Beyeumylove
Youtube Master Race
- 13/2/04
- 85
- 1
Vì câu chuyện quá dài mình xin tóm tắt nhự thế này.
Cách đây nửa năm mình và thằng bạn thân có xích mích vì 1 đứa con gái. Thế là mình được 1 thằng khác tên B an ủi rồi chia sẻ này nọ, không có chuyện lừa tình ở đây. Vì mình quá shock sự việc đó nên đã thay đổi để không bị ăn hiếp nữa, vì trước đây mình rất hiền ( theo lời tụi bạn ) tuy nhiên chỉ hơi bựa chút xíu thôi chẳng phải là quá gì ( biết chém gió và hơi đểu tí cho vui T_T ). Nó ( thằng B) nói mình đã thay đổi rồi rồi nói thay đổi vậy mất bạn tùm lum này nọ nhưng mà thực chất mình chỉ cố tỏ ra vẻ vậy thôi. Mình luôn tin tưởng thằng B này vì nó hành động rất tốt nhưng mà mới hôm kia qua nhà nó coi đá banh, mình tình cờ sử dụng máy nó và biết rằng nó đã delete nick yahoo của mình
, trước đây có một lần mình buồn 1 con nhỏ bạn, nó bảo nó xóa nick con nhỏ đó lâu rồi ( thường thì không thích đứa nào nó sẽ không add ) thì mình lại thấy nó add con nhỏ đó. Nó thì như vậy nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ bình thường, mình thật không hiểu, mà mình thay đổi 1 tí nói chuyện cỡ anh 3c thì có gì là không tốt nhỉ.
Mọi người cho mình xin ý kiến thằng bạn này ( B) với :(
Cách đây nửa năm mình và thằng bạn thân có xích mích vì 1 đứa con gái. Thế là mình được 1 thằng khác tên B an ủi rồi chia sẻ này nọ, không có chuyện lừa tình ở đây. Vì mình quá shock sự việc đó nên đã thay đổi để không bị ăn hiếp nữa, vì trước đây mình rất hiền ( theo lời tụi bạn ) tuy nhiên chỉ hơi bựa chút xíu thôi chẳng phải là quá gì ( biết chém gió và hơi đểu tí cho vui T_T ). Nó ( thằng B) nói mình đã thay đổi rồi rồi nói thay đổi vậy mất bạn tùm lum này nọ nhưng mà thực chất mình chỉ cố tỏ ra vẻ vậy thôi. Mình luôn tin tưởng thằng B này vì nó hành động rất tốt nhưng mà mới hôm kia qua nhà nó coi đá banh, mình tình cờ sử dụng máy nó và biết rằng nó đã delete nick yahoo của mình
, trước đây có một lần mình buồn 1 con nhỏ bạn, nó bảo nó xóa nick con nhỏ đó lâu rồi ( thường thì không thích đứa nào nó sẽ không add ) thì mình lại thấy nó add con nhỏ đó. Nó thì như vậy nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ bình thường, mình thật không hiểu, mà mình thay đổi 1 tí nói chuyện cỡ anh 3c thì có gì là không tốt nhỉ.Mọi người cho mình xin ý kiến thằng bạn này ( B) với :(
Chỉnh sửa cuối:




. Kiểu bạn đấy khỏi tiếc chi, bạn bè là dựa trên chấp nhận khuyết điểm lẫn nhau mà chơi thôi, không chơi được thì bái bai. Thiếu gì đứa khác
.

. Có mấy dạo bẵng đi mấy tháng trời bận bịu, xong khi cả 2 đc nghỉ nó vẫn gọi mình qua chơi. Xong mình thân bạn của nó luôn, tổng cộng 4 thằng cứ dịp này nọ là qua nhà nó tập kết, có đi chơi xa nó đều rủ. Mình đi du học, lúc đi có 3 thằng tiễn, lúc về lại 3 thằng ra đón. Trong chuyện tình cảm mình có nhiều tật xấu nhất, nhiều khi mình bắt cá hai tay, giận dỗi vớ vẩn bạn gái, chính nó nhiều lúc giúp đỡ, tâm sự gỡ rối với mình, nói chung chả bao giờ làm mình phải thất vọng hay có điều gì giấu diếm mình cả. Ít ra phải thế mới là bạn chứ
.