia tăng yếu tố bạo lực, tập trung hơn vào cuộc chiến giữa 2 phe vampire hoặc giữa vampire và werewolf, biến nó thành 1 phim action/fantasy thực thụ. Tóm lại dù theo cách nào cũng phải can thiệp và thay đổi so với truyện khá nhiều. Nói ko phải phân biệt gì chứ nếu cho phim này vào tay 1 đạo diễn khác (tất nhiên phải có trình độ cao hơn) và đó là 1 người đàn ông thì có thể mọi chuyện sẽ khác.