dung.lonely
Mario & Luigi
- 5/8/09
- 886
- 943
hài, tùy suy nghĩ, chán war nên đừng có xốc
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Theo mình nghĩ thì việc "mỗi ng mỗi quan điểm" ko tồn tại trong vấn đề này.
Bởi theo đạo lý và đạo đức chung của xã hội, thì nó đã vi phạm.
Cái khác biệt ở đây là hành động và mức độ phân biệt năng nhẹ của mỗi ng thôi, chứ nói đúng/sai, thì quả thật, nó đã sai rồi.
Tưởng tượng thôi, sau này có con cái, mọi ng sẽ dạy con thế nào khi vô tình nhặt của rơi ? "Mày lụm dc của rơi đem về cho tao xài" hay sao ?
Dĩ nhiên, nó vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức mà con người đề cao, cũng như hướng tới.
Việc xấu có làm, thì cũng ko ai thấy tự hào vì nó...

cậu ko thừa nhận rằng cái tư tưởng và quan điểm của các cậu như thế là Tham Lam Ích Kỷ à ?
các cậu lấy được tiền kiểu đó rồi có dám ra ngoài khoe với thiên hạ là Tền Này Tao Lấy Được Của Thằng Gửi Nhầm Vào Tài Khoản Của Tao Nên Tao Lấy Xài, Ko Trả Lại ???? hay là bảo rằng tiền này mồ hôi nước mắt của tôi kiếm ra
làm cái việc đốn mạt đáng xấu hổ như vậy thì tôi nghĩ các cậu chỉ biết im lặng xài chứ chẳng dám khoe với ai đâu vì khoe rồi kiểu gì cũng bị người ta chửi rủa khinh bỉ vào mặt, mang tiếng cả cha mẹ vì có đứa con tham lam ích kỷ.
tôi nói thật, tôi chẳng hơi đâu đi War với các cậu nhưng cái tư tưởng quan điểm của các cậu khiến tôi cảm thấy thật đáng bị khinh bỉ, làm đàn ông con trai mà ko tự kiếm được ra tiền mà phải làm cái việc đốn mạt như thế thì thà đi bám váy đàn bà vẫn còn đỡ nhục hơn là thừa nước đục thả câu, lấy tiền người khác xài với đủ các lý do lắt léo lách luật vv, với kiểu người có quan điểm và tư tưởng tiêu cực về xã hội và quy kết những người giàu có khác cũng tham lam ích kỷ như mình để Thanh Minh bao biện cho hành vi đê hèn ích kỷ của mình thì tôi nói thật chứ cả cuộc đời này các cậu chỉ đi vào cảnh dở dang bế tắc mà thôi chứ chẳng thể tự mình làm giàu chân chính được đâu.
tôi nói đến đây là đủ rồi, chẳng muốn nói nhiều gì thêm, thằng nào muốn vô cãi cùn thì cứ cãi tôi chẳng thèm cm lại.

nói như kiểu thánh sống vậy
nhiều tuổi sao nhìn đời màu hồng thế ?!
Nhiều bạn ở đây buồn cười nhỉ.
Việc làm của bạn chủ topic là vi phạm pháp luật.
Cụ thể là khoản 1 điều 141 bộ Luật hình sự :"Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm"
Theo quy định của điều luật này thì lỗi trước hết thuộc về bọn gửi nhầm. Chính bọn đó đã gửi nhầm số tiền vào tài khoản bạn của bạn chứ không phải bạn của bạn dùng các thủ đoạn để có được số tài sản đó. Người được giao nhầm không có lỗi; bạn của bạn có số tiền đó là ngẫu nhiên. Bạn của bạn đã phạm tội từ khi đã biết rõ số tiền đã bị gửi nhầm, nhưng lại có thái độ cố ý không trả mặc dù đã được đề nghị trả lại.
Một số bạn bảo là đời mà, ăn được gì thì cứ ăn nhưng mình lại cho rằng như thế là thiếu hiểu biết và không tôn trọng pháp luật chứ chưa nói đến đạo đức.


