Toy Story 3 (2010)

nghe hay thế nhỉ. ko có điều kiện ra rạp phải chờ down thôi, zzz
 
xem rồi, hay, nhiều chỗ rất chân thực và cảm động. Mà thằng phản diện lần này làm phải công nhận là nó ác thật
 
Từ chiều tới h ánh mắt, cảm xúc & hành động của Andy 10 phút cuối phim cứ ám ảnh mình 0_o bạn nào có screenshot đoạn đó không cho mình làm avatar :(

Mình hỏi mấy đứa bạn xem film này, đứa nào cũng bảo đoạn rơi xuống chỗ lò đốt là xúc động nhất mà theo mình 10 phút cuối mới là đoạn thực sự cảm động =(( Đặc biệt là lúc Andy giới thiệu từng món đồ chơi cho bé gái và nét mặt khi đứa bé vồ lấy Whoody

Hình ảnh bản thân cách đây 1 năm lại hiện ra, tuy đống pokemon hơn trăm con sưu tập từ lớp 4 mình nhét trong tủ mà không đụng vào đã đc 2, 3 năm mà lúc cho thằng em họ cảm giác vẫn rất buồn =.= và giờ cảm giác đấy lại sống lại 1 lần nữa =((

đúng rồi đó, cái đoạn andy và cô bé bonnie thực sự cảm động :(
mình đã rơm rớm cái đoạn này =(( ko hiểu có ai như mình ko :((

à mà không thấy ai bàn về đoạn phim ngắn ở đầu nhỉ, bản thân mình thấy đoạn phim ngắn lần này rất chi là hay :))

*nhớ đến ngày xưa mẹ vứt con búp bê của mình đi :((*
 
Chỉnh sửa cuối:
xem rồi, hay, nhiều chỗ rất chân thực và cảm động. Mà thằng phản diện lần này làm phải công nhận là nó ác thật
Thằng phản diện ấy tuy ác nhưng nhìn dễ thương cực độ =)) ko biết mình có phải trường hợp duy nhất thông cảm cho nó ko :)) thôi làm thêm phim ngắn cho cháu nó hoàn lương đi
 
Nghe mấy bác kể mà thèm quá. :(
Mai vô lại SG rồi, nhất định phải đi xem.
 
^
^ Lotso đúng là nghĩ lại đáng thương hơn là đáng trách, chỉ là do nó bị shock quá nên mất hết sạch niềm tin thôi :-<
 
[spoil]_phim này tớ thích nhất là Buzz,lúc anh chàng bị "demo",điên điên khùng khùng,nói giọng Pháp,nhảy tango buồn cười ko chịu đc :)) [/spoil]
[spoil]Không phải giọng Pháp mà Tây Ban Nha bạn à, với cả nhảy Flamenco nữa.
Trên youtube có 1 đoạn clip hậu trường về anh chàng Spanish Buzz này :D Hơi shock vì không ngờ diễn viên lồng tiếng Jessie già vậy =(( Mrs. Potato thì trong phim thế nào người thật cũng y thế :))
[video]http://www.youtube.com/watch?v=LwON8qNTfyQ[/video]

Quảng cáo phiên bản Buzz upgrade tiếng Spanish
[video]http://www.youtube.com/watch?v=INaYaDqhcn4&feature=related[/video][/spoil]

Mình thì mới phát hiện ra thằng Lego cũ trong đống đồ chơi mới của em mình, hồi trước thì được làm thuyền trưởng hải tặc bây giờ chuyển qua tướng cướp vũ trụ rồi :)) Mua từ hồi cấp 1, nghỉ chơi từ lúc cấp 2, phải đến 7 năm không nhìn thấy mặt nó. Xem Toy Story mới thấy mình tệ hại, không được như Andy :-<
 
Phụ huynh tớ thì ko quăng đồ chơi đi, với lại hồi nhỏ tớ cũng ko có nhiều đồ chơi cho lắm ;;)
Họ chỉ thích ném truyện tranh của tớ đi thôi #-o
 
Thằng phản diện ấy tuy ác nhưng nhìn dễ thương cực độ =)) ko biết mình có phải trường hợp duy nhất thông cảm cho nó ko :)) thôi làm thêm phim ngắn cho cháu nó hoàn lương đi

^
^ Lotso đúng là nghĩ lại đáng thương hơn là đáng trách, chỉ là do nó bị shock quá nên mất hết sạch niềm tin thôi :-<

thằng ác nào lúc đầu mà chẳng có nhân thân tốt, kiểu như thằng syndrome ở trong The Incrediables chẳng hạn, chưa hẳn là đã xấu.

