Bạn gái mình như vậy , mình phải sao ??? :(

tình hình là nó sắp đá chú rồi
nếu con lưu luyến thì thịt đi trước khi quá muộn
 
2 năm chiến tranh lạnh (trong 2 năm, em nó quen 1 thằng rồi c/t)
nói dối là out rồi invi để chat với thằng kia.

tập xác định đi nhé.

btw, cách đây 3 năm mình làm theo cách của #11, kết quả là em nó ăn nằm với thằng kia luôn =))
 
Give your mind a fck !!!!!!!! ;)))
 
Chỉnh sửa cuối:
2 năm chiến tranh lạnh (trong 2 năm, em nó quen 1 thằng rồi c/t)
nói dối là out rồi invi để chat với thằng kia.

tập xác định đi nhé.

btw, cách đây 3 năm mình làm theo cách của #11, kết quả là em nó ăn nằm với thằng kia luôn =))
=)) Cũng mới vừa bị như ông, hứa hẹn đủ kiểu, tình cờ phát hiện được, thế là nó out luôn
 
1 từ thôi : chén đi \m/
ko nên để dành cho thằng đến sau =))
 
này chú em thần chết , nghe có vẻ chú em vẫn còn đang độ tuổi teen đi học nhỉ , anh thì lớn hơn chú em nhiều , nên bây giờ chỉ có 1 lời khuyên cho chú em đó là thịt con này ngay cho bằng được , và phải thịt trước khi quá muộn(trước khi thuộc về thằng khác).

còn nếu chưa đủ gan , hoặc bản lĩnh mần nó , thì cố gắng tung tin đồn nhảm là mình đã thịt được nó rồi , chí ít là phải đến được tai mấy thằng vệ tinh của nó .
tất nhiên ko được để nó cũng như mấy thằng kia biết tin đồn là do minh tung ra , có thể nhờ thằng bạn nào đó tung tin dùm .

chỉ cần biết nick chat của tình địch , rồi tạo nick ảo giả làm một cô bé nào đó pm xin làm quen trong trường , xong rồi giả vờ dấu tung tích nhưng vẫn tiết lộ là con nhỏ bồ của bạn bị bạn thịt rồi ,....

hoặc nhờ thằng bạn thân nào đó nói thầm đến tai lũ con gái , là đảm bảo 100% sẽ lan truyền nhanh thôi /

Tiểu nhân!

Hỏi thật bạn nói ra được những câu như thế này không thấy nhục à?
 
này chú em thần chết , nghe có vẻ chú em vẫn còn đang độ tuổi teen đi học nhỉ , anh thì lớn hơn chú em nhiều , nên bây giờ chỉ có 1 lời khuyên cho chú em đó là thịt con này ngay cho bằng được , và phải thịt trước khi quá muộn(trước khi thuộc về thằng khác).

còn nếu chưa đủ gan , hoặc bản lĩnh mần nó , thì cố gắng tung tin đồn nhảm là mình đã thịt được nó rồi , chí ít là phải đến được tai mấy thằng vệ tinh của nó .
tất nhiên ko được để nó cũng như mấy thằng kia biết tin đồn là do minh tung ra , có thể nhờ thằng bạn nào đó tung tin dùm .

chỉ cần biết nick chat của tình địch , rồi tạo nick ảo giả làm một cô bé nào đó pm xin làm quen trong trường , xong rồi giả vờ dấu tung tích nhưng vẫn tiết lộ là con nhỏ bồ của bạn bị bạn thịt rồi ,....

hoặc nhờ thằng bạn thân nào đó nói thầm đến tai lũ con gái , là đảm bảo 100% sẽ lan truyền nhanh thôi /

X_X chơi kiểu này ko ổn đâu bác ah sau này con kia nó biết thì nó khinh cho b-(
 
Tổng hợp lại, các bạn trong topic này hô bạn nên...thịt \m/
 
các bác ơi nó là bạn cũ cấp 3 sau cả lớp đi chơi kiểu j` cũng phải gặp mặt nhau mình k muốn chơi kiểu đấy chút nào chưa kể người nhà nó lâu lâu có việc cũng nhờ mình . nó akasagi mình lại tệ như nó sao
 
Chén đi bác ơi :-j cố gắng đừng để có sự cố :))
 
Chuẩn bị tinh thần hoặc đá nó trước đi, mình là mình ủng hộ bạn đá nó trước, kinh nghiệm bản thân .
 
Thanatos[D];15815684 nói:
các bác ơi nó là bạn cũ cấp 3 sau cả lớp đi chơi kiểu j` cũng phải gặp mặt nhau mình k muốn chơi kiểu đấy chút nào chưa kể người nhà nó lâu lâu có việc cũng nhờ mình . nó akasagi mình lại tệ như nó sao

Nói chung là tùy anh bạn trẻ.

Giờ phụ nữ nhiều người cũng tham lam lắm, vừa muốn được cái này - vừa muốn được cái kia. Có thể nó xem cậu như một món đồ vật quen thuộc mà nó ko muốn mất - lại vừa muốn có 1 tình yêu lãng mạn với 1 thằng nào đó :)
 
thật là ... cứ chờ nước tới chân mới nhảy :)
1 món hàng xài r thì rất dễ nhàm chán ... bạn đang là món hàng ấy đấy
cứ mặc kệ cho xong ... bạn ạ ... càng nghĩ càng nhức đầu ... thay vì đi với nó thì đi với nhóm bạn cafe cà fáo gái gú rượu chè bia thuốc lá này nọ cảm giác tự do của mình còn ổn hơn ... đừng có mà tự nhốt mình ... của mình thì nó vẫn ở đấy ... chẳng đi đâu đâu ...
còn chuyện tới cao trào thì cứ phọt hết ra ... ngại quái j nữa :)
 
Chuyệ này có 2 khả năng:
1/ là ông "đa nghi Tào Tháo" nên suy nghĩ lung tung không rõ ràng và nhiều khi lại hiểu nhầm... Cái này ông nên nhìn lại mình rồi điều tra kỹ lại em ý xem:)
2/ là em kia thuộc diện " có mới nới cũ" hay nói cách khác là nó đang lừa dối ông... Ông đến hỏi thẳng nó cho ra nhẽ đỡ lằng nhằng về sau, nếu đúng như thế thì quit, chả việc gì phải lưu luyến cả >:)
 
mình trước cũng bị ẩn nick giống bợn này,

kể từ hôm mình biết đến lúc chia tay là 2 tuần :((
 
đạp con đó qua 1 bên tìm 1 em mới đi, hạng đó thì chỉ là .... bỏ deeeeeee
 
bác nên xách dao đi tìm thằg kia là vừa
ngồi yên đợi giặc k bằg đem quân đáh trước để chắn thế mạh của giặc
 
mấy hôm nay ko nghĩ j` về việc này nữa ,tinh thần đang dần nhẹ nhõm
 
Để tinh thần thoải mái, đừng quan tâm nhiều, càng nghĩ càng tức tối cay cú thôi. Như bạn whisky137 nói đó, đừng đặt nặng, và chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nếu bạn còn thích hay quan tâm nhiều, thì cũng đừng nên nói thẳng, mà giữ trong lòng.
Nói ra bạn núp lùm canh em nó invi nó sẽ ghét, nghĩ là bạn con trai hẹp hòi xét nét, không tốt chút nào.
 
Back
Top