Black Flash
Youtube Master Race
- 6/5/10
- 85
- 34
Chào mọi người !
Mình có 1 vấn đề cực kỳ nhạy cảm muốn tâm sự nhưng nó quá nhạy cảm để nói ngoài đời thực nên đưa lên đây để mong nhận đc lời khuyên của mọi người .
trước hết để mình nói về gia đình mình , nhà có 5 người mình là con út năm trước có 2 chị gái , bố mẹ mình đã bất hòa từ khi mình còn bé nên cũng đã quen với cái hoàn cảnh gia đình . Để mình nói về bố mình , ông ấy là người gây ra tất cả chuyện này :
Về bố mình theo cảm nhận của mình thì ông ấy là 1 người thất bại , từ việc trong gia đình cho đến sự nghiệp . Trong gia đình thì là 1 người vũ phu đánh đập vợ con rất tàn nhẫn và sống ích kỷ , ông ấy chưa bao giờ hỏi thăm khi mình bị ốm 1 lần mình đau dạ dày lăn lộn từ 5h > 8h sáng để đi bệnh viện cấp cứu cũng không thấy mặt ông ấy đâu khám xong về nhà cũng chẳng đc 1 câu hỏi han . Công việc thì ngoài thua lỗ ra ông ta chẳng có gì cả , tất cả tài sản trong nhà từ đất đai cho đến nhà cửa đồ đạc đều do mẹ mình gây dựng , bạn bè ông ấy chỉ toàn lũ rượu chè bài bạc ( ông ấy cũng chẳng ngoại lệ ) có thể nói ông ta sống 1 cuộc sống mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì ngoài chính ông ta , 3 chị em thì chưa ai là chưa bị ông ta dày vò cả . Hai chị của mình thì bị ông ta cấm đoán chuyện cưới xin do không ưng ý con rể nhưng do 2 bà ấy làm quyết liệt quá nên cuối cũng ông ta cũng phải nhượng bộ .
Chuyện mình thực sự khó để bắt đầu nhưng nói chung là thế này bố mình nghi ngờ mẹ mình và mình có quan hệ với nhau................
Gia đình mình đã xác định ông ta bị bệnh hoang tưởng nhưng không cách nào đưa ông ta đi khám đc . Anh em của ông ta cũng về nói chuyện khuyên nhủ nhưng cũng bó tay vì bản thân ông ta đã cố chấp luôn cho mình là đúng là nhất .
ban ngày ông ta đi rêu rao chuyện đó với bạn bè họ hàng và hàng xóm , đêm đến thì cầm dao đi khắp nhà vì sợ có người giết ông ta lúc đang ngủ ( ông ta đã từng cầm dao vào phòng mình để kiểm tra xem có mẹ mình trong đó hay không ) khi mình ở nhà ông ta thường hành hạ mình bằng cách lấy đt ra nói chuyện 1 mình và toàn nói về chuyện tục tĩu và cố nói thật to để cả nhà nghe thấy , đêm khuya thì bật tivi to để không ai ngủ đc . Mình đã chịu đựng cảnh này 2 tháng nay nhưng không biết làm sao để thoát khỏi nó đc sức chịu đựng của mình đã quá giới hạn , đã có lúc muốn dọn ra ở riêng để khỏi phải nhìn mặt ông ta nhưng sợ mẹ mình ở nhà không an toàn học hành cũng đã bệ rạc , mình bỏ thi tất cả các môn học , hè cũng không đăng ký học hè ăn rồi ở nhà đề phòng ông ta gây chuyện bạn bè thì mình không cho đến nhà người yêu thì bắt đầu có cảm giác xa rời với cô ấy . Mình thực sự bế tắc trong cái cuộc sống này ...............
Mình có 1 vấn đề cực kỳ nhạy cảm muốn tâm sự nhưng nó quá nhạy cảm để nói ngoài đời thực nên đưa lên đây để mong nhận đc lời khuyên của mọi người .
trước hết để mình nói về gia đình mình , nhà có 5 người mình là con út năm trước có 2 chị gái , bố mẹ mình đã bất hòa từ khi mình còn bé nên cũng đã quen với cái hoàn cảnh gia đình . Để mình nói về bố mình , ông ấy là người gây ra tất cả chuyện này :
Về bố mình theo cảm nhận của mình thì ông ấy là 1 người thất bại , từ việc trong gia đình cho đến sự nghiệp . Trong gia đình thì là 1 người vũ phu đánh đập vợ con rất tàn nhẫn và sống ích kỷ , ông ấy chưa bao giờ hỏi thăm khi mình bị ốm 1 lần mình đau dạ dày lăn lộn từ 5h > 8h sáng để đi bệnh viện cấp cứu cũng không thấy mặt ông ấy đâu khám xong về nhà cũng chẳng đc 1 câu hỏi han . Công việc thì ngoài thua lỗ ra ông ta chẳng có gì cả , tất cả tài sản trong nhà từ đất đai cho đến nhà cửa đồ đạc đều do mẹ mình gây dựng , bạn bè ông ấy chỉ toàn lũ rượu chè bài bạc ( ông ấy cũng chẳng ngoại lệ ) có thể nói ông ta sống 1 cuộc sống mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì ngoài chính ông ta , 3 chị em thì chưa ai là chưa bị ông ta dày vò cả . Hai chị của mình thì bị ông ta cấm đoán chuyện cưới xin do không ưng ý con rể nhưng do 2 bà ấy làm quyết liệt quá nên cuối cũng ông ta cũng phải nhượng bộ .
Chuyện mình thực sự khó để bắt đầu nhưng nói chung là thế này bố mình nghi ngờ mẹ mình và mình có quan hệ với nhau................
Gia đình mình đã xác định ông ta bị bệnh hoang tưởng nhưng không cách nào đưa ông ta đi khám đc . Anh em của ông ta cũng về nói chuyện khuyên nhủ nhưng cũng bó tay vì bản thân ông ta đã cố chấp luôn cho mình là đúng là nhất .
ban ngày ông ta đi rêu rao chuyện đó với bạn bè họ hàng và hàng xóm , đêm đến thì cầm dao đi khắp nhà vì sợ có người giết ông ta lúc đang ngủ ( ông ta đã từng cầm dao vào phòng mình để kiểm tra xem có mẹ mình trong đó hay không ) khi mình ở nhà ông ta thường hành hạ mình bằng cách lấy đt ra nói chuyện 1 mình và toàn nói về chuyện tục tĩu và cố nói thật to để cả nhà nghe thấy , đêm khuya thì bật tivi to để không ai ngủ đc . Mình đã chịu đựng cảnh này 2 tháng nay nhưng không biết làm sao để thoát khỏi nó đc sức chịu đựng của mình đã quá giới hạn , đã có lúc muốn dọn ra ở riêng để khỏi phải nhìn mặt ông ta nhưng sợ mẹ mình ở nhà không an toàn học hành cũng đã bệ rạc , mình bỏ thi tất cả các môn học , hè cũng không đăng ký học hè ăn rồi ở nhà đề phòng ông ta gây chuyện bạn bè thì mình không cho đến nhà người yêu thì bắt đầu có cảm giác xa rời với cô ấy . Mình thực sự bế tắc trong cái cuộc sống này ...............