Vừa mới dow dc cái bản CAM movie của Avatar. Phải công nhận nó hay hơn "dragon evolution" thật.

Xem xong thấy có nhiều điều phi lý. Mặc dù nội dung của movie thì có phần nặng nề hơn cartoon nhưng những cái hay của cartoon thì hoàn toàn không thấy được trong phim.
Ai xem cartoon cũng biết 4 quốc gia có những đặc điểm, văn hóa riêng biệt và nhất là cách họ bending.
Ví dụ như khi Firebending thì họ tạo ra lữa và "bắn" lữa. Còn trong movie thì bend lữa như bend nước vậy(Bend lữa từ cái lu lữa, trời ơi cái gì vậy

)
Còn gì phi lý hơn khi mà bend đất mà như "pusher" vậy:(. Khi xem cartoon có ai thấy eartbender bend đất mà không cần liên kết gì với đất. Vậy mà trong phim Aang bend đất thông qua sàn nhà(bằng sắt), cái bàn(bằng gỗ), để bend cục đất??? Kiểu này là sao vậy??
Mặc dù Aang là nhà sư nhưng trang phục đâu có giống nhà sư Trung Quốc đâu. Airbender như vậy sao???.
Còn Bắc Thủy Tộc sao lại có quân đội chính quy?? Giáp sắt đầy người??? Đây mà là các chiến binh của Thủy Tộc sao???
Cái kiểu bend đất gì như nhảy lò cò thế này???? Cuối cùng thì bend được một cục đất như thiên thạch từ đâu bay đến ấy. Eartbender chứ có phải là Pusher đâu trời. Coi xong phim mới thấy bender gì mà cứ như tụi "pháp sư" không hòa hợp gì với tự nhiên cả.
Còn rất nhiều cái không dc trong phim nhưng có thể hiểu dc cho nhà làm phim vì đó là những vấn đề lợi nhuận và hút khách.
Bác Iron coi rạp xong nhớ phản hồi ý kiến của em, xem đúng không vậy???