Em lạy các bác , em đang hỏi về nơi trao nhau nụ hôn đầu sao cho vừa lịch sự nhưng cũng kín đáo tí, vậy mà chỉ được vài bài đầu là có nói, còn lại là toàn chỉ... cách hôn.
Hic, đã bảo là đừng đi lạc chủ để kẻo bị lock, thế mà topic giờ đang chuyển hướng đi đâu thế này ????:(
haha chủ topic giống mình hồi truớc quá , lúc đấy wen cũng lâu rồi , thèm hun lắm , có lúc ngày nào cũng băn khoăn si nghĩ về địa điểm thời zan như chủ topic vậy đó , nhưng cuối cùng nó lại đến rất bất ngờ , xảy ra ngay tại nhà nàng.
tóm lại mình khuyên chủ thớt đừng suy nghĩ chi cho mệt , cứ để tự nhiên thôi , cái gì đến cũng sẽ đến mà
Nói chung từ từ rồi cũng wen...
Cứ theo bản năng con người vậy, đôi khi máy móc quá cũng không nên :)....
p/s: Nay là ngày khắc tinh, chúc mọi người ấm áp nha !