Ookami-san to Shichinin no Nakamatachi

azure_flame_kite

Mayor of SimCity
Tham gia ngày
5/11/08
Bài viết
4,199
Reaction score
1,263
Ko biết có ai lập topic này chưa nhỉ:D,nếu ko mình bóc tem trước
Ookami-san to Shichinin no Nakamatachi
ookami.jpg


Main title: Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi
Official title: オオカミさんと七人の仲間たち
Dạng: TV series
Số tập: unknown (bắt đầu khởi chiếu từ 1/7/2010)
Thể loại: Comedy, Novel, Romance, School Life - [similar]
Hãng sản xuất: J.C.Staff​
Dựa theo series light novel hài hước lãng mạn của tác giả Okita Masashi
Câu chuyện xoay quanh Ookami Ryouko, nhỏ nữ sinh cao trung nổi tiếng toàn trường bởi cái nhìn hung dữ chết người, và nhô hàm răng nhọn khác thường mỗi khi lườm, cùng với cách cư xử mạnh bạo (họ của nhỏ trong tiếng Nhật có nghĩa là sói). Còn Akai Ringo khác hẳn, là nữ sinh chiều cao khiêm tốn (loli đúng nghĩa), rất ư dễ thương với cái nhìn thánh thiện nhưng thật sự là 1 cô bé đen tối (tên của nhỏ trong tiếng Nhật là có nghĩa là trái táo đỏ và đây là cô bé quàng khăn đỏ thời @). Cùng với những người khác thường khác trong hội Otogi, họ đấu tranh vì mục tiêu thay đổi thế giới.(nguồn vnsharing.com)

Bản Gốc:A love comedy parodying fairy tales such as "Little Red Riding Hood," "The Ant and the Grasshopper," etc. Ookami Ryoko (Ookami-san) is a spunky high school girl. She is a member of a "fixer" club so called Otogi High School Bank. She fixes the school's problems with her partner Akai Ringo (Akazukin-chan.)​


Bộ này nhìn được nên post đã ra được 1 ep,ko biết có hay ko nhưng cứ post để ai coi vô đây phàn nàn cho đỡ buồn
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn link cho bạn nào xem bản của Mazui mà ko down torent nè
Ookami-TsunB Ep1
Mong là các nhân vật đều thú vị, và ko cliche (sarcasm)
 
Lang nữ Ookami thì sữ dụng miêu quyền ( nghĩa đen ) còn main char Ryosei thì sử dụng Ném đá dấu tay và sở trường thuật bám đuôi hay nói nôm na là Stalker chuyên nghiệp =))

Quả Cranium Kick của Cô bé lọ lem quả không đỡ nổi =))
 
Thế Prince of Tennis sau khi ăn đá thì thành Masochist thì sao =)) Quả ấy độc thật =))
 
Đúng Phim hài nó nên như thế mới đáng coi,hi vọng ko phải drop giữa chừng;)),mà nhìn thằng Ryoushi ẻo lả quá
 
Bị bệnh sợ người khác chú ý :)) Mà dám để ý em Ryouko cũng khá rồi. Mà nghe giọng thằng ấy cứ nhớ đến bọn Prinny trong Disgaea... -su
 
lần đầu xem anime có kĩ thuật ném đá dấu tay pro như anh Ryosei =)), 2 vị khách lần này của nhóm Otogi còn vãi, parody combo cô bé lọ lem và masochist =))
bộ này đáng kì vọng như Baka to test của mùa trước :clown:
btw, cái summary ở trên, đề nghị bỏ đi, dùng google trans nhìn tởm quá ~_~, có vài dòng story ngắn gọn mà cũng không tự viết dc à @_@
 
Chỉnh sửa cuối:
lần đầu xem anime có kĩ thuật ném đá dấu tay pro như anh Ryosei =)), 2 vị khách lần này của nhóm Otogi còn vãi, parody combo cô bé lọ lem và masochist =))
bộ này đáng kì vọng như Baka to test của mùa trước :clown:
btw, cái summary ở trên, đề nghị bỏ đi, dùng google trans nhìn tởm quá ~_~, có vài dòng story ngắn gọn mà cũng không tự viết dc à @_@

Ok tớ sẽ sửa lại tại nãy bận công chuyện nên edit đại,vả lại tớ hơi dở văn nên chăc lấy luôn của vnsharing vậy
 
Cục đá bé tí mà phát nào dính là gục ngay chứng tỏ Ryoushi nó luyện đạn chỉ thân công chắc đã được đến 8 thành =))
 
Buồn cười cái Neko neko knuckles. Đấm xong còn để lại dấu ấn mèo trên mặt =))
 
Bắn đá được đoạn đầu,đoạn sau nhảy ra làm bia đỡ đạn=))
 
Bắn đá được đoạn đầu,đoạn sau nhảy ra làm bia đỡ đạn=))

Đoạn đầu Đạn chỉ thần công bị em ấy khinh là chỉ giỏi núp lùm bắn lén lên lần này bật niềm tin lên ra tank một cái lấy lại thể diện =))
 
Xem trong cái OP thì thấy sau này anh còn ở ngoài bắn lén hỗ trợ Ryouko dài dài đấy =))
 
Bắt đầu thích em maid với em kuudere assistant rồi đấy.
Quả sườn xám của em Ookami-chan cũng khá :x, dù chest của em đúng là hơi bị let down thật :-<. Lại còn tsundere nữa chứ :-<.
Mà không ngờ anh Ooji trông thế mà lại là M =).
 
Thêm 1 điểm + vì dàn seiyuu :cool:
 
cái giọng dẫn chuyện của bé "Kuroko" át luôn tiếng của các char khác 8-}
cái màn hoàng tử "thử" chân công chúa thật imba 8-}
 
Mà không ngờ anh Ooji trông thế mà lại là M
Do ăn đá nên mới kích hoạt M mode =)) Em kia chắc về sau cũng thành S...
Thêm 1 điểm + vì dàn seiyuu
Không thích cái giọng của Narrator lắm. Nghe hơi khó chịu... Vụ này cũng 1 lần em Kuroro bên Railgun/Index rồi...
 
Giọng Narrator thế này thấy cũng hợp chứ =). Độ bựa rất khớp với anime =).
Mà sao dạo này cứ có cảm giác hấp diêm xem anime chỉ vì seiyuu ế =).
 
Cái kiểu mà nhân vật trong anime có thể phản ứng với Narrator thế này thì từ hồi bộ HnG đến giờ mới thấy lại...
 
Back
Top