còn việc tôn trọng luật pháp thì đừng nghĩ mình chưa bao giờ phạm pháp. băng qua đường sai vạch còn phạm pháp đấy, nên đừng nói ai có ai không tôn trọng pháp luật. nghe nó hài lắm.
chính cái miệng cậu này nói liên quan đến pháp luật mà sao giờ lại quay sang đổ lỗi ông kia nói nhỉ ?
hình như bạn bị vấn đề về đọc và hiểu ????
chính vì ông hoàng_*#*& gì ấy nói là " ko tôn trọng luật pháp, ko có ý thức " gì đấy, thì tôi mới nói đừng có nói chuyện tôn trọng luật pháp hay ko ra ở đây vì trong đời sống ko ít lần mình phạm luật đâu
Nói thật luôn tôi chưa bao h băng qua đường ngoài vạch trắng, tin hay ko tùy. Đừng tưởng mình như vậy thì trên đời này ai cũng như vậy

Dù sao thì tôi cũng hiểu điều đó, người V có thói xấu là cào bằng, "xấu bầy hơn tốt lẻ", 1 nhược điểm chí mạng kiềm kéo sự phát triển mà nếu ai đã từng học chương trình Văn hóa VN Đại Cương thì đều phải biết.
Có biết bên Sing băng qua đường ngoài vạch xe nó chạy bang bang ko thèm giảm tốc độ nếu lỡ đụng chết thì ráng chịu

Còn chuyện giao thông, ko hiểu thật hay cố tình ko hiểu

Thôi.
Nếu cậu ko hiểu ý của tôi thật thì cũng ko muốn nói nhiều nữa.
(Tôi nói vậy chắc là khó hiểu lắm nhỉ.)
Dù sao thì cậu nên đi du học nếu có điều kiện thì sẽ tự động biết được Vn và con người Vn chúng ta nó đứng ở vị trí nào trên bản đồ thế giới.
tôi đang sống ở VN, và tôi thích sống ở VN, tôi ko phải như cậu. cái cách nhìn đời của cậu khác tôi. cậu ko có tư cách gì bảo tôi phải nhìn vấn đề như của cậu đc. và chắc cậu bị thần kinh khi nói ra những lời này ? :
Ko muốn nói câu này, nhưng cậu cũng vẫn chưa trải đời đủ nhiều để có thể hiểu bản chất của cuộc sống, cậu vẫn chỉ đang ngó cuộc đời qua lăng kính tự kỷ và tự cho mình cái đặc ân hòa nhập cùng nó như 1 con tắc kè hoa để tồn tại như là 1 thứ bản năng đáng tự hào
cậu tuổi gì để phán xét người khác ko hiểu đờ i

? chỉ là ko nghĩ nó theo cái cách cậu nghĩ thôi

cậu nghĩ cậu đủ bản lĩnh hiểu đời ?ngu muội.
cuộc sống con người có nhiều dạng lắm, uh thì miệng giếng đôi khi cũng là bầu trời đấy

.
còn về cái vấn đề giao thông ấy, thì đó là cái vấn đề mà ai cũng biết rồi, cậu ko cần phải nhắc

. đang bàn về VN, dẹp cái SG của cậu đi

.
Cứ tính toán kiểu có lợi mới làm, ko lợi ko làm... để nó chi phối suy nghĩ thì sau này nhiều lúc bị "dính" mà ko hiểu vì sao lại bị ấy chứ
Cứ cà rỡn giỡn mặt với nó, đừng nói là 2.5k USD, 250k USD nó cũng chi để đẩy bạn đi bóc lịch cho biết mùi chứ đừng nói...
trong kinh doanh thì phải đặt lợi ích và thực tế và tính hiệu quả. cậu nghĩ chỉ vì 1 tí tiền và tốn bao công sức chỉ để 1 thằng ất ơ nào đó mất những gì ko thuộc về nó ? nên nhớ dù có chuyện xấu nhất xảy ra, nó chỉ bị trả lại 50tr thôi, ko phải lời lãi , tù tội gì hết

Đây là án dân sự

.
lắm bạn cứ nghĩ mình hiểu đời lắm, mình bản lĩnh lắm, để rồi tự huyễn hoặc mình mà phán xét, chê bai, sỉ vả người khác, trong khi chả có cái tư cách gì làm việc đó, và chính mình đang đào 1 cái giếng to đùng và chễm chệ ngồi bên trong.
và tôi cá là trong vụ này bạn ông chủ topic có cả đống tiền xài rồi. nếu cả tuần nay ko có động thái gì thì chuyện chắc đã giải quyết xong.