MUM.MIM
Mr & Ms Pac-Man
- 25/10/09
- 170
- 181
Em ko biết chủ đề này có wá nhạy cảm ko, nếu như ko phù hợp thì mod có thể khóa lại, em xin cám ơn ạ:).
Tình hình như sau: Em ở tp HCM, em và cô ấy đã wen nhau được 1 thời gian. Cô ấy là một con người gia giáo trong 1 gia đình...gia giáo
. Em cảm thấy tình cảm giữa tụi em đủ để trao cho nhau 1 nụ hôn. Nhưng khổ nỗi có 2 vấn đề như sau:
- Đây là nụ hôn đầu tiên của em (còn cô ấy thì em ko biết, nhưng wa thái độ cử chỉ của cô ấy trong suốt thời gian wen nhau thì em nghĩ chắc cô ấy cũng giống em
).
- Cần trao nụ hôn đó ở đâu cho thật lãng mạn và cũng là...nghiêm túc đây:(. Vì cô ấy khá là nghiêm nên ko thể dẫn đến các quán cà phê giống như khu Thanh Đa hay công viên "bụi rậm" gì đó ạ (em có dẫn nhưng ko chịu đến
). Còn dẫn đến các quán cà phê nghiêm túc tí thì....chính vì sự nghiêm túc và công khai thì sẽ "ngại" khi hôn ạ :(. Em đã đi đến một số wán tại q1 và q3, thấy lãng mạn thật nhưng cũng ko tiện cho việc....hôn:()
Em biết thật là rắc rối, nhưng vì đây là "nụ hôn đầu":P nên em mong các anh chị "đã từng có kinh nghiệm" chỉ giáo giúp (hay cho vài địa chỉ của một số quán cà phê hya nơi nào đó dành cho tình nhân cũng được ạ
Em xin cám ơn nhiều.
Khổ, trai còn virgin là vậy đó mấy pác:( !!!
P/S: mong các bác tập trung vào vấn đề, đừng bàn sang vấn đề "khác", kẻo lock topic thì tội em ạ
Tình hình như sau: Em ở tp HCM, em và cô ấy đã wen nhau được 1 thời gian. Cô ấy là một con người gia giáo trong 1 gia đình...gia giáo
. Em cảm thấy tình cảm giữa tụi em đủ để trao cho nhau 1 nụ hôn. Nhưng khổ nỗi có 2 vấn đề như sau:- Đây là nụ hôn đầu tiên của em (còn cô ấy thì em ko biết, nhưng wa thái độ cử chỉ của cô ấy trong suốt thời gian wen nhau thì em nghĩ chắc cô ấy cũng giống em
).- Cần trao nụ hôn đó ở đâu cho thật lãng mạn và cũng là...nghiêm túc đây:(. Vì cô ấy khá là nghiêm nên ko thể dẫn đến các quán cà phê giống như khu Thanh Đa hay công viên "bụi rậm" gì đó ạ (em có dẫn nhưng ko chịu đến
). Còn dẫn đến các quán cà phê nghiêm túc tí thì....chính vì sự nghiêm túc và công khai thì sẽ "ngại" khi hôn ạ :(. Em đã đi đến một số wán tại q1 và q3, thấy lãng mạn thật nhưng cũng ko tiện cho việc....hôn:()Em biết thật là rắc rối, nhưng vì đây là "nụ hôn đầu":P nên em mong các anh chị "đã từng có kinh nghiệm" chỉ giáo giúp (hay cho vài địa chỉ của một số quán cà phê hya nơi nào đó dành cho tình nhân cũng được ạ
Em xin cám ơn nhiều.Khổ, trai còn virgin là vậy đó mấy pác:( !!!
P/S: mong các bác tập trung vào vấn đề, đừng bàn sang vấn đề "khác", kẻo lock topic thì tội em ạ

.
liều ăn nhiều , lại có tâm lý vụng trộm,kích thích lắm 

.