Mà cuối cùng ở đoạn credit, hình như thằng hoàng đế Zurg lại có mặt ở vườn trẻ=))
 
[spoil]Không phải giọng Pháp mà Tây Ban Nha bạn à, với cả nhảy Flamenco nữa.
Trên youtube có 1 đoạn clip hậu trường về anh chàng Spanish Buzz này :D Hơi shock vì không ngờ diễn viên lồng tiếng Jessie già vậy =(( Mrs. Potato thì trong phim thế nào người thật cũng y thế :))
[/spoil]

tớ cũng ngờ ngờ,nhưng nghe khá giống nên đoán là giọng Pháp,còn đoạn nhảy thì biết là Pháp ko có nhảy tango nhưng vẫn nói bừa :p
 
thằng ác nào lúc đầu mà chẳng có nhân thân tốt, kiểu như thằng syndrome ở trong The Incrediables chẳng hạn, chưa hẳn là đã xấu.

Mà cuối cùng ở đoạn credit, hình như thằng hoàng đế Zurg lại có mặt ở vườn trẻ=))

chính hắn :)) không lẫn đâu được :))
 
Phim hay dù quá, ước gi đã không down về xem mà ra rạp luôn :X. Khúc vui nhất với tui là khúc cả đám lần đầu được lũ trẻ chơi, thấy bọn kia tìm chỗ trốn là thấy có vấn đề rồi, tới khi tụi nó ùa vô + âm nhạc làm vừa cười vừa hãi hùng :)).
 
đúng rồi đó, cái đoạn andy và cô bé bonnie thực sự cảm động :(
mình đã rơm rớm cái đoạn này =(( ko hiểu có ai như mình ko :((

Mình cũng khóc đoạn đấy

Owen Gleiberman from Entertainment Weekly gave the film an A, saying: "Even with the bar raised high, Toy Story 3 enchanted and moved me so deeply I was flabbergasted that a digitally animated comedy about plastic playthings could have this effect." Gleiberman also wrote in the next issue that he, along with many other grown men, cried at the end of the movie

Theo mình nghĩ thì chỉ có ai đã qua cái tuổi chơi đồ chơi + hồi bé có nh kỉ niệm với đồ chơi mới thực sự xúc động khi xem đoạn đấy :(

Tìm đc video ending rồi, từ sáng tới giờ ngồi xem mấy lần rồi =((

[video]Li_JonqIwW8[/video]

4:30 -> 5:20 là đoạn cảm động nhất :( đặc biệt khi Andy nói "Thanks guys", và khi Andy đã đi khuất bóng Woody nói "So long, partner" =((

Theo mình nếu để kết thúc là Andy cho tất cả đồ chơi lên gác xép thì kết cục sẽ bớt buồn hơn như này, vì dù sao nó vẫn mãi mãi thuộc về Andy :( mình muốn cái gì đã thuộc về mình thì mãi mãi phải thuộc về mình cơ :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo mình nếu để kết thúc là Andy cho tất cả đồ chơi lên gác xép thì kết cục sẽ bớt buồn hơn như này, vì dù sao nó vẫn mãi mãi thuộc về Andy :( mình muốn cái gì đã thuộc về mình thì mãi mãi phải thuộc về mình cơ :(

cái kết đấy mới là dở đấy nên nhớ andy ko phải là ko mún chơi mà là ko có time để chơi với bọn đồ chơi , và triết lý đồ chơi dc làm ra là để có ng chơi cùng chứ ko phải là để bỏ gác xếp nên cái ending như vậy là quá ổn rồi
 
Theo mình nếu để kết thúc là Andy cho tất cả đồ chơi lên gác xép thì kết cục sẽ bớt buồn hơn như này, vì dù sao nó vẫn mãi mãi thuộc về Andy :( mình muốn cái gì đã thuộc về mình thì mãi mãi phải thuộc về mình cơ :(

Triết lý như vậy là ích kỷ, ăn không được thì phá cho hôi :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo mình nếu để kết thúc là Andy cho tất cả đồ chơi lên gác xép thì kết cục sẽ bớt buồn hơn như này, vì dù sao nó vẫn mãi mãi thuộc về Andy mình muốn cái gì đã thuộc về mình thì mãi mãi phải thuộc về mình cơ
cọn người kia đã đến 1 tuổi nào đó thì thời gian cho công việc và thú chơi cũng sẽ thay đổi, Andy đã hết tuổi để chơi, tất nhiên ko thể bảo cậu ta gắn bó và chơi đồ chơi trẻ em cho đến già hay chết được...
Kết cục là đồ chơi của Andy được truyền cho thế hệ tiếp theo, 1 đứa trẻ ngây thơ và yêu quý đồ chơi, như cậu ta còn bé. Các đồ chơi vẫn tiếp tục được sử dụng. Mình nghĩ thế mới là hợp lý và ý nghĩa
 
Trong đám đồ chơi của con bé kia có 1 con mèo mập nhìn giống như là Totoro của studio Ghbili ấy.
 
là nó đó chứ còn con gì vào đây nữa :)), vì Ghbili quá nổi rồi nên đem 1 con đồ chơi đại diện của nó vào cũng đâu có gì là lạ :).
 
Có ai có đoạn phim credits lúc hết phim không. Lúc ấy về vội quá lỡ bỏ qua, không biết thằng zerg vô nhà trẻ ra sao...
 
mình thích đoan phim ngắn Day and Night lúc đầu hơn
 
Back
Top