học hỏi phong cách từ box resident evil :
- phóng viên: chào ezio , anh có thấy bản 2 này tuyệt vời không ?
- ezio : yeah .... , ờ thì đúng là bản này đã có nhiều cải tiến hơn đặc biệt là khung cảnh các thành phố , trông rất tuyệt ...!!
- phóng viên : thế anh nhận định thế nào về cốt truyện
- ezio : ah , về cốt truyện thì bản thân tôi thấy nó được đầu tư khá công phu , nhưng hơi dài và hơi gượng ép
- phóng viên : vậy ý kiến của a thì sao , ezio ?
- ezio : theo tôi , họ nên tập trung kể câu chuyện về gia đình tôi hơn là cố sáng tạo ra tình tiết về quả táo , có vẻ nó hơi gượng ép
bạn biết đấy , một cốt truyện tình cảm sẽ thực sự tuyệt vời
- phóng viên : tại sao a lại cho rằng cốt truyện hơi gượng ép
- ezio : ah , vấn đề này chắc là do ảnh hưởng của quan điểm chiến lược kinh doanh , ubisoft muốn có tiền đề cho các phiên bản sau nên họ đã cố đưa vào tình tiết codex wall , từ đó chúng ta có thể thấy có khá nhiều tổ chức sát thủ trên bản đồ thế giới , nói chung là không tự nhiên
- phóng viên :còn gì nữa không
-ezio :còn nữa chứ , cốt truyện trải dài trong vòng nhiều năm từ lúc tôi mới sinh cho tới lúc tôi trưởng thành , nhưng họ dường như bỏ ngỏ việc khắc họa các sự kiện đáng nhớ và cả các giai đoạn phát triển trong cuộc đời của tôi , đứng trên khía cạnh một game thủ , việc chạy nhanh và leo trèo cả ngày không thể tạo cảm giác như họ đang trải nghiệm trong hơn mười mấy năm cuộc đời tôi được , sẽ rất tốt nếu họ quan tâm tới điều này , sẽ là 1 chi tiết đắt giá , tôi cược là như vậy
- phóng viên : a có vẻ không hứng thú với các phiên bản sau lắm
- ezio :hơi nản thì đúng hơn
- phóng viên : a có thể cho biết lý do ?
- ezio :tôi mệt mỏi với việc chạy nhảy cả ngày , và nhiệm vụ thì cứ theo kiểu :" tới địa điểm này ... rồi ám sát người này
hay là giải thoát cho 1 nhóm người , hay là cố gắng đuổi theo 1 đứa nào đó " , nó giống như kiểu " chỉ có chạy nhảy và ...ám sát "
nhưng biết làm sao chứ , tôi nghĩ khá là khó để thay đổi nó bởi tôi là một sát thủ mà , chắc có lẽ công việc của một sát thủ khá là nhàm chán và tẻ nhạt
- phóng viên : a có ý kiến gì không ?
- ezio : sẽ rất tốt nếu họ cho tôi làm việc part time , tôi nghĩ là bản thân 1 sát thủ nên làm thêm 1 công việc chính đáng , ý tôi là làm 2 công việc , có thể vừa buôn bán vừa làm sát thủ , hay là có thể kết hợp giữa nhân viên giao nhận cho 1 hãng nào đó và sát thủ , sẽ rất tuyệt , nếu làm được như vậy , công việc của tôi sẽ bớt nhàm chán , các mối quan hệ cũng nhiều hơn
- phóng viên : thế còn âm nhạc thì sao ?
- ezio : tôi nghĩ cần có thêm nhiều bản nhạc trữ tình nhiều hơn
-phóng viên :phiên bản brotherhood chuẩn bị ra , a có muốn xuất hiện trong bản 3 nữa không?
- ezio : thú thực là tôi cũng không hứng thú với brotherhood lắm , tôi không nghĩ là tôi sẽ có mặt cho bản 3 , tôi muốn tập trung vào kinh doanh , có thể là tập trung vào bán buôn , hay là bất động sản , bạn biết đấy , con người ai mà chả cần sống chứ , cái gì mà chẳng cần tiền , ngay cả bây giờ muốn mua cái card màn hình xịn để chiến game đỉnh với tốc độ khung hình khủng , game chạy mượt mà cũng khó , không có tiền thì chịu
-phóng viên : vậy a đang dùng loại nào ?
-ezio : ah , a đang dùng con 5670 , mình muốn tích tiền đổi sang con 5970 mà khó quá
đúng là không có tiền cái gì cũng khó
-phóng viên : woa , 1 buổi nói chuyện thật thú vị , hóa ra ezio của chúng ta ngoải đam mê làm sát thủ a còn đam mê cả kinh doanh nữa
-ezio : hê hê
-phóng viên : thank a vì buổi phỏng vấn
-ezio : không có chi
trong box resident evil làm mấy bài phỏng vấn này còn hay hơn nhiều , chỉ là bắt chước , múa rìu qua mắt thợ , hê