Cụ thể là khoản 1 điều 141 bộ Luật hình sự :"Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm"
Theo quy định của điều luật này thì lỗi trước hết thuộc về bọn gửi nhầm. Chính bọn đó đã gửi nhầm số tiền vào tài khoản bạn của bạn chứ không phải bạn của bạn dùng các thủ đoạn để có được số tài sản đó. Người được giao nhầm không có lỗi; bạn của bạn có số tiền đó là ngẫu nhiên. Bạn của bạn đã phạm tội từ khi đã biết rõ số tiền đã bị gửi nhầm, nhưng lại có thái độ cố ý không trả mặc dù đã được đề nghị trả lại.
.
Đối với “người nhặt được tiền”, về nguyên tắc họ không có lỗi, vì tiền vào tài khoản họ có thể biết hoặc không biết rõ nguồn gốc và rút tiền ra sử dụng.
dốt ko hiểu hay cố tình ko hiểu vậy ?luật gia người ta nói thế này nè bạn ơi.

luồn lách chống chế xảo biện để được lợi thì có nhiều cách lắm, nhiều khi pháp luật cũng vẫn còn kẻ hở để kẻ gian nó lách qua được để tránh vào lao lý, Tuy nhiên nhân cách đạo đức cũa con người thì ai cũng có thể thấy rõ dù cho người đó có bị pháp luật truy cứu trách nhiệm hay ko, môt kẻ đã có quan điểm thiếu đứng đắn thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp quả báo do chính mình tạo nên chứ chưa cầni Quỷ hay Thần gì can thiệp.


Bác triết lý quá mà xa vời thực tế.
"Giá trị lớn nhất của chân lý vẫn là thực tiễn"
Chân lý, đạo đức, quan điểm,... dù cao sang đẹp đẽ thế nào thì nó phải được chứng minh bằng thực tế, bằng cả thực tế trong lịch sử và ở thực tế ngay hiện tại. Cái đạo lý "Không dùng đồ của người khác" hay "nhăt của rơi trả lại người mất" nó hiển nhiên nó đúng ở thực tế trong lịch sử rồi (kinh nghiệm), nhưng nó đúng bằng thực tế hiện tại trước mắt hay ko thì là vấn đề khác
Ko ai bàn cãi về quan điểm sống bác nêu là đúng hay sai, mà nó đúng hay sai trong trường hợp "lấy" hay "trả" mà thôi. Ở trường hợp này nếu xét và loại tất cả các giả thiết bị tóm ra, thì dùng được cứ dùng, vì như thông tin #1 nêu đây là cá độ, bản thân nó phạm pháp rồi, biết lợi dụng luật thì có lợi cho mình, đó là biết nắm cơ hội. Nếu sau 1 thời gian ko bị tóm, thì tức là "lấy" đã "đúng", bị hệ lụy nặng nề thì là "sai", có thế thôi, đúng với sai ở quan điểm làm gì.
Đây ko phải là thực dụng, mà là thực tế. Thực dụng là vì vật chất mà bỏ quên tình cảm xã hội, con người. Còn ở đây là công việc, công việc thì ko có tình cảm, chỉ có pháp luật, hợp lý hay ko hợp lý, là thực tế thôi
PS ngoài lề tí: phải mauthankinh bên INF war3-dotA ko nhỉ, bỏ game lâu rồi hỏi chơi thôi![]()
cái này là thực dụng 100% chứ thực tế cái mẹ gì nhỉ ? thế mà cũng nói cho được, cái này mà ko phải thực dụng thì trên đời này chẳng có cái khái niệm Thực Dụng nữa đâu.
ngồi đấy mà hy vọng 

ai sống thế nào thì cậu cũng chẳng liên quan đến bạn, bạn cũng chẳng quản đc họ. nói nhiều vậy làm gì. để chứng tỏ điều gì à ? phí lời quá....
.