Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phía trước là bầu trời với của để dành cũng đã xem rồi, và mình đang nói là cái cách diễn xuất cứng ngắc của diễn viên muôn đời không thay đổi được, đọc từng câu thoại câu nào cũng như nhau chứ không nói đến nội dung nhé
Còn đám ca sĩ trẻ bây giờ thì đưa vào phim để hút người xem thôi chứ có qua trường lớp nào đâu, cũng có năng khiếu diễn xuất đâu mà đòi có hồn 

Mình thấy hắn diễn cũng đc, nhưng chưa bao giờ thấy trong Ngôi nhà hành phúc hắn diễn hay cả

Giá vé 3D cao gấp đôi cộng với tâm lý "phim 3D VN làm kìa đi coi cho biết" (biết "bưởi" hay biết phim thì nói sau), thì chắc chắn doanh thu không thấp nổi đâu. Lực lượng teen bựa hùng hậu và fan hâm mộ kéo đi sập rạp luôn ấy chứ.
Đọc từng câu thoại? Uhm có lẽ điểm này bạn hơi nhầm, vì phim VN dạo này mới bắt đầu thu thanh trực tiếp, còn trước kia phần lớn là lồng tiếng nên có phải giọng thật diễn viên lúc họ diễn đâu mà phán xét cái chuyện giọng của họ? Trong khi phim nước ngoài thì đã thu thanh trực tiếp từ lâu. Tớ thấy diễn xuất của 1 số diễn viên không thật sự xuất sắc, nhưng đủ cho tớ tin là ở VN có người như thế thật, và xung quanh chúng ta cũng có những người như thế. Cho đó là thất bại của phim Việt thì hơi lạ, vì tớ thấy nhiều khi xem phim nước ngoài cũng thấy mấy đứa diễn đơ đơ (kể cả phim Mỹ nhé). Thương trong "Phía trước là bầu trời" tính cách hơi giống chị họ tớ ngày trước đấy thôi :)
Một số diễn viên giống như Chu Văn Quềnh (ông này tên thật là Hán Văn Tình gì đấy thì phải, dạo trước cũng có đóng "Phía trước là bầu trời") theo tớ là do chọn hợp vai trong phim "Đất và người" nên mới bật lên thế, chứ vài bộ sau ông đóng kiểu khác chả thấy hồn đâu, mà mấy đứa đóng lại cái kiểu vai của ông trong phim làng quê VN thì chẳng bao giờ bằng ổng đượcCòn đám ca sĩ trẻ bây giờ thì đưa vào phim để hút người xem thôi chứ có qua trường lớp nào đâu, cũng có năng khiếu diễn xuất đâu mà đòi có hồn
![]()
. . . nói chung là mãi thì nền điện ảnh vn ko khá đc đâu , cả dàn diễn viên toàn bọn đầu đất . Elly Quai bị , Thuyên kim Vọng cổ . . . đúng là VN cái gì cũng khó ngửi . Ngày xưa VN cũng lắm film hay chứ , tớ khoái nhất là Biệt Động Sài Gòn . Thế hệ diễn viên cũ diễn mới tự nhiên và thoải mái làm sao thì bây giờ diễn viên trẻ diễn xuất mới gượng gạo cứng nhắc làm sao ; không phải tất cả nhưng là đa số. Tớ thấy ví dụ như cái ông Chu Văn Quềnh , không biết có được qua trường lớp như diễn viên trẻ bây giờ không mà diễn có hồn hơn ối đứa trẻ bây giờ.
Hôm nọ máy hỏng cái nguồn , chiều rỗi bật tivi lên xem kênh film vn tí ; tớ xem một cái film có một anh nhân vật: đi chơi âu yếm với người yêu - sử dụng 1 bộ mặt ngu ; bố vào viện hoảng hốt chạy vào - vẫn mặt ngu ; vào quán bar thì gây sự đánh nhau - mặt ngu nốt . Đệch , chẳng có tí gì gọi làm cảm xúc khi diễn.
Còn một lần xem CSHS , hình như là phần chạy án, có thằng dùng máy tính xâm nhập vào hệ thống gì đấy, tớ đếm là từ lúc nó bật máy lên sau 6 giây thì nó hô lên: "Tao phá được tường lửa rồi" - quá sức nguy hiểm với đất nước.
xin lỗi , cậu đừng có đánh đông mọi việc như vậyđúng là VN cái gì cũng khó ngửi .
đúng là VN cái gì cũng khó ngửi .