Thảo luận về game Assassin's Creed 2

  • Thread starter Thread starter tecmo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
^
Game này ko bỏ cắt cảnh đc bạn àh,bởi vì cắt cảnh gắn liền với game chứ ko phải là 1 đoạn phim riêng
Ráng coi đi xem như chơi lại lần 2 để hiểu them story,mình chơi lại lần 2 mới nghiệm ra nhìu điều
 
Vậy ai có save tầm mission 13 kô nhỉ, cho mình xin đi :(
 
^
Hồi sáng lên Gamek,công nhận té ngửa thiệt.Bôi bác hết sức=))Altair người ta phong độ thế,cha này nhìn còn thua mấy thằng Cosplay,ko nói là phim ko ai biết đâu,giống mấy thằng fan made làm
-Cái Assassin 2 này còn có tiểu thuyết nữa mới ghê:Assassin's Creed: Renaissance.Phim,game,truyện đủ cả 3.Ko biết truyện có ai trans chưa ta
 
Theo Wiki thì gia đình Auditore gồm 4 anh em nhưng thằng cả và thằng út là ngoan hiền nhất,còn thằng Ezio và con nhỏ Clauida là 2 đứa lựu đạn nhất nhà.Thằng anh cả thì định nối nghiệp cha,thằng út thì bệnh tật yếu đuối.Còn thằng Ezio tối ngày đánh lộn với cua gái,nhỏ Claudia thì dữ dằn và chảnh.Thế là 2 đứa trời đánh ấy lại thoát chết mới ghê,nhà auditore này vô phúc thật =))

Ai nói thằng anh cả ngoan hiền. Thằng này 18 tuổi vào làm ở nhà băng 1 thời gian thì xảy ra 1 vụ mất trộm tiền, mà thủ phạm bị nghi ngờ là nó, tiếc là ko có chứng cứ để kết tội. Theo như sổ nhật kí của nhà băng có ghi chú lại là thằng Federico này làm mấy chuyện ruồi bu trong ngân hàng là chính chứ chẳng được việc gì. Đến đúng ngày sinh nhật 20 thì nghỉ việc ngân hàng.

Còn thằng nhỏ thì tại chưa đủ lớn thôi, chứ sống chung với 3 anh chị em nhà đó thì trở thành "huyền thoại" cũng chỉ là điều sớm muộn
 
^ Cho em xin cái nguồn b-(
------------------------------------------------------
 
^hihi, biết thế nào cũng có người hỏi mà. Nhưng cũng đâu cần "đánh trước nghe trả lời sau" đâu ;))
Nguồn ở ngay trong game, ko đọc mà lên wiki làm chi. vào database->people->contact->...
Nói chung là có rất nhiều thông tin khác để tìm hiểu. Vì mình hâm mộ game này nên mới đọc mấy cái info ấy, như là những địa danh, công trình... này nọ.
Chứ biết chắc hầu như rất rất nhiều người hoàn thành game rồi nhưng chưa đọc được 50% những thông tin đó đâu
 
trong game trong database học hỏi đc rất nhiều thứ, biết thêm các địa danh để sau này có cơ hội đến Ý còn ngắm ;))
Mình ghét nhất là chơi game mà skill phim cắt cảnh, chơi game mà ko muốn hiểu cốt truyện thì thà đừng chơi còn hơn
 
2.jpg

Assassin’s Creed II đã xuất hiện trên 17 bìa tạp chí với hơn 340 trang báo
Cái này mà nó gọi là ACII thì b-(
 
^hihi, biết thế nào cũng có người hỏi mà. Nhưng cũng đâu cần "đánh trước nghe trả lời sau" đâu ;))
Nguồn ở ngay trong game, ko đọc mà lên wiki làm chi. vào database->people->contact->...
Nói chung là có rất nhiều thông tin khác để tìm hiểu. Vì mình hâm mộ game này nên mới đọc mấy cái info ấy, như là những địa danh, công trình... này nọ.
Chứ biết chắc hầu như rất rất nhiều người hoàn thành game rồi nhưng chưa đọc được 50% những thông tin đó đâu

tui cũng muốn đọc những thông tin trong đó, nhưng vốn tiếng Anh không cho phép :(

mà cũng không đủ kiên nhẫn vừa xách từ điển vừa đọc :P

Assassin's Creed 2 nghe nói đạt kỉ lục Guinness về sự quảng bá http://248.vn/FE/Tin-tuc-su-kien/142...-Guinness.html

trong cái trang báo đó về ACII lại có hình của ACI mới ảo chứ :))

