Được gửi nhầm tiền, tính sao giờ?

thời thế gì vậy bạn ? theo thời thế văn minh lịch sự, tôn trọng pháp luật và biết cống hiến vì xã hội và người khác ?

hay là thời thế của những thằng Thực Dụng ? vi phạm pháp luật ? sống tham lam ích kỷ ?

bạn theo thời thế nào ?????

avatar có phải là bạn ko ? nếu phải thì mình biết bạn theo thời thế nào rồi.

ờ,cái avt này là của tôi [3 năm trước - 17 tuổi],bây giờ tôi đã đang đi làm và nuôi sống được bản thân và mỗi tháng có dư ít tiền để dành,tự thấy không phải teen bựa,ăn bám gia đình này kia kia nọ,còn style thì mỗi người mỗi kiểu,bây giờ tôi đã đi làm nhưng vẫn để những kiểu tóc phá cách,vẫn xăm mình,không thấy ai nói năng gì cả,đơn giản vì tôi sống được lòng mọi người ,và nhân tiện nói luôn,tôi cũng hỏi bạn bè và đồng nghiệp,sếp về việc này,đa số mọi người đều bảo nếu lấy mà không bị gì thì cứ lấy
Còn thời thế là gì ? thời thế không phải là cái chủ quan do bạn hay tôi nhận định,nó khách quan,ra đường nhặt được tiền thì lấy xài,đơn giản là thế,còn ai tự cho mình là anh hùng mang đi trả lời,ừ,thì đối với họ,họ là anh hùng,nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ là thằng khùng thôi
 
Thôi,bây giờ mỗi người nhịn một câu cho lành,ai cũng có cái lý của mình.Chân lý thuộc về bản thân mà.Như bác trên đã nói,với những vấn đề như thế này thì cãi đến cuối đời cũng chẳng đi đến đâu cả.
 
mình thực sự không hiểu câu này đúng ở đâu? bạn có thể cắt nghĩa dùm được không?
nhất thiết nghèo là nô lệ đồng tiền còn giàu thì bắt đồng tiền phục vụ cho mình ?
hỏi thật, no war
Giải thích mắc công war. Time will tell.
Có nhiều cái phải tự mình hiểu thôi.
1+1 =?
Người nghiêm túc thì nói 2
Người có tâm hồn 50 thì nói 3.
Tùy mỗi ng thích nghĩ sao thì nghĩ mà, trên đời có cái gì chắc chắn đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Người có tâm hồn 50 thì nói 3.
35 thì nói 3(còn non).....75 thì nói 4 hoặc nhiều hơn (sinh đôi hoặc 3 hoặc....hay tính lâu dài thì sao :-")
 
avatar có phải là bạn ko ? nếu phải thì mình biết bạn theo thời thế nào rồi.

=)) .

hết đỡ.

hết lý lẽ rồi, nên giờ phải xoay qua công kích đến cái avatar. =))
 
Còn thời thế là gì ? thời thế không phải là cái chủ quan do bạn hay tôi nhận định,nó khách quan,ra đường nhặt được tiền thì lấy xài,đơn giản là thế,còn ai tự cho mình là anh hùng mang đi trả lời,ừ,thì đối với họ,họ là anh hùng,nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ là thằng khùng thôi

Nói thì hay lắm, tuy tớ ko theo đạo nhưng có 1 cái điều này tớ luôn cân nhắc là việc "Gieo gió thì gặt bão".
Nếu như ko gieo giắt điều tốt đẹp thì người như cậu chẳng xứng đáng nhận lại những gì tốt đẹp từ người khác hay XH. Ở đây tớ chả muốn công kích gì cậu, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoàn cảnh xã hội khác nhau. Nhưng cũng đừng vì lý do đó mà biện hộ rằng mình cần nên sống theo cái kiểu "thời thế".

Bây giờ 1 giả dụ nhỏ thôi : Trên xe buýt có người cao tuổi và chỗ xe buýt ấy đã hết chỗ ngồi. Mọi người vẫn ngồi và ko để ý đến sức khỏe đến người cao tuổi. Cậu sẽ làm gì ? Cậu sẽ nhường ghế và tức trong lòng "sao chỉ có mình nhường ghế cho ngưởi đấy ? " hay là vẫn ngồi yên xem như ko có gì ?

Một xã hội tốt đẹp chính là cái xã hội mọi người nhận thức được họ nên làm gì là đúng đắn nhất. Nên nhớ "dám cho thì mới dám nhận", còn tùy các cậu nghĩ sao.
 
cũng khó nói, như mình đã nói từ đầu, mình sống đơn giản, tốt với những người tốt với mình,xấu với người xấu với mình, với người lạ, khó khăn, trong khả năng, mình giúp, nếu sai lầm, có lợi cho mình, mình tận dụng
trong cuộc sống ai cũng không tránh khỏi những lúc sai trái, miễn là đừng lấn quá sâu thôi, còn ranh giới giữa xấu và tốt trong cái xã hội này, mong manh lắm
sống xấu quá thì chẳng ai chơi, tốt quá thì bị lợi dụng, thôi ở giữa vậy
 
Tỉ số nghiêng về phe lấy tiền à =)).

Tiền này nó là tiền của cái bọn tổ chức cá độ => Nó cũng chả trong sạch gì đâu . Lấy cũng đc mà ko lấy cũng chả sao . Bản chất của cái ông kia là tham gia cá độ thì lấy tiền cũng là đúng .

Đọc lại mấy bài của ông Điêu Thuyền Vãi muốn war quá :-< . Tí tuổi đầu mà khoe con 1 tuổi với này này nọ nọ . Hài . Online chứ ko phải ngoài đời đâu ông nội ạ . Nhà tôi siêu xe xếp 1 xó kia còn chả đem khoe .
 
Lấy được thì cứ lấy , nhưng mà ra đường cẩn thận ko gặp tai nạn bất ngờ :))
 
Nói thì hay lắm, tuy tớ ko theo đạo nhưng có 1 cái điều này tớ luôn cân nhắc là việc "Gieo gió thì gặt bão".
Nếu như ko gieo giắt điều tốt đẹp thì người như cậu chẳng xứng đáng nhận lại những gì tốt đẹp từ người khác hay XH. Ở đây tớ chả muốn công kích gì cậu, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoàn cảnh xã hội khác nhau. Nhưng cũng đừng vì lý do đó mà biện hộ rằng mình cần nên sống theo cái kiểu "thời thế".

Bây giờ 1 giả dụ nhỏ thôi : Trên xe buýt có người cao tuổi và chỗ xe buýt ấy đã hết chỗ ngồi. Mọi người vẫn ngồi và ko để ý đến sức khỏe đến người cao tuổi. Cậu sẽ làm gì ? Cậu sẽ nhường ghế và tức trong lòng "sao chỉ có mình nhường ghế cho ngưởi đấy ? " hay là vẫn ngồi yên xem như ko có gì ?

Một xã hội tốt đẹp chính là cái xã hội mọi người nhận thức được họ nên làm gì là đúng đắn nhất. Nên nhớ "dám cho thì mới dám nhận", còn tùy các cậu nghĩ sao.

Dám cho thì dám nhận , đúng vậy ,trời cho mình , chẳng lẽ k lấy :)) Sông có khúc , người có lúc , đâu phải ai cũng luôn tốt hay luôn xấu , h biết đâu ổng lấy 50 triệu rồi ổng lại làm việc tốt thì sao ? Sao các bạn cứ thích xoắn nhỉ ? Tự nhiên cứ vì 1 chút mà nhận xét cả 1 người ? Như thế cũng giống như mấy thằng mù trong cái thầy bói xem voi :))
 
-Nhà cái tận ở US, nó có số nhà, địa chỉ liên lạc của mình ko? Nếu ko có thì cứ xúc thôi :D lỗi mạng thôi, mình biết j đâu, giả ngu cầm tiền 1 thời gian xem sao. Mà bên đó gửi mail 1 tuần rồi có thấy động tĩnh j thêm nữa ko?
 
2-3 tuần rồi ko thấy liên lạc gì nữa, chắc họ bỏ số tiền đó rồi :)
Còn cái câu "gieo gió thì gặt bão" nên xem lại thực tế đi :) đâu phải cứ "gieo gió" thì sẽ "gặt bão", cái đó còn do ý trời nữa. Mà việc này làm gì đến mức "gieo gió" đâu
 
cờ đến tay ai ng` đấy phất , ko phải nghĩ :-bd
 
Back
Top