Cobber
Fire in the hole!
- 26/6/08
- 2,589
- 45
Thời hiện nay nhiều đứa sao láo khủng khiếp mún làm gì làm :-
Chuyện rất vớ vẩn là vầy, chả là mình mới học quân sự về sau 2 tuần học ở lại trại lun, rất vui vẻ cho tới ngay ngày cuối cùng thì có chuyện
Mình học kế toàn mà kế toàn thì mấy bạn biết rồi toàn con gái,con trai có vài móng 1 lớp
tối đó lớp mình có ca trực ( lớp mình nhưng là gồm 2 lớp DKT11 và 12 do con trai quá ít nhưng chơi thân gọi là lớp mình lun, 11 có 2 thằng,12 4 thằng),tụi mình ra trực bt thì thấy lớp cơ điện gì đó tui nó nói trực dùm hết cho,tới sáng lun, tui mình cũng ko nói gì kí tên vào thôi cho tụi nó trực,tụi tui qua chổ khác tụm lại ngồi 8 chơi,một số trong lớp bùn ngủ quá thì đi ngủ lun,sau đó mình và tụi bạn vào ngủ hết khi hết giờ trực, chỉ có 2 đứa trong lớp 11 đi ra ngoài nói chuyện với mấy nhỏ gái lớp tụi nó,2 bạn mình chắc chưa ngủ dc nên qua nc cho vui
Bọn cơ điện lớp ko có gái,tui nó làm như mấy ở tù mới ra ko thấy gái lâu rồi vậy mục đích trực dùm tất cả lớp trực tối đó là để làm quen ngắm gái trực có thằng chui vào phòng vệ sinh nữ nữa
Rồi nó thấy 2 thằng kt 11 nc với con gái nó kêu 2 về ngủ đi,2 đứa củng nc đoàng hoàng chút nữa về, thằng cơ điện cũng um... ( nói lun con gái là của lớp 11,chẳng quen bít gì cơ điện cả )
Rồi sau đó 2 thằng về ngủ, thằng cơ điện đó tự nhiên chạy vào phòng la om sòm :" 2 thằng L` đang trực đi về ngủ, đi ra trực coi " nói giọng như đai ca người ta, lúc đó đã hết giờ trực của KT rồi, mà 2 thăng bạn kt 11 của mình nó vẫn cứ im re,ko bít đã ngủ mất hay do sợ, mình thì đang ráng ngủ nó cứ la cả phòng nghe hết,mình bật dậy chửi nó: " ĐM trực hết giờ rồi kêu réo cái gì nữa,nó chửi mình như chó sủa,mình nói "ai đúng ai gậy sự trước",nó cầm cái cây trực bang rất dày và to giơ lên ( mấy thằng dân phòng hay cầm ) định đánh mình,nhưng mấy thằng bạn nó vịnh lại nói thôi, lúc đó mình chỉ mún bay xuống tẩn nó một trận nhưng thôi vì ngày cuối mai dc về rồi với đánh nhau trong trai quân sự lại càng lớn chuyện ( sẽ bị xóa kết quả học quân sự và có khi cả kết quả học đại học )
Thế rồi mình ngủ, sau đó một hồi nó đi ngang chọi bịch nước lên giường mình nói thằng nào hồi nãy chửi tao đâu mình nhìn nó chằm chằm nhưng vẫn ko mún đánh lý do là ở trên,ức chế cực. lần 2 nó đi ngang quăng điếu thuốc lên mình vẫn cư xử như lần đầu,nó nói:" nhìn cái gì mà nhìn xuống đây nè" => ức chế
Sáng hôm sau thi bắn súng,ko có gì cho đến trưa, nó lấy cục đá đập quẹt 1 thằng bạn lớp KT 12 mình và đập mạnh chảy máu đầu 1 trong 2 đứa kt 11 tối qua nc với gái ( Thật ra tối qua nó kều 2 đứa 11 ra trực tiếp là định giải quyết 2 thằng đó hay gì đó,nhưng do mình vô tình nói nên nó quên lun 2 thằng kia ). Mình tức ko chịu nổi bay vào cho nó 1 cước,xong định đập thật rồi nhưng mấy thằng bên mình kêu thôi,mấy thằng bạn trong lớp thằng đó cũng bảo thế,nói là đừng dính tới nó nó ghê lắm ( mấy đứa lớp thằng đó cũng sợ nó ) với thầy vừa đến nên thôi. Thằng đó còn hâm cả lớp mình: " Tụi bây đi học là ko chết tao làm con chó" rồi sau khi cho bị mình cho 1 cước nói lại: " tụi bây ra dc khỏi đây tao làm con chó". Tụi bây quì xuống xin tao tao tha cho" Mình ko chịu dc chạy qua nhưng bị cả đám giữ lại.
nó với thằng bạn mình kt 11 bị đập đầu lên phòng giải quyết.Bạn mình dc thả,nó còn trong phòng với thầy,cứ tưởng mình với lũ bạn bị chặng đầu nên có kêu 1 đám giang hồ quen lên bảo kê nhưng ko có ai chặng, nhưng chưa bít tới lúc đi học thì sau vì mình nghĩ chắc nó sẽ bị xóa kết quả học tập cả trong trường và đuổi lun vì chơi kiểu giang hồ > mất hết sợ nó làm liều chơi tụi lớp mình tới bến :(
nói chung là xã hội hiện nay có những thằng khốn nạn quá, ức chế là ko đánh nó dc nhiều,chỉ nc với gái mà bạn tụi nó mà tự nhiên bị đánh như vậy
Chuyện rất vớ vẩn là vầy, chả là mình mới học quân sự về sau 2 tuần học ở lại trại lun, rất vui vẻ cho tới ngay ngày cuối cùng thì có chuyện
Mình học kế toàn mà kế toàn thì mấy bạn biết rồi toàn con gái,con trai có vài móng 1 lớp
tối đó lớp mình có ca trực ( lớp mình nhưng là gồm 2 lớp DKT11 và 12 do con trai quá ít nhưng chơi thân gọi là lớp mình lun, 11 có 2 thằng,12 4 thằng),tụi mình ra trực bt thì thấy lớp cơ điện gì đó tui nó nói trực dùm hết cho,tới sáng lun, tui mình cũng ko nói gì kí tên vào thôi cho tụi nó trực,tụi tui qua chổ khác tụm lại ngồi 8 chơi,một số trong lớp bùn ngủ quá thì đi ngủ lun,sau đó mình và tụi bạn vào ngủ hết khi hết giờ trực, chỉ có 2 đứa trong lớp 11 đi ra ngoài nói chuyện với mấy nhỏ gái lớp tụi nó,2 bạn mình chắc chưa ngủ dc nên qua nc cho vui
Bọn cơ điện lớp ko có gái,tui nó làm như mấy ở tù mới ra ko thấy gái lâu rồi vậy mục đích trực dùm tất cả lớp trực tối đó là để làm quen ngắm gái trực có thằng chui vào phòng vệ sinh nữ nữa
Rồi nó thấy 2 thằng kt 11 nc với con gái nó kêu 2 về ngủ đi,2 đứa củng nc đoàng hoàng chút nữa về, thằng cơ điện cũng um... ( nói lun con gái là của lớp 11,chẳng quen bít gì cơ điện cả )
Rồi sau đó 2 thằng về ngủ, thằng cơ điện đó tự nhiên chạy vào phòng la om sòm :" 2 thằng L` đang trực đi về ngủ, đi ra trực coi " nói giọng như đai ca người ta, lúc đó đã hết giờ trực của KT rồi, mà 2 thăng bạn kt 11 của mình nó vẫn cứ im re,ko bít đã ngủ mất hay do sợ, mình thì đang ráng ngủ nó cứ la cả phòng nghe hết,mình bật dậy chửi nó: " ĐM trực hết giờ rồi kêu réo cái gì nữa,nó chửi mình như chó sủa,mình nói "ai đúng ai gậy sự trước",nó cầm cái cây trực bang rất dày và to giơ lên ( mấy thằng dân phòng hay cầm ) định đánh mình,nhưng mấy thằng bạn nó vịnh lại nói thôi, lúc đó mình chỉ mún bay xuống tẩn nó một trận nhưng thôi vì ngày cuối mai dc về rồi với đánh nhau trong trai quân sự lại càng lớn chuyện ( sẽ bị xóa kết quả học quân sự và có khi cả kết quả học đại học )
Thế rồi mình ngủ, sau đó một hồi nó đi ngang chọi bịch nước lên giường mình nói thằng nào hồi nãy chửi tao đâu mình nhìn nó chằm chằm nhưng vẫn ko mún đánh lý do là ở trên,ức chế cực. lần 2 nó đi ngang quăng điếu thuốc lên mình vẫn cư xử như lần đầu,nó nói:" nhìn cái gì mà nhìn xuống đây nè" => ức chế
Sáng hôm sau thi bắn súng,ko có gì cho đến trưa, nó lấy cục đá đập quẹt 1 thằng bạn lớp KT 12 mình và đập mạnh chảy máu đầu 1 trong 2 đứa kt 11 tối qua nc với gái ( Thật ra tối qua nó kều 2 đứa 11 ra trực tiếp là định giải quyết 2 thằng đó hay gì đó,nhưng do mình vô tình nói nên nó quên lun 2 thằng kia ). Mình tức ko chịu nổi bay vào cho nó 1 cước,xong định đập thật rồi nhưng mấy thằng bên mình kêu thôi,mấy thằng bạn trong lớp thằng đó cũng bảo thế,nói là đừng dính tới nó nó ghê lắm ( mấy đứa lớp thằng đó cũng sợ nó ) với thầy vừa đến nên thôi. Thằng đó còn hâm cả lớp mình: " Tụi bây đi học là ko chết tao làm con chó" rồi sau khi cho bị mình cho 1 cước nói lại: " tụi bây ra dc khỏi đây tao làm con chó". Tụi bây quì xuống xin tao tao tha cho" Mình ko chịu dc chạy qua nhưng bị cả đám giữ lại.
nó với thằng bạn mình kt 11 bị đập đầu lên phòng giải quyết.Bạn mình dc thả,nó còn trong phòng với thầy,cứ tưởng mình với lũ bạn bị chặng đầu nên có kêu 1 đám giang hồ quen lên bảo kê nhưng ko có ai chặng, nhưng chưa bít tới lúc đi học thì sau vì mình nghĩ chắc nó sẽ bị xóa kết quả học tập cả trong trường và đuổi lun vì chơi kiểu giang hồ > mất hết sợ nó làm liều chơi tụi lớp mình tới bến :(
nói chung là xã hội hiện nay có những thằng khốn nạn quá, ức chế là ko đánh nó dc nhiều,chỉ nc với gái mà bạn tụi nó mà tự nhiên bị đánh như vậy
Chỉnh sửa cuối:

.


Người thân tớ kể trùm xã hội đen nói chuyện còn dạ thưa đàng hoàng nữa kìa, vậy mới là nguy hiểm