[Binh chọn] Phim kinh dị nào được xem là kinh dị nhất

the grude coi xong sợ vãi khoái lạc song châu :(( mỗi lần nó chuyển cảnh là phải hít thật sâu để coi đạo diễn có cho ma hù mình ko
 
kd nhất phải nói đến là butterfy effect
 
Butterfly Effect mà kinh dị gì, mình thấy phim đấy drama là chính :|
 
có cái film paranormal activity định down về xem mà sợ tối ngủ 1 mình lại mơ linh tinh :(
 
phim kinh dị thì của Thái là vãi nhất rồi :(
thấy đa số toàn là ma nữ tóc dài, mặc đồ trắng :|
 
đang thử down cái 1408 về :D, coi trailer có vẻ hay :D
 
1408 xem cũng khá, nhưng mình thấy chả kinh dị mấy :|
 
Trước có thấy trong box PA giới thiệu cái Coming Soon mà chưa có dịp down về xem. Bác nào xem rồi cho cảm nhận nào
 
1408 xem cũng khá, nhưng mình thấy chả kinh dị mấy :|

phim đấy tớ coi trên SM hoài mà chả xem được khúc đầu, toàn xem tới chỗ main char đang tả căn phòng, cậu tóm tắt giùm tớ khúc đầu với
Phim hay, khúc cuối vãi hà.....

---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:52 ----------

007 royal casino \m/
tra tấn bi \m/
có vẻ như không sức mẻ gì mấy vì thấy anh ấy vẫn làm việc hăng say, kinh dị thật ;))
à mà có cái tập 007 ngày xưa đi làm nhiệm vụ ở VN là tên gì thế

---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 14:58 ----------

đang đêm vô topic nghe " ma ma" sợ vãi tè
 
Cái phim 1408 quái dị vãi, đặc biệt là nó lại có 2 kết thúc khác nhau.
Lần đầu xem đĩa và xem tivi thấy khác nhau rất shock, ko hiểu chuyện gì xảy ra :-O Sau xem lại trên mạng mới biết
 
Tối qua mới xem the grudge 3. Xem xong thức trắng đêm luôn, xác định trước rồi mà vẫn bị nó hù đứng trym luôn, vãi quá!
 
Thực ra tớ thiks các phim kinh dị châu á hơn,đánh vào tâm linh của khán giả. Gần đây thì bên US cũng làm mấy bọ fim tương tự kiểu Paranormal Activity,fim này năm ngoái được đánh giá là kinh dị nhất 2009. năm nay ra bản 2
Kiểu kinh dị máu me xem ko thik lắm,chỉ có 1 mô típ rất cũ
 
Cái phim 1408 quái dị vãi, đặc biệt là nó lại có 2 kết thúc khác nhau.
Lần đầu xem đĩa và xem tivi thấy khác nhau rất shock, ko hiểu chuyện gì xảy ra :-O Sau xem lại trên mạng mới biết

Coi cũng khá lâu rồi chỉ nhớ coi trên TV , đoạn cuối thằng chả đốt căn phòng , vậy cái kết kia là sao vậy bro
 
^
Sau khi đc cứu và ra viện tưởng mọi chuyện chỉ là ảo tưởng... thì thèng chả vô tình lụm lại đc cuộn băng ghi âm trong đống tàn tích... rồi etc... phim đó nhiều tình tiết quá chả nhớ rõ nữa, tui chỉ coi có 1 lần cách đây vài tháng.
 
Hình như là do dám đối mặt với nỗi sợ của mình nên ông đó thoát ra được căn phòng. Lúc tỉnh dậy mọi người bảo là do căn phòng chập mạch điện hay gì đó nên bị cháy (thực ra ông đó tự đốt để phá luôn căn phòng rồi ngất đi), ông cũng ngờ ngờ nghĩ mình mơ, sau đó khi nghe lại cuốn băng ghi âm thì rõ mồn một giọng đứa con gái đã chết của ông. Hết phim

Xem chả sợ mấy, đc cái ức chế =))
 
Coi cũng khá lâu rồi chỉ nhớ coi trên TV , đoạn cuối thằng chả đốt căn phòng , vậy cái kết kia là sao vậy bro

Cảnh đốt căn phòng cả 2 bản đều có. Khác nhau ở chỗ:

Ở bản Theatrical thằng char chính được cứu ra, đoạn cuối 2 vợ chồng bật lại cái băng ghi âm có tiếng đứa con gái đã chết.
Ở bản Director's Cut thằng char chính chết trong căn phòng, đoạn cuối sau khi rời khỏi lễ tang của ảnh, thằng chủ khách sạn bật cái băng ghi âm lên, nghe được tiếng đứa con gái đã chết.

Mình ấn tượng và thích kết thúc bản DC hơn.
 
hề, vừa coi xong, down ở topic 8th MF stick ở trên, theo như Mido nói thì hình như là bản DC :D
nội dung khá ảo, ko đc sợ lắm :))
có mấy phát giật mình phết 8-x
 
nãy coi cái Midnight Meat Train cũng khá tởm, thằng butcher nó cầm búa tạ gõ đầu thằng kia tới nỗi văng 2 con mắt ra, xong quay sang vả con kia 2 phát bay cái đầu :|
 
Back
Top