zZzDreadLordzZz
Mr & Ms Pac-Man
- 3/5/09
- 270
- 0
cơ bản là game thì các chú đừng có xoắn rl vào vì nó vô lý đùng đùng ây![]()
Đọc cả trang chỉ có mỗi post này chí lí.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cơ bản là game thì các chú đừng có xoắn rl vào vì nó vô lý đùng đùng ây![]()

Các bạn có cốt truyện đã dịch của Campaing phần này ko, mình chơi mà chả hiểu cứ mỗi màn thằng Raynor nó nói gì, mù tịt tiếng Anh, nhiều khi chơi mà chả hiểu nhiệm vụ là gì he he gà quá
Jim cùng Raynor's Raider tiếp tục cuộc khởi nghĩa chống Hoàng Đế Arcturus Mengsk. Rồi Tychus, bạn cũ của Jim xuất hiện cùng tham gia. Jim cũng gặp lại Zerathul, được báo trước là không được giết Kerrigan nếu không thiên hà sẽ bị hủy diệt bởi Dark Voice và đội quân Hybrid - lai giữa Protoss và Zerg (Tosh và Dr. Hanson không liên quan đến cốt truyện chính nên tạm bỏ qua). Sau 1 vài chuyến chôm cổ vật của Protoss cho tổ chức Moebius mà Tychus làm việc cho, Jim đến địa điểm giao hàng nhưng thay vào đó là hạm đội Dominion xuất hiện bao vây. Tuy nhiên trên tàu là con trai của Arcturus, vì muốn chứng tỏ rằng mình giỏi hơn cha nên đã tài trợ cho Moebius truy tìm cổ vật với mong muốn tước bỏ sức mạnh Zerg khỏi Queen of Blade. Thế là Raynor's Raider cùng hạm đội của Prince mang cổ vật tấn công vào Char và đã biến được Queen of Blade trở lại thành Kerrigan. Nhưng do Jim được Zerathul báo trước tương lai nên không giết Kerrigan, còn Tychrus, do hợp đồng bí mật với Arcturus liên quan tới sinh mạng Tychrus, muốn giết Kerrigan. Jim buộc phải giết Tychrus cứu Kerrigan
Mà terran có con warbot và raven là ko người lái đấy thôi
trong 3 race thì chỉ có protoss là phát triển đc các bot gọn nhẹ và cơ động nhất, điển hình là observer và phase prism 


Toss tồn tại còn lâu hơn loài người thì chú đòi hỏi gì bọn nó khôn hơn Toss![]()
, công nghệ psionic quá hoàn hảo, warp như đúng rồi, terran còn học hỏi nhiều, mình chọn race protoss quả không sai lầm hè hè
à cho tui hỏi cái mission In utter darkness, tui làm đc Glory Ends, là win hay lose vậy (die sạch không còn ai)
, trận này mục tiêu là để thua sau khi giết được số lượng quân thù nhất định 
Công nghệ phát triển cao thế mà lại không biết vụ sửa nhà + hồi máu![]()

Thì cho người điều khiển từ xa là được, mấy cái UAV vẫn thấy có thằng đk khi cần.với lại máy bay, xe tăng không người lái thì dễ bắn nhầm hoặc chệch mục tiêu lắm
Công nghệ phát triển cao thế mà lại không biết vụ sửa nhà + hồi máu![]()

để cần có 1 độ quân toàn robot thì tốn rất nhiều tiền,chiến đấu ko linh hoạt vì độ phản xạ kém,nếu muốn có robot biết cách xử lý tốt thì phải có con người điều khiển từ xa===>impossible.
Cách đơn giản nhất là sử dụng bọn tù tội,đỡ tốn xiền+rộng nhà tù![]()
vừa hoàn thành xong map cuối All In Hard vs groundrestart 3, 4 lần mới qua nổi :P sẽ chiến Brutal thời gian tới mà ko biết có đủ sức ko :(

Jim mặc bình thường (tự design nữaBọn Marine có cái áo giáp bị vặn ốc chặt luôn,chỉ khi nào về căn cứ mới tháo ra được,Jim Raynor cũng xài bộ giáp của Marine.Nếu cái căn cứ bị phá hủy thì làm sao gỡ ra được nhỉ?
), các Raynor's Raider đi theo cũng thế. Còn Tychrus là tù nhân của Mengsk, bị gắn thêm nhiều phụ kiện để 1 là không tháo ra được, 2 là nếu không nghe theo Mengsk thì sẽ kích hoạt bộ phận làm toàn bộ nội tạng Tychrus ngưng hoạt động => 1 nhà tù di độngCông nghệ phát triển cao thế mà lại không biết vụ sửa nhà + hồi máu![]()
chẳng cần medivac gì nhéthế công nghệ thấp biết hồi shield khôngchẳng cần medivac gì nhé
