vulcan300
Chrono Trigger/Cross
- 7/2/08
- 6,984
- 974
>Parasite
Đâu phải cứ thành zombie thì mới thành boss được, nhỡ đâu thằng này nó vẫn tiếp tục xài món cũ, điều khiển tụi mob (là tụi học sinh, đám lâu la vô lại) bằng sợ hãi và đầu độc = lý thuyết "the end of the world" để rồi lên làm thống lĩnh, kiểu này dễ xảy ra lắm, nhất là với một kẻ như lão này. Sau đó nhóm Takashi phải đánh lại lão, như thế càng làm cho manga thêm phần vui
Xe buýt nó còn lật đổ được nữa là, trong Dawn of the Dead đấy, cả lũ sau thoát khỏi thành phố thì lại gặp lũ zombie chỗ khác, thế là cuối cùng vẫn chết hết
Nếu sau này có xuất hiện tụi mutant cả thú lẫn người rồi tụi nó tiến hóa lên đẳng cấp zombie mới có tư duy và điều khiển được lũ khác thì manga này còn dài dài dài dài nữacó khi lúc đó tụi Takashi lại gia nhập quân đội chống lại lũ đấy -> sang hẳn một bộ khác, chả phải là Highschool nữa
Cách kết thúc tốt nhất là nuke toàn bộ nơi phát sinh nguồn bệnh -> 10-20 năm sau thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn, các nhân vật chính của chúng ta vẫn sẽ sống và nhớ lại những ngày đó.
ý tớ là parasyte theo cái này
đánh bại 1 thằng đến khẩu súng lởm còn không có, team Takeshi thì vũ trang full có cả elite fighter thì có lẽ midboss này hơi bị dễ giết
, họa chăng sau này nó cướp được tank hoặc trực thăng và vũ khí của quân đội (có cũng chả biết dùng)



Sống thì có người phụ đi cứu người thân chết thì tiếc :(.
