Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
nhớ hồi nhỏ mua cái máy điện tử băng về chơi chưa đc 1 ngày hư lun, vẫn còn giữ đến giờ
 
nhớ hồi nhỏ hay ra hàng chơi toàn chơi 500 với 1000 hihi
 
tớ còn giữ nguyên bộ luôn, cái băng 200 trò nữa, cũng lâu lắm rồi không chơi :(
 
hồi nhỏ mỗi sáng đều dậy sớm,lấy tiền ăn đi đánh điện tử:))
 
Hồi bé nghiện subasa trên máy 4 nút lắm,chơi xong mở pass chép lại,toàn tiếng nhật chép lé hết 2 mắt,có khi chép sai 1 kí tự,lần sau vào k đc tức đập tay bồm bộp,h vẫn còn giữ cuốn tập chép pass subasa dày đặc
Có lúc sáng đi học (lớp 3 bán trú) 3 4 h sáng lò mò dậy mở máy đá tiếp
Sau này thằng bạn truyền cho cái mã pass =` =` =` vào đc đội mạnh ngất trời,lúc đó mới cảm thấy chán,k chơi nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhỏ ghiền snes đến nỗi ba mẹ thấy chơi nhiều quá cất 2 tay cầm chỉ cho chơi thứ 7,chủ nhật nhiều lần ghiền quá phải cậy cả tủ để lấy :)
 
Hồi đấy chơi Kage cứ phải gọi là không bao giờ phá đảo được :)) Đơn giản là vì có bao giờ đủ tiền chơi quá 1 tiếng đâu mà đòi phá đảo !

Hồi bé bé ra cái hàng trong ngõ có 2 anh chị (lúc ý họ học cấp 3 ) vào ngồi chơi MArio mèo tình cảm vãi ! Chị kia còn xinh nữa....

Giờ bói đâu ra ba cái thứ tình cảm đó đây =))
 
hiện giờ vẫn còn lưu giữ 1 cái máy chơi băng hộp ở nhà mặc dù hư mất tiêu,nhớ hồi đó ra tiệm toàn chơi đặt bom với nhất dương chỉ.
 
Hồi đấy chơi Kage cứ phải gọi là không bao giờ phá đảo được :)) Đơn giản là vì có bao giờ đủ tiền chơi quá 1 tiếng đâu mà đòi phá đảo !
Sao lại đến một tiếng nhỉ, hồi xưa mình với thằng anh chơi chỉ 30 phút là phá đảo thôi mà; nhưng chủ yếu là nó đi vì mình toàn chết :P
 
Kage 1 tiếng làm sao phá đảo được nhỉ ?
mình chơi contra hình như hơn 1 tiếng phá đảo
 
Hiện nay nhiều hệ máy mới ra như PS3 , X360 , Wii ... Nhiều game đồ họa đẹp , cách chơi hay , sáng tạo .
Nhưng nghĩ lại chừng hơn chục năm trở về trước , có một máy điện tử băng cũng là một vấn đề và những game trên các hệ máy này là những game hay mà sau này không thể tìm ra game nào giống như vậy .
Topic như khoảng lặng nhìn lại những hệ máy đã đi vào tuổi thơ của những người hơn 10 năm về trước ...

Hic hic nhắc lại quá khự lại thấy bùn bùn sao ấy,
 
^Bây giờ vẫn rất nhiều project retro remake và cũng nhiều game flash mang phong cách SNES
 
nhớ hồi đó có cái trò ninza rùa, chơi hoài luôn :)
 
ôi nhung game này và máy nes là 1 thoi ky niêm thòi tho âú cuã chúng ta không bao gio quên , nho lai cái thoi dâu thâp niên 90 là vui nhât cu trôn hoc vào CLB Lao Dong de mà choi ...
>ôi uoc gì duoc quay lai thoi thâp niên 80' và 90'
 
đó là không có thì thèm.Chứ giờ quay lại thời đó được chơi xả láng thì cũng nhanh chán thôi
 
ngày xưa em cũg chơi máy đút đĩa mãi :))
có mỗi cái máy mà một lô 1 lốc tụ vào chơi :))
nhưng mà bh khác rồi, đúg là kỉ niệm tuổi thơ thật:))
 
nhớ hồi đó có cái trò ninza rùa, chơi hoài luôn :)
Nhớ lắm, trò ninja rùa 30 mạng, hồi xưa chơi không biết chán; giờ chơi bằng giả lâp mà cảm giác không còn được như ngày xưa...
 
hồi đấy mình chơi 4 nút nhìn thấy bọn kia chơi contra lùn PS1 đẹp mê hồn mà ko có tiền chơi:((
 
hồi nhỏ thì Ps1 là sa sỉ rồi còn computer game thì chưa có :)
 
có chơi NES,SNES nhưng ấn tượng thì ko nhiều lắm,chỉ bị cuốn hút bởi PS1 :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top