Ủa , Lưu Biểu ko phải chết bệnh sao ?
Hay tí lại "Vì lo Tào Tháo nên sinh bệnh" => Do Tháo ??? Logic vậy ... ? Kinh Châu toàn siêu nhân suy diễn hay vậy sao ... chủ mình chết bệnh + (chả biết có ko) tin đồn Tháo đến đánh => chủ mình chết do Tháo ??? Bệnh Tháo là bệnh gì vậy ? Táo bón à ?
Tin đồn? Không, Tào Tháo đã đến ép trước cả khi Lưu Biểu bệnh chết. Ai chẳng biết Lưu Biểu đã phải chịu nhục ra sao khi xin Tào Tháo bỏ qua lúc trước.
Hơn nữa, thủy quân Kinh châu đa phần đều có gia đình, sự nghiệp ở Kinh Châu, nay bị tống đi tập trận rồi đánh nhau xứ người, lại không phải đánh cho chủ mình, xin hỏi bạn là quân Kinh Châu cũ, bạn liệu có hết lòng và quyết tâm?
Anh Bị có cưỡi rồng hay cưỡi khủng long cũng chả là gì lúc đấy với vài ba nghìn quân + 1 nhúm quân "chui rúc" trong xó Kinh Châu đâu bạn ạ
Hay bạn nghĩ Kinh Châu đường xá chỗ nào cũng như cái đường Đôn bị "hỏa thiêu" để con rồng của Bị tha hồ khạc lửa ?
Vậy giờ gọi là sơ lược lại cái đống vớ vẩn kia nhé ?
Binh pháp Trung quốc tự cổ chí kim, từ sau đời Tôn Tẫn có 2 điều mà con nít cũng biết: "liên kết nước xa đánh nước gần" và "thế ỷ dốc". Lưu Bị dựa vào thế ỷ dốc tạm trú ở một thành bên ngoài khi cần thiết có thể cùng nhau đánh,quân Tào không thể dễ dàng đánh bại liên kết này.
Bao giờ vậy ? Quân sư bậc nhất của Tào mà ko tường nổi ba cái cơ bản như dự báo thời tiết sao ? => nói vớ vẩn
Bạn cho rằng quách gia có giỏi bằng các vệ tinh dự báo thời tiết bây giờ nhiều khi còn đoán trật không? Gia Cát Lượng lại khác, thời gian ông ta "tu" trong sơn cốc của mình lâu hơn, ngao du bốn bể cũng nhiều hơn, kinh nghiệm về gió máy chắc hẳn cao hơn Quách Gia một bậc!
Tào Tháo đánh Xích Bích mà ko nghiêm túc thì lùa xừ quân lên ngay từ đầu chứ đóng đấy luyện binh = 2 thằng phản động Trương Doãn SÁi Mạo hay nghe anh Du nói , anh Thống xạo làm gì cho rách việc => Logic fail -> nói dựa trên "bất cứ cái gì mình nghĩ được" => vớ vẩn ?
Bạn luôn nhìn một vấn đề theo cách 1 = 1 thôi thì phải. Mình giải thích rõ ra vậy: câu nói của mình có nghĩa rằng quân Tào thời điểm đó là 1 đội Kiêu binh hãn tướng! Tào Tháo nghiêm túc ở mức độ của một vị tướng cần có nhưng bản thân ông ta vẫn bộc lộ rõ sự kiêu ngạo, tư tưởng chắc thắng mình. Nhiều năm chìm trong chiến thắng là chủ yếu, Tào Tháo lại có một lực lượng lớn: nhìn theo số liệu sử học một chút nhé (~220.000 quân - trong đó 70.000 là binh lính Kinh Châu!!!) so với liên minh Tôn-Lưu (~50.000).
Mình nói quân Đông Ngô đông bởi một lý rất đơn giản: 220.000 quân đó của Tào Tháo chỉ có 1 phần giao chiến trên biển, phần còn lại thực tế đóng tại 1 nơi khác, chưa kể phần "thực sự có thể đánh nhau" với quân đội "tinh nhuệ trên sông nước" của Đông Ngô là chênh lệch không đáng kể.
Tào Tháo thảm bại là kết quả không thể tránh khỏi của những sai lầm chiến thuật liên tiếp từ phía tập đoàn Tào và chiến thuật chiến đấu hiệu quả của liên quân Tôn-Lưu, đặc biệt là Hoàng Cái.
SAI LẦM lớn nhất của Tào Tháo trong trận này đó là ông quên mất lý do khiến tên tuổi mình vang danh: ông quá coi trọng "số lượng" thay cho "chất lượng" + binh mã thiếu kinh nghiệm thủy chiến + thủy thổ, nạn dịch phương nam! --> Có 10 Quách Gia vẫn thảm bại!!!