jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
^
harem thì phải thế, nhưng mà vẫn thích bộ này ở chổ nó nhẹ nhàng và mang hơi hớm tuổi học trò hơn ở chổ bé eba còn chưa phân biệt rõ đâu là thường và đâu là thương hại. đọc tớ cũng muốn nổi khùng luôn nhưng mà logic lại ở cái lứa tuổi này + 1 tình yêu khoảng cách thì vẫn có thể hiểu nguyên nhân.
hic luột 98 chap trong vòng 2 ngày, mình bị riềng luôn rồi
harem thì phải thế, nhưng mà vẫn thích bộ này ở chổ nó nhẹ nhàng và mang hơi hớm tuổi học trò hơn ở chổ bé eba còn chưa phân biệt rõ đâu là thường và đâu là thương hại. đọc tớ cũng muốn nổi khùng luôn nhưng mà logic lại ở cái lứa tuổi này + 1 tình yêu khoảng cách thì vẫn có thể hiểu nguyên nhân.
hic luột 98 chap trong vòng 2 ngày, mình bị riềng luôn rồi
Chỉnh sửa cuối:
, cái kiểu tình tiết hàng xèng này đọc bựa không chịu được. Giờ ta chỉ đợi con Eba biến luôn cho đẹp trời là ngon cơm, bên cạnh thằng haruto thiếu gì em mà cứ bám theo con này, nhìn nó cứ nghĩ là con hàng thích qua tay ai thì qua, đọc hồi ức chế.

. minh thích con bé eba ở làng cũ hơn







mình từ lúc gặp em Người Nga gốc Việt tóc ngắn trên máy bay lại đâm ra nghiện girls tóc ngắn chứ