Sao bạn biết anh ấy không làm từ thiện? Sao bạn biết anh ấy không có thú vui nào khác ngoài game?
Cuộc sống luôn như vậy. Khi thấy người khác làm việc mà theo cách nghĩ hạn chế của mỗi người thì cho rằng người ta thế này thế chai... Chung quy thì cũng vẫn là cái tính ích kỷ, nhỏ nhen, ghen ăn tức ở...
Nếu như bạn làm có thể làm ra rất nhiều tiền, bạn cũng chơi game để giải trí, để vui. Với bạn 2,3 tỷ đồng không là gì, để thỏa mãn niềm vui trong bạn thì bạn có sẵn sàng bỏ ra để đạt được điều đó không? => Tôi nghĩ là bạn có đấy !
Anh ấy có tiền, anh ấy dùng tiền để có được đạt được thứ anh ấy muốn: niềm vui, danh tiếng hay một thứ gì đó nữa... => điều đó hiển nhiên thôi.
Còn chúng ta, tại sao chúng ta phải nói ra những lời lẽ "thiếu văn hóa " khi thấy người ta như vậy. Tại sao ta không nghĩ xem làm sao để mình được như vậy, hay ít nhất hãy nghĩ xem chúng ta chơi game vì điều gì chứ.
Tớ cũng chơi TL, tớ cũng nạp tiền- không nhiều nhưng đủ để "vui- trong tớ". Ai hơn tớ- tớ ngước nhìn <=> ai kém tớ -