Epic Fail
 
trong game trong database học hỏi đc rất nhiều thứ, biết thêm các địa danh để sau này có cơ hội đến Ý còn ngắm ;))
Mình ghét nhất là chơi game mà skill phim cắt cảnh, chơi game mà ko muốn hiểu cốt truyện thì thà đừng chơi còn hơn

ý của kytosai là đã chơi qua đoạn đó rồi. bây giờ muốn skip cutscreen để tiết kiệm thời gian thôi chứ ko phải là lần đầu chơi đã muốn skip

---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:03 ----------

tui cũng muốn đọc những thông tin trong đó, nhưng vốn tiếng Anh không cho phép

mà cũng không đủ kiên nhẫn vừa xách từ điển vừa đọc

mình chính là người vừa xách từ điển vừa đọc đấy ;)) sẵn học AV luôn. Đó là lý do mà mình mất đến 2 tuần để explore 100% game + all trophies (mỗi ngày chỉ chơi 1-2 tiếng thôi :P)
 
Chỉnh sửa cuối:
ý của kytosai là đã chơi qua đoạn đó rồi. bây giờ muốn skip cutscreen để tiết kiệm thời gian thôi chứ ko phải là lần đầu chơi đã muốn skip

---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:03 ----------



mình chính là người vừa xách từ điển vừa đọc đấy ;)) sẵn học AV luôn. Đó là lý do mà mình mất đến 2 tuần để explore 100% game + all trophies (mỗi ngày chỉ chơi 1-2 tiếng thôi :P)

ùh thì tui có phải là bạn đâu, không làm thế được :D

cũng muốn biết lắm chứ :P

mà mấy cái film cắt cảnh đấy đâu có dài lắm, không đến nỗi phải bỏ qua vì sợ tốn time đâu :D
 
Mình thì đọc được sơ sơ, cũng đủ để hiểu, mặc dù vẫn lưuòi chẳng muốn tra google , giờ ngồi chơi lại ngán khiếp, tự nhiên lăn đùng ra mất cái save, mặc dù option còn , thật quái
 
Chơi lại có gì đâu. Tôi chơi lại 3 lần mà cảm xúc luôn dâng trào lúc Anh, em, cha Ezio bị hành hình :(( Rồi lúc về lại Florence đoạn nhạc nền nổi lên. Đoạn Ezio đỡ lão mập trên tay và bảo; "Giết ngươi thì cũng không mang gia đình ta trở lại đc' :((
 
Coi trên Database thì out ra dịch mệt lắm,xài Google Chrome vào http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Ezio_Auditore_da_Firenze cho nó tự dịch mà đọc hiểu thôi
Mấy ngày nay đang đọc từng nv để hiểu rõ thêm story

trời ạ,kỵ nhất cái dịch của Google :))
tiếng khác dịch wa tiếng Anh hay tiếng Anh dịch wa tiếng khác đều hiểu,nhưng đặc biệt dịch từ tiếng Anh wa Việt thì cười ói máu :)),chẳng ra nghĩa quái gì,còn từ tiếng Việt wa tiếng Anh còn ác bạo,chả hạn như ngu ngốc là fu...k=))
 
^
thì nó dịch ra mình đọc hiểu trại qua là đc,như vậy đỡ hơn là đánh từng từ vào từ điển đúng ko nào,đã chơi qua thì nó viết như thế nào mình đọc vẫn hiểu,còn ~ từ nó ko dịch đc bỏ qua bên http://vdict.com/?autotranslation EVTran dịch đc tất :D
 
Những thông tin trên Database chủ yếu là về lịch sử và theo mình thì gần như tuyệt đối dựa trên những tài liệu lịch sử cói thật ghi chú lại. Những kiến trúc, địa danh nổi tiếng cùng với những ngành nghề có thật trong thời kì Phục Hưng
 
nói chung từ mục đích báo thù cho gia đình thì ezio đã trở thành 1 sát thủ thực sự và biết tôn trọng kẻ địch của mình, requeiscat in pace, câu nói nổi tiếng của Ezio :)) Mà trong film Van Helsing đồng chí này cũng nói câu đó :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top