Aceeto
<font color=RoyalBlue><b>Février</font> <font colo
- 28/8/07
- 1,502
- 21
Nửa đêm bật dậy viết linh tinh.
Em í là người yêu cũ. Chia tay cũng sắp 3 năm rồi. Hiện tại thì giờ cả 2 cũng không phải available.
Hồi đầu hè em về Việt Nam, cũng có cái hẹn, đi ăn sáng, vui vẻ, nói chuyện bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhưng dăm hôm trước, 1 cái hẹn giờ nghỉ trưa, đèo em đi ăn rồi đèo em về và ... tự dưng thấy tình cảm không biết ở chỗ nào lùa về ầm ầm.
2 ngày rồi, desperate đến mức hi vọng mọi cái sms, missed call, pms, ... là của em.
Viết xong một cái sms rồi nhưng không gửi.
Giữ khư khư trong người ngột ngạt lắm, muốn kể nhưng không biết kể cho ai (ngoại trừ vài trăm người không quen biết trên Internet lol) *sigh*
Có nên gửi cái sms không. Chỉ là nói cho em biết mình thấy thế nào, và không muốn gì khác ngoài việc em coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em í là người yêu cũ. Chia tay cũng sắp 3 năm rồi. Hiện tại thì giờ cả 2 cũng không phải available.
Hồi đầu hè em về Việt Nam, cũng có cái hẹn, đi ăn sáng, vui vẻ, nói chuyện bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhưng dăm hôm trước, 1 cái hẹn giờ nghỉ trưa, đèo em đi ăn rồi đèo em về và ... tự dưng thấy tình cảm không biết ở chỗ nào lùa về ầm ầm.
2 ngày rồi, desperate đến mức hi vọng mọi cái sms, missed call, pms, ... là của em.
Viết xong một cái sms rồi nhưng không gửi.
Giữ khư khư trong người ngột ngạt lắm, muốn kể nhưng không biết kể cho ai (ngoại trừ vài trăm người không quen biết trên Internet lol) *sigh*
Có nên gửi cái sms không. Chỉ là nói cho em biết mình thấy thế nào, và không muốn gì khác ngoài việc em coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hãy luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, đó là kinh nghiệm của mình, đừng mơ mộng gì vì chừng vỡ mông ... à vỡ mộng thì kó chịu dài dài.

.Thế mà cứ tưởng đồng chí cũng 24,25 từng trải việc đời chứ
.