Thảo luận | Assassin's Creed 2

Lâu nay vẫn thấy hình như a Ezio ko có chiêu leo cột, trong khi Prince lại có nhểy.:-?
 
Cái chiêu leo cột đấy nhìn như leo cây dừa, các công trình ở AC1 và 2 làm j có đâu mà xài.
 
Phải để có kiểu như thằng prince cắm dao vào miếng vải trượt xuống điệu nghệ :x
 
có cái hình này hài vãi anh em xem thử :)):
etr014257568assassinsed.jpg
 
Phải để có kiểu như thằng prince cắm dao vào miếng vải trượt xuống điệu nghệ :x
thằng Ezio chỉ cần kiếm đống rơm,jump bất kể độ cao :)).Ko có đống rơm,đứng ở trển luôn =))

---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------

có cái hình này hài vãi anh em xem thử :)):
etr014257568assassinsed.jpg

Cái này người ta gọi là "Đẳng Cấp" ;))
 
thằng Ezio chỉ cần kiếm đống rơm,jump bất kể độ cao :)).Ko có đống rơm,đứng ở trển luôn =))

^ cần gì rơm, chỉ cần bức tường có gờ gần mặt đất chút là có thể rơi tự do rồi bám vào mà \m/
 
Nhưng nhiều lúc Ezio cũng tuột tay do người chơi sợ độ cao :)). Xong thì nát như tương tàu.
 
Ezio đang rơi mà ko có gì bám cứ gọi là tan xương :)) mà sao đống rơm có dày lắm đâu mà tháp cao vãi ra thế nó vẫn sống nhỉ :))
 
Thì là game mà,với lại đâu có tấm nệm như game parkour thời đại như Mirrors Edge đâu
Btw,cái hình đó hơi bị hài(thật ra 2 đứa có kiểu leo khác nhau ý)
 
^thì thế mới đẳng cấp, assassin nhà ta chỉ 3 nút bấm là ngon lành

bên kia cứ LB RB mù mịt, cúi cùng fail :))
 
đẳng cấp nói lên tất cả \m/ Thứ tự của assassin là Jump, Jump Backward x2 đã lên đc rồi :))
 
Nhiều khi làm biếng kiếm gờ leo từ từ xuống, lao thẳng xuống cho chết hoặc hên thì mất gần hết máu rồi nó load lại thì mình ở sẵn dưới đất luôn :)).
 
Mấy lần leo lên View point, sync xong rồi nhảy không đúng hướng đống rơm -> hẹo =))
Nhiều khi mình phải bật eagle vision lên để tìm cái đống rơm rồi nhảy cho đúng hướng.
 
Cứ đứng chỗ có dấu vết chim bồ câu nhìn thẳng rồi nhảy thể nào cũng trúng đống rơm :-"
 
Mấy lần leo lên View point, sync xong rồi nhảy không đúng hướng đống rơm -> hẹo =))
Nhiều khi mình phải bật eagle vision lên để tìm cái đống rơm rồi nhảy cho đúng hướng.

nhảy ko trúng thì liệu mà nhấp nút bám vách thoy,lo gì :|
 
Chơi cái này mà để nhảy xuống chít weo cảm giác thấy nó kém cỏi thế nào ấy, mấy cậu ko thấy vậy à. No offense
 
nhảy ko trúng thì liệu mà nhấp nút bám vách thoy,lo gì :|
Rơi ở giữa khoảng không thì lấy đâu ra chỗ mà bám :)) Cũng còn tùy chỗ :))
Chơi cái này mà để nhảy xuống chít weo cảm giác thấy nó kém cỏi thế nào ấy, mấy cậu ko thấy vậy à. No offense
Những lúc như thế mình lại thấy buồn cười hơn là thấy kém cỏi :))
 
Tui chơi ráng parkour làm sao cho chú ấy ko giảm tốc độ chạy luôn, kiểu như lúc nào cũng giống ma đuổi ấy. Ví dụ như đang chạy tới điểm B nhưng trước mặt có khoảng trống rất rộng, nếu nhảy xuống cái rắc rồi phải tìm đường leo lên thì quá chậm chạp. Do đó tui sẽ tìm đường vòng nhưng sẽ ko giảm tốc độ chạy và kết hợp với những động tác advanced jump nếu có thể. Như thế sẽ cảm giác sướng hơn và phê hơn.
 
Chơi cái này mà để nhảy xuống chít weo cảm giác thấy nó kém cỏi thế nào ấy, mấy cậu ko thấy vậy à. No offense

Đúng là chơi thế thì không hay. Nhưng có mấy tòa nhà nằm tương đối biệt lập so với những chỗ chung quanh, muốn xuống thì phải mò theo vách mà xuống. Cũng không phải làm biếng, nhưng làm hoài thì cũng chán nên lao xuống để nó load cho lẹ. Còn bt chạy trện mái nhà cũng ghét leo nên cũng kiếm đường vòng giống cậu để chạy rồi nhảy từ chỗ này qua chỗ khác cho khí thế :D.
 
^chắc ai chả làm thế, vì cứ mà leo xuống hoặc nhảy xuống thì thấy chán lắm

advanced jump từ khi dùng quen rồi thì khá là thường xuyên dùng để vừa tiết kiệm time vừa đẹp mắt
 
Back
Top