Em thấy khả năng văn học cũng như toán học của anh Dany hình như ở chiều không gian siêu tưởng nào đó con người còn chưa biết đến thì phải. Em lại đành phải nói theo kiểu luận điểm, luận cứ và kết luận vậy:
1. Anh khẳng định 95% cộng đồng SFVN (hay ít nhất là những người anh cho là bao gồm trong đó) thắng được em. Theo logic đã học trong chương trình toán cơ bản lớp 10, điều anh nói tương đương với mệnh đề sau:
Kanj không thể thắng quá 5% số người trong cộng đồng SFVN. Đây là
phép biến đổi tương đương; toán học đã chứng minh ko thể bị phản bác.
2. Em phản biện lại mệnh đề của anh bằng khẳng định:
Kanj có thể thắng hơn 5% số người trong cộng đồng SFVN, hay nói đơn giản là có thể thắng ít nhất 6% trong số họ. Đây là
phép phủ định trực tiếp mệnh đề, cũng chẳng có kẽ hở nào cả.
Kết: Em đưa ra lời thách thức đối với khẳng định của anh, và nếu anh có gan thì mời anh chứng minh lời nói của mình. Điều này nghĩa là, em sẽ đánh với những người trong danh sách cộng đồng SFVN mà anh đưa ra.
Hễ em thắng trên 5% trong số họ (tương đương với 100 người thì thắng ít nhất 6 người)
thì anh sai, em đúng và em yêu cầu anh rút lại những lời
vô căn cứ và
cuồng ngạo thiếu suy nghĩ của mình.
Hi vọng là anh hiểu những gì em nói, vì em đã break down cho nó đủ để trẻ con cũng hiểu.
Tiếp theo là câu trả lời vô cùng phi logic của anh:
Con neu dua ten ra em danh hien nay Hanoi, cho co 5 nguoi danh dc, neu em thang dc 4 nguoi kia em thich noi gi la quyen cua em, nguoi thu 5 ten Dany,em thach di
4/5 có phải là 80% ko hay là em nhầm? Trong thế giới
thần tiên cổ tích của anh 80% = 5%?
Hoặc nếu anh đang nói 4 người này tương đương với 5% của "cộng đồng SFVN", thì mời anh đưa ra danh sách đầy đủ của tất cả 80 người này (4 : 5 x 100 = 80). Nói gì cũng phải có căn cứ. Hơn nữa, anh đâu có nói là thắng được ai, anh nói rằng "ko thắng được quá 5%", vậy
miễn sao em thắng hơn số lượng 5% này là xong, ko cần biết là với ai. Em nói có đúng ko, hay anh định lật lọng đây?
Anh Dany định giở trò tráo trở chợ búa ra đây sao?


P/S: Đang viết bài đến lúc post lên thì mới thấy bài của Lâm9p. Vui vẻ thì ok, lên CH giao hữu rồi anh em đi ăn uống, ko ai bận tâm chuyện gì cả; tôi tin rằng các thành viên khác có điều kiện tham gia buổi giao lưu đó cũng suy nghĩ như tôi.
Về vấn đề cá nhân của tôi với anh Dany, đã lâu lắm mới có người tự tin đến mức ảo tưởng để mà đưa ra lời thách thức nực cười như thế với tôi, mà buồn cười hơn nữa là nó đến từ anh Dany, một người tôi vẫn tạm coi là một trong những trụ cột của SFVN. Nên xin phép cứ để tôi tiếp tục giải quyết mâu thuẫn cá nhân này - tôi ko định để những personal offense như thế này trôi đi đơn giản, vì cái tên của tôi nằm trong đó. Và hơn nữa tôi đang thấy hết sức amused
