hugoking1
<b>Commander-in-Chief</b>
- 7/5/07
- 6,811
- 300
Vừa mới đi chơi với tụi bạn về, ngồi onl xíu thì con em có người gọi, chạy vào đưa đt cho nó, xong về ngồi máy tiếp. 2' sau con em ra bảo mình nghe giùm đt, xem ai đó nói gì.
Alo. Anh kiếm ai vậy ? Blah blah blah...., ko nghe đc gì, nó nói giọng bắc đặc sệt, mới nghe còn tưởng nó nói tiếng Lào
Alo, anh nói gì em ko nghe đc anh ơi, anh nói lớn lên. Blah blah blah..., nghe giọng cười hí hí hí. vẫn ko nghe đc. Tít tít. Cúp máy cái rụp. Xong ngẩn người ra suy nghĩ, à thì ra nó nói "Mày bị điếc à mà nghe ko đc".
Máu điên nổi lên, gọi lại số đó, hỏi mày là ai, nó nói tao đ'o cần phải nói mày nghe, xong tiếp theo đó là 1 chuỗi đối đáp mà ko dám post lên đây.
Xong mẹ giật cái đt ko cho nói tiếp, mất bình tĩnh. Xách xe ra chạy vòng vòng tới giờ
Cái thứ rẻ rách đầu đường xó chợ, bọn đàn bà đóng vai đàn ông cứ tưởng thế là hay
Ba đi xa suốt, nên mình thành trụ cột trong nhà, bảo vệ người nhà mình, em nghĩ thế đấy :)
Em chẳng có ý phân biệt vùng miền gì đâu :)
Alo. Anh kiếm ai vậy ? Blah blah blah...., ko nghe đc gì, nó nói giọng bắc đặc sệt, mới nghe còn tưởng nó nói tiếng Lào

Alo, anh nói gì em ko nghe đc anh ơi, anh nói lớn lên. Blah blah blah..., nghe giọng cười hí hí hí. vẫn ko nghe đc. Tít tít. Cúp máy cái rụp. Xong ngẩn người ra suy nghĩ, à thì ra nó nói "Mày bị điếc à mà nghe ko đc".
Máu điên nổi lên, gọi lại số đó, hỏi mày là ai, nó nói tao đ'o cần phải nói mày nghe, xong tiếp theo đó là 1 chuỗi đối đáp mà ko dám post lên đây.
Xong mẹ giật cái đt ko cho nói tiếp, mất bình tĩnh. Xách xe ra chạy vòng vòng tới giờ

Cái thứ rẻ rách đầu đường xó chợ, bọn đàn bà đóng vai đàn ông cứ tưởng thế là hay

Ba đi xa suốt, nên mình thành trụ cột trong nhà, bảo vệ người nhà mình, em nghĩ thế đấy :)
Em chẳng có ý phân biệt vùng miền gì đâu :)




~

có điều phải sạc pin nhìu hơn
4 ngày phải sạc lại 1 lần